Về từ Hàn Quốc, cô gái Việt tìm thấy 'nửa kia': Chồng điển trai làm 'cô Tấm'

22/10/2022 11:05 GMT+7

Tình cờ gặp nhau trên chuyến bay về Việt Nam, chị Hằng và anh Chang Young giữ liên lạc với nhau. Câu chuyện tình của họ là minh chứng rõ nét cho câu nói “đúng người đúng thời điểm”.

Chuyến bay định mệnh

Chị Vy Hằng (24 tuổi, ở TP.HCM, làm công việc tự do và bán đồ ăn) có chồng là anh Chang Young (làm trong ngành công nghệ thông tin, quốc tịch Hàn Quốc).

Chia sẻ bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc cùng nhau lên mạng xã hội, vợ chồng họ nhận được nhiều lời chúc từ mọi người. Ai nấy đều ngưỡng mộ với tình yêu họ dành cho nhau.

Bộ ảnh cưới của chị Hằng nhận được nhiều lời chúc từ cư dân mạng

nvcc

Chị Hằng cho biết, sau 4 năm học tập và sinh sống ở Hàn Quốc, chị quyết định về nước tạo dựng sự nghiệp riêng. Chị và chồng gặp nhau trên chuyến bay trở về Việt Nam cách đây 4 năm. Đó cũng là lần đầu anh đi chơi Việt Nam với đồng nghiệp theo dạng tự túc. Chị và anh ngồi sát nhau trên một dãy ghế.

“Lần đó anh bạn đi cùng để quên giỏ xách cá nhân trên chỗ ngồi. Lúc xuống sân bay mình nghe người trong đoàn nói có người quên túi xách và đoán là người ngồi cùng hàng với mình. Mình không dám hỏi lại nhưng để ý từ xa thấy anh và bạn hốt hoảng nên hỏi thăm và giúp anh lấy lại túi. Hai người họ vui mừng vì suýt nữa ở lại Việt Nam còn mình vui vì làm được chuyện tốt. Sau đó anh ấy đã gửi thông tin liên lạc để gửi quà thay lời cảm ơn”, chị Hằng kể lại.

Họ gặp nhau trong một chuyến bay về Việt Nam

nvcc

Chị nhận lời yêu anh từ tháng 24.12.2017 và chính thức trở thành vợ chồng sau đó 2 năm. Cả hai đều là người theo đạo Công giáo nên rất vui và hạnh phúc khi trở thành “nửa kia” của nhau vào ngày Giáng sinh.

“Mình vẫn hay thường nói, không cần đi đâu xa bởi một ngày nào đó mình sẽ gặp được người bạn đời vào lúc không ngờ tới. Vào khoảnh khắc mình cảm nhận được sự chân thành từ anh và câu chuyện gặp nhau định mệnh, mình tin chắc đây là tình yêu đích thực của đời mình”, chị nói.

Cả hai đều hạnh phúc khi trở thành "nửa kia" của nhau vào ngày Giáng sinh

nvcc

Với chị Hằng, anh Chang Young là người chồng chu toàn và có trách nhiệm. Anh luôn kiệm lời nhưng thừa hành động, không thể hiện tình cảm bên ngoài nhưng luôn dành những điều tốt nhất cho chị. Anh thường xuyên đóng vai “cô Tấm” vì rất thích làm việc nhà.

“Lần đi chơi ở Nhật, thời điểm đó đang trong giai đoạn cưa cẩm, anh dẫn mình đến một khu vui chơi. Tưởng đâu sẽ có dịp chơi cùng nhau vui vẻ ai dè chơi xong trò đầu tiên là tàu lượn siêu tốc mình bị tiền đình, nhức đầu, chóng mặt báo hại anh vừa tốn tiền vừa không được chơi vì ở lại canh mình”, chị Hằng nhớ lại.

“Khi đã yêu khoảng cách không thành vấn đề”

Khi ở chung, anh đi làm còn chị ở nhà đi siêu thị, nấu cơm. Sau khi cơm nước xong anh sẽ phụ dọn bàn, phơi đồ, chị rửa chén. Hai vợ chồng cố gắng chia sẻ công việc cho nhau dù đó chỉ là việc vặt. Dù đi làm cả ngày nhưng anh vẫn dành thời gian cho bản thân và vợ. Cả hai cố gắng dung hòa những khác biệt.

Khoảnh khắc hạnh phúc của chị Hằng và chồng Hàn điển trai trong một lần đi chơi

nvcc

Chị đã từng hỏi anh: “Vì sao quyết định hẹn hò và đi đến hôn nhân với một người Việt Nam, khác quốc tịch, xa đất nước anh sống?”. Tuy nhiên, suốt 5 năm qua chị vẫn chưa có câu trả lời. Anh chỉ bảo đơn giản tình yêu không lí do, một khi đã yêu thì khoảng cách, quốc tịch không thành vấn đề.

Nụ hôn lãng mạn ở Sa Pa

nvcc

Anh Chang Young chia sẻ, anh rung động khi thấy nụ cười của vợ. Trái ngược với bản thân, vợ là người sống hướng ngoại và tràn đầy năng lượng. Đôi lúc bị căng thẳng trong công việc, anh chỉ muốn về nhà với vợ để được ân cần, quan tâm và mọi gánh nặng sẽ tan biến.

Với anh Chang Young, khi yêu khoảng cách, quốc tịch không thành vấn đề

nvcc

“Ban đầu mẹ tôi tỏ ra lo lắng vì người ở Hàn Quốc, người ở Việt Nam nhưng sau nhiều năm gắn bó, mẹ không quan ngại về việc này nữa. Vợ chồng tôi vẫn đi lại hai nước thường xuyên nên không có gì quá cản trở. Thêm vào đó, tôi luôn thể hiện tình cảm gắn bó của hai vợ chồng nên mẹ cũng an lòng”, anh cho biết.

Nụ cười rạng rỡ của chị Hằng khi khoác lên chiếc váy cưới

nvcc

Anh Chang Young thích thú với văn hóa, hào hứng với các món ăn Việt. Chị Hằng luôn chỉ ra những đặc trưng riêng để anh tìm hiểu phong tục truyền thống và dần quen hơn với lối sống của người Việt Nam.

Sự tác thành của gia đình hai bên đã khiến mối quan hệ của hai người càng trở nên thân mật. Hai người đến từ hai đất nước với ngôn ngữ, văn hóa khác biệt nên đôi lúc không tránh khỏi mâu thuẫn. Những lúc như vậy cả hai đều bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.