Zidane mải giáo huấn học trò, quên cả họp báo sau trận

08/01/2018 13:45 GMT+7

Chứng kiến Real Madrid bị Celta Vigo cầm hòa 2-2 (8.1) ở vòng 18 La Liga, HLV Zinedine Zidane rất tức tối. Ngay sau trận, ông dành phần lớn thời gian trong phòng thay đồ để giáo huấn học trò.

"Zizou" nói rất nhiều với cầu thủ. Ông nói đến mức quên rằng bản thân phải tham dự cuộc họp báo. Thậm chí, HLV  Juan Carlos Unzue của Celta Vigo đã không giữ được sự kiên nhẫn, theo đó thực hiện buổi họp báo dành cho đội chủ nhà trước.

Chỉ đến khi cánh truyền thông gõ cửa, Zidane mới sực nhớ chưa trả lời họp báo. Ông nói với phóng viên: "Chúng tôi đã nói rất nhiều trong phòng thay đồ. Và ai khi đó cũng rất tức giận. Nhưng đây là chuyện bình thường. Real Madrid chơi tốt trong hiệp 1, tuy nhiên đánh mất sự tập trung trong hiệp 2".
Real Madrid khởi đầu không tốt trong năm 2018. AFP.

"Zizou" cũng nhìn nhận Celta Vigo không phải đối thủ dễ chơi. Đội chủ nhà hôm nay đá pressing rất tốt, còn Real Madrid lại để mất bóng quá nhiều lần. Một trong những ví dụ là tình huống Marcelo để cầu thủ Celta Vigo cướp bóng giữa sân, từ đó tổ chức pha đánh biên dẫn đến bàn san hòa tỷ số 2-2.

Ở trận đấu vừa qua, hậu vệ cánh Marcelo nhận rất nhiều sự chỉ trích. Tờ AS tố ngôi sao người Brazil thi đấu hời hợt, không có khát khao mãnh liệt. Họ gọi đó là sự thiếu chuyên nghiệp trong thái độ thi đấu. Bằng chứng những bước chạy của Marcelo rất mệt mỏi, không hề quyết liệt trong các tình huống đội nhà nhận bàn thua.

Với Real Madrid, khoảng cách giữa họ và Barcelona, đội đầu bảng, sau vòng 18 La Liga đã bị nới rộng thành 16 điểm. Ngay cả khi có 3 điểm ở trận đấu bù và hạ luôn Barcelona trong giai đoạn lượt về, Real Madrid sẽ chỉ thu ngắn cách biệt xuống còn 10 điểm. Đó là khoảng cách không thể san lấp. 
Cristiano Ronaldo trải qua 90 phút gây thất vọng AFP

Ngôi vua giờ đang xa dần thầy trò Zinedine Zidane. Nói về vấn đề này, ông thầy người Pháp cho biết: "Chúng tôi không muốn nói đến bảng xếp hạng La Liga, cả đội chỉ tập trung cho từng trận đấu và nỗ lực giành chiến thắng". Đó là sự lạc quan tếu của "Zizou".
Khi Barca cứ thắng như chẻ tre, còn Real phập phù như vòng đấu vừa qua, chỉ có trong giấc mơ hoang đường nhất người Madrid mới có niềm vui chiến thắng vào tháng 5 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.