Hôn mê 28 ngày vì Covid-19, bệnh nhân tỉnh dậy nhờ dùng Viagra

Ngọc Quý
Ngọc Quý
09/01/2022 08:01 GMT+7

Sau khi nhiễm Covid-19 , cô Monica Almeida ở Anh chuyển biến nặng và hôn mê. Cô đã thoát khỏi cơn hôn mê sau 28 ngày nhờ bác sĩ dùng một lượng lớn thuốc trị rối loạn cương dương Viagra để điều trị.

Cô Monica Almeida, 37 tuổi, là một y tá chuyên khoa hô hấp. Cô sống với chồng cùng 2 con ở thị trấn Gainsborough, hạt Lincolnshire (Anh), theo The Sun.

Cô Monica Almeida đã thoát khỏi cơn hôn mê nhờ bác sĩ dùng thuốc Viagra để điều trị cho cô

SHUTTERSTOCK

Cô từng tham gia điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở hạt Lincolnshire (Anh). Dù đã được tiêm 2 mũi vắc xin nhưng cô vẫn bị nhiễm Covid-19 vào tháng 10.2021.

Chỉ 4 ngày sau khi có kết quả dương tính, cô Monica bắt đầu bị mất khứu giác, vị giác và ho ra máu. Qua ngày hôm sau, nồng độ ô xy trong máu cô bị giảm và phải đến bệnh viện kiểm tra.

Bệnh tình của cô không nặng nên được kê đơn thuốc và cho về nhà điều trị. Nhưng chỉ 2 giờ sau đó, cô giật mình sau giấc ngủ và cảm thấy rất khó thở. Người phụ nữ được đưa đến Bệnh viện hạt Lincoln (Anh) và chuyển vào phòng hồi sức để điều trị.

Các bác sĩ đã khôi phục nồng độ ô xy trong máu của cô. Tuy nhiên, tình trạng của cô xấu đi sau đó và phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Đến ngày 16.11, bệnh tình cô tiếp tục tiến triển nặng và rơi vào trạng thái hôn mê. Cha mẹ của cô Monica ở Bồ Đào Nha được nhắn trở về Anh để nói lời cuối cùng với con gái.

Tiên lượng của cô Monica rất xấu. Các bác sĩ quyết định thử vận may bằng một phương pháp bất thường. Họ dùng một lượng lớn thuốc Viagra để điều trị cho cô Monica.

Covid-19 sáng 9.1: Cả Nước 1.876.394 ca | Khẩu trang có chặn được Omicron?

Khi Covid-19 mới bùng phát, thuốc trị rối loạn cương dương Viagra được xem là có thể giúp cải thiện triệu chứng ở bệnh nhân. Các chất trong viên thuốc màu xanh này có tác dụng làm giãn mạch máu và khí quản.

May mắn là cách điều trị bằng Viagra đã có hiệu quả. Cô Monica thoát khỏi tình trạng hôn mê vào ngày 14.12. Sức khỏe cô tiếp tục cải thiện và đã xuất viện 1 ngày trước lễ Giáng sinh.

“Với tôi, đó thực sự là phép màu của đêm Giáng sinh. Tôi có thể đã chết ở tuổi 37”, cô Monica chia sẻ.

Hiện tại, cô vẫn đang tự điều trị và hồi phục tại nhà. Chồng cùng 2 cậu con trai 9 và 14 tuổi chăm sóc cho Monica. Cô kêu gọi mọi người hãy tiêm vắc xin Covid-19 khi có thể. Người phụ nữ tin rằng nếu không tiêm 2 mũi vắc xin trước đó thì có lẽ cô đã chết, theo The Sun.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.