Ngày vía Thần Tài, không chỉ cầu tài lộc mà còn mong dịch corona kết thúc

Tấn Đạt
Tấn Đạt
03/02/2020 15:31 GMT+7

Sáng 3.2, nhiều người trẻ mua đồ vía Thần Tài cho biết không chỉ cầu tài lộc, may mắn, mà dịp này còn mong dịch corona sớm kết thúc.

Có mặt tại đường Tân Kỳ Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM vào sáng sớm 3.2, ngay từ đầu đường đã thấy cảnh nhộn nhịp với nhiều quầy bán cá lóc nướng.
Nhiều người luôn đeo khẩu trang để phòng ngừa bệnh virus corona Ảnh: Tấn Đạt

Nhiều người đeo khẩu trang để phòng ngừa virus corona

Ảnh: Tấn Đạt

Cầm trên tay con cá lóc nướng, chị Nguyễn Thị Tú Anh, 27 tuổi, trú tại hẻm 36 P.Tân Sân Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM, cho biết mình mua một con cá lóc hơi to, giá 170.000 đồng nếu nhỏ hơn là 150.000 đồng, được kèm theo rau, mắm nêm, bún. Sau khi cúng xong là gia đình mình ăn luôn. Lát chạy xuống đường Âu Cơ mua thêm hộp heo quay, vàng mã là xong.
“Vào ngày vía Thần Tài năm nào gia đình mình cũng mua đồ về cúng hết. Mình mong gia đình làm ăn phát tài. Mà năm nay cầu mong cầu mong dịch virus corona kết thúc, các bác sĩ sẽ nghiên cứu ra thuốc phòng chống con virus đó”, Cẩm Tú nói.

Không chỉ cầu mong cho việc làm ăn, người trẻ còn cầu mong “giết” được virus corona

Ảnh: Tấn Đạt

Đeo khẩu trang, váy chống nắng kín bưng từ trên xuống dưới, chị Trần Lê Thảo Trang, 31 tuổi, làm việc tại tòa nhà Etown Tower đường Cộng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM, chia sẻ: “Ngày vía Thần Tài không chỉ cầu phát tài, mà giờ mình còn mong 'giết' được con virus corona, mong mọi người trong gia đình ai cũng sức khỏe tốt. Hơn một tuần này mình không đi chơi, tụ tập với bạn bè”, Thảo Trang tâm sự.
Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Toàn, trú ngụ tại hẻm 46 Âu Cơ, Q.11, TP.HCM, chia sẻ do gia đình mình làm kinh doanh nên rất xem trọng ngày vía Thần Tài này. “Mình mong ước năm nay làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn, tiền vô như nước, tiền ra thì nhỏ giọt”, anh Toàn cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.