Thu Hồng (jerry183_07...@yahoo.com.vn)
Chào bạn Hong Hong
Sau khi nghe tâm sự của bạn, tôi xin có đôi lời chia sẻ cùng bạn. Để giải quyết vấn đề này, trước tiên bạn phải xác định được rằng bạn có thể chấp nhận người con trai đó là bạn trai của bạn hay không? Ở đây có hai lựa chọn. Một là bạn thật sự có ý định chọn người con trai đó là bạn trai của mình, thì sự e ngại về chiều cao khiêm tốn của người đó là không quan trọng. Vì việc lựa chọn người bạn đời quan trọng ở tấm lòng người đó chứ không phải vì chiều cao. Điều băn khoăn còn lại chính là anh ấy không chịu thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng. Như vậy bạn phải là người giúp người con trai đó có cơ hội thể hiện tình cảm. Có thể bạn đặt thẳng vấn đề về mối quan hệ giữa hai người: là tình bạn hay tình yêu.
Bạn đang lo lắng là nếu tiếp tục kéo dài mối quan hệ không rõ ràng này “càng để lâu thì sẽ càng rắc rối”. Bạn muốn giải quyết nhưng không muốn làm tổn thương người con trai đó. Tôi nghĩ có nhiều cách để bạn làm cho người con trai đó không ngộ nhận. Bạn hãy điều chỉnh lại mối quan hệ vốn được xem là thân thiết ấy. Có thể tham gia những cuộc vui chơi họp mặt nhưng không có sự hiện diện của người đó. Hoặc bạn có thể giới thiệu một người bạn nam với người đó rằng đây là người bạn mới của bạn… Trước những thay đổi trong ứng xử đó, buộc người con trai ấy phải tự mình nói ra tình cảm mà người đó dành cho bạn; hoặc anh ấy sẽ nhận ra rằng bạn không chấp nhận tình cảm của anh ấy. Để giải quyết những tình huống như vậy, chắc chắn một điều là ít hay nhiều cũng sẽ làm buồn lòng người đó. Nhưng, để tốt cho cả hai thì bạn cũng cần những cách giải quyết cho vấn đề được sáng tỏ. Khi đó bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Hy vọng là những chia sẻ trên giúp bạn vượt qua nỗi lo lắng này.
Tram Le (TP.HCM)
|
Bạn đọc có ý kiến chia sẻ hoặc có tâm sự cần được tư vấn xin gửi thư về tòa soạn hoặc email: tamsu.tnts@thanhnien.com.vn. Ý kiến tham gia được đăng sẽ được chấm nhuận bút. |
Hong Hong thân mến, lý lẽ con tim rất khó giải thích. Và yêu cũng có năm bảy cách yêu. Có người muốn cho người kia biết tình yêu mãnh liệt, nồng nàn của họ. Cũng có người chỉ yêu thầm, lặng lẽ là cái bóng đi bên cuộc đời của người kia… Và chàng trai mà bạn nói đến thuộc loại người nằm ở vế thứ hai. Dẫu bạn biết anh ấy thích mình những 4 năm trời nhưng lời yêu anh ấy chưa bao giờ thổ lộ. Có thể anh ta muốn lặng thầm yêu bạn và không muốn làm ảnh hưởng đến bạn khi biết rằng trái tim anh ấy luôn hướng trọn về nơi bạn.
Yêu thầm, làm sao từ chối? Một câu hỏi rất khó. Bởi lẽ ngọn nguồn của nó nằm ở trái tim và xuất phát từ tình cảm, từ những rung động mãnh liệt. Tưởng chừng là đơn giản nhưng chẳng hề giản đơn chút nào vì không khéo xử lý sẽ làm người khác tổn thương. Làm sao cấm được người khác yêu mình, và làm sao cấm được anh ta luôn hướng về bạn. Nếu nó là một món hàng, một vật dụng cụ thể có thể trả, cho và nhận từ người khác một cách dễ dàng, còn đằng này lại là tình cảm… Vì những lẽ ấy, bạn hãy cứ bình thường để cho mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Đừng nói một cách rõ ràng, phũ phàng với anh ấy rằng mình không đáp lại tình cảm ấy, anh ta sẽ rất dễ tổn thương. Và còn một lẽ nữa: biết đâu anh ấy chưa thật sự yêu bạn mà chỉ mến mà thôi. Bởi dù sao bạn cũng chưa hiểu hết trái tim anh ấy mà? Quan trọng nhất, bạn vẫn cứ là bạn như từ trước đến nay nhưng đừng tạo bất cứ niềm tin nào cho anh ấy hiểu lầm là bạn cho anh ấy cơ hội. Có lẽ tốt nhất bạn không nên lo lắng, mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết êm đẹp, quan trọng là cách xử lý của bạn mà thôi. Nếu một ngày nào đó anh ấy tỏ tình với bạn mà bạn không muốn đáp lại thì Hong Hong cũng tìm cách từ chối khéo, rút lui trong sự êm đẹp nhé! Chúc bạn sẽ gỡ được mối tơ lòng của mình!
(Tâm sự của bạn Hong Hong trên TNTS số 203 ra ngày 2.4.2010)
Bình luận (0)