Yêu người lớn tuổi mà không thể... cưới

22/12/2009 18:55 GMT+7

(TNTS) Em và người yêu của em cách nhau 18 tuổi. Trước khi yêu anh, có những lần online, anh đã nói với em: “Anh và em chỉ có thể là bồ mà không bao giờ cưới”. Khi yêu anh rồi, những lần tâm sự với em, anh nói nếu anh trẻ lại 10 tuổi anh sẽ cưới em, còn như thực tế thì anh không thể cưới em vì anh lớn hơn em nhiều quá, tương lai em còn dài vì em chưa đầy 25 tuổi.

Người yêu của anh hiện tại lớn hơn em 3 tuổi, anh nói bây giờ cưới vợ là nghĩa vụ đối với gia đình, chứ anh đã qua tuổi lấy vợ và không còn hứng thú lập gia đình nữa...

Nguyễn Thu Hà (Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang):

Bạn tin tưởng một người, tin vào tình yêu của anh ấy là thật nên bạn đã yêu hết lòng. Càng nghĩ đến việc phải xa anh ấy chắc bạn thấy tình yêu trong bạn càng lớn? Chắc bạn cũng tự cảm nhận thấy rằng: Anh ấy chính là mẫu người bạn cần cho cuộc sống của mình? Nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu khi bằng tuổi bạn anh ấy mới bắt đầu yêu thì đến nay cũng đã có “kinh nghiệm yêu” hơn bạn gần 20 năm rồi! Làm sao anh ấy không làm cho bạn "say như điếu đổ" được? Bạn cứ mong chờ anh ấy quá nhiều, nếu một ngày anh ấy cưới vợ rồi khiến bạn "đổ" hẳn không đứng dậy được thì sao? Hãy nhìn thẳng vào hiện tại mà nghĩ cho tương lai của chính mình bạn ạ. Hãy dành tình yêu xứng đáng cho một người xứng đáng. Bạn có thể yêu bằng tất cả trái timnhưng phải yêu sáng suốt. Nếu bạn không tự dứt khoát với anh ấy mà cứ để mình phải giày vò bằng những ghen tuông đó thì cả đời bạn sẽ sống như thế đấy, bạn có muốn không? Hãy thử nghĩ xem, nếu anh ấy có cưới bạn (như bạn mong muốn) nhưng lại vẫn đem vật chất và tình cảm cho "một số" người nữa như với bạn hiện nay thì bạn có thực sự hạnh phúc khi là vợ anh ấy không?

Mình nghĩ bạn nên dứt khoát từ bỏ mối tình này đi. Bạn còn quá trẻ để mạo hiểm với một tình yêu và một người yêu kiểu đó! Tin tôi đi, dù tình cảm có lún sâu thì quay lại bến bờ vẫn còn hạnh phúc khác cho bạn lựa chọn. Thời gian sẽ giúp bạn đấy...!

Hồ Ngọc Linh (Củ Chi, TP.HCM):

Bạn đọc có ý kiến chia sẻ hoặc có tâm sự cần được tư vấn xin gửi thư về tòa soạn hoặc email: tamsu.tnts@thanhnien.com.vn. Ý kiến tham gia được đăng sẽ được chấm nhuận bút.

Qua những gì bạn viết, tôi hình dung đến một người đàn ông đang ở độ "chín" của sự nghiệp, vẻ ngoài phong trần, từng trải của một người làm nghệ thuật tạo ra ở anh ấy một sức hút mãnh liệt đối với phụ nữ. Ban đầu, hẳn bạn đã rất tự hào (đặc biệt là đối với những cô gái mới vào nghề) vì con người tài giỏi kia, người đàn ông đã đi qua cuộc đời của biết bao cô gái  xinh đẹp, thành đạt và nổi tiếng... giờ đây đang "tay trong  tay" với bạn,đang "thuộc quyền sở hữu của riêng bạn"? Phải chăng niềm tự hào ấy đã níu giữ bạn ở bên cạnh anh ấy cho tới giờ phút này, bất chấp sự khác biệt trong quan điểm về tình yêu, hôn nhân của hai người. Thư bạn có viết: vì "thương anh" nên bạn không đủ can đảm chia  tay. Ngoài lý do này ra bạn còn lý do nào khác? Không muốn chia tay bởi làm như thế khác nào công khai thừa nhận mình là người “thua cuộc” (với người yêu hiện tại của anh) trong cuộc đua marathon mà đích đến chính là cuộc hôn nhân với anh ấy?

... Trong thư tôi không thấy bạn  đề cập đến những phản ứng của bạn bè và người thân về mối tình của bạn. Dường như do e ngại dư luận, bạn đã không chia sẻ chuyện tình cảm của mình với nhiều người. Sao bạn không thử chia sẻ vấn đề của bản thân với mẹ, hay với những người bạn thân để có thêm nhiều sự hỗ trợ trước khi đưa ra một quyết định quan trọng liên quan đến hạnh phúc cả cuộc đời mình?

Mong bạn can đảm và sáng suốt!

Lưu Đình Long (dinhlongluu…@yahoo.com):

 Thư bạn khá dài, và những điều bạn chia sẻ, phân tích cho thấy bạn đã thấy được vấn đề, đã phần nào hình dung được viễn cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng” (đúng hơn là cảnh chồng chung không danh phận) của mình!

Bạn ạ, tình yêu (hoặc cảm xúc, hoặc những cái na ná như tình yêu) xuất phát từ mỗi người dành cho “ai đó” là điều bình thường. Nhưng, nếu tình yêu dành sai “đối tác” hoặc cố gượng ép để có, hoặc xây dựng trên hạnh phúc của người khác thì không nên. Do vậy, chuyện bạn yêu một người lớn tuổi hơn không là vấn đề to tát mà quan trọng là bạn đang mơ hồ trong tình cảm của mình. Tất nhiên, với trường hợp yêu một người quá lớn tuổi thì có thể trong cuộc sống chung, trong những lúc đối thoại sẽ có những khập khiễng nhất định, đấy chính là nguy cơ cho những xích mích sau này. Có lẽ người bạn yêu (lớn hơn bạn 18 tuổi, có kinh nghiệm hơn bạn) đã nhận diện được điều này và quyết định “chỉ yêu thôi, không cưới”.

Trong thư bạn còn chia sẻ rằng, có những lúc bạn cảm thấy người đàn ông ấy chăm sóc bạn như cha đối với con gái, phải chăng vì điều này mà bạn yếu lòng, phân vân? Cuộc sống cần sự minh bạch, rõ ràng để tất cả các mối quan hệ không phức tạp, mờ tối. Yêu là phải có sự chuẩn bị đầy đủ cho tương lai chung chứ không thể mơ hồ như tình cảm của bạn và người đàn ông ấy. Chính điều này đã làm bạn khổ, vậy hà cớ gì bạn phải tiếc nuối một vài chi tiết rồi dùng dằng không quyết được?

Để cho bản thân mình đừng lún sâu vào một mối quan hệ mà mình biết chắc là không đi tới đâu, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác (người vợ sắp cưới kia) thì bạn cần mạnh mẽ để thoát ra. Hãy đặt mình vào người khác để cảm nhận và có cách ứng xử tốt hơn, nhân văn hơn với mình và người. Chúc bạn sáng suốt vượt qua thử thách này!

Tâm sự của bạn Nguyen Tina trên TNTS số 187 ra ngày 27.11.2009

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.