Luôn giữ thói quen đọc báo giấy

Huy Đạt
Huy Đạt
03/01/2020 10:35 GMT+7

Có “tuổi đời” ngót 25 năm, sạp báo tại số 424 Trưng Nữ Vương (P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) của ông Huỳnh Ngọc Hải (54 tuổi) là điểm cung cấp thông tin vào mỗi buổi sáng sớm của những người “nghiện” đọc báo giấy.

Nhìn thấy khách hàng quen vừa tấp xe vào lề đường, không cần phải hỏi, trên tay ông Hải đã cầm sẵn tờ báo đúng “gu” của khách.
Ông Hải cho biết, từ ngày còn trẻ đã mê đọc báo giấy, nên ngoài công việc sửa đồng hồ, năm 1994 ông cùng vợ (bà Lê Thị Thúy Mai, 51 tuổi) mở quầy báo. Tính đến nay, 25 năm làm đại lý Báo Thanh Niên, tờ báo giấy là một phần kỷ niệm và cũng là cuộc sống của gia đình ông.
“Ngày nay, báo điện tử được nhiều người đón đọc vì sự tiện lợi và nhanh chóng, nhưng với những người mê đọc báo giấy thì vị trí của tờ báo không có gì thay thế được. Mỗi buổi sáng, tôi cũng như nhiều khách hàng vẫn chờ đợi những thông điệp sâu sắc từ tờ báo giấy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.