VCK U.19 quốc gia 2020: Hoàng Long lập cú đúp, Bình Dương thắng ngược SLNA

19/06/2020 17:36 GMT+7

U.19 SLNA vượt lên dẫn trước từ phút thứ 5 nhờ Đức Mạnh, thế nhưng U.19 Bình Dương đã tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục với 2 bàn thắng của Hoàng Long, để giành thắng lợi 2-1 trong trận mở màn bảng B VCK U.19 quốc gia 2020.

Tường thuật trực tiếp
U.19 Bình Dương vs U.19 SLNA

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Bóng đá xứ Nghệ từ lâu đã là lò đào tạo trẻ tốt, thể hiện qua rất nhiều năm liền luôn đứng đầu về thành tích ở các giải trẻ từ U.11 đến U.21. Nhiều cầu thủ Sông Lam Nghệ An chơi tốt tại các sân chơi chuyên nghiệp hoặc cống hiến hiệu quả cho đội tuyển đều trưởng thành từ cái nôi này. Trước đây có Huy Hoàng, Văn Quyến, Quốc Vượng, Công Vinh, Như Thuật, Minh Đức sau đó là Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình rồi Hoàng Thịnh, Phi Sơn hay gần nhất là Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh.
Dấu ấn rõ nét nhất chính là trận V-League tối qua khi Sông Lam quật ngã Hà Nội một cách xuất sắc ngay trên sân Hàng Đẫy với một đội hình trẻ trung gồm nhiều cầu thủ mới 1-2 năm qua còn chơi U.19 và U.21 như Đặng Văn Lắm, Thái Bá Sang, Trần Đình Tiến, Nguyễn Văn Việt, Trần Ngọc Ánh..
Chính thành công bước đầu của lứa cầu thủ hiện nay ở đội V-League đang là động lực rất lớn cho U.19 Sông Lam Nghệ An bước vào trận cầu tâm điểm bảng B vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia vào 15 giờ 30 chiều nay gặp Becamex Bình Dương sẽ hừng hực khí thế. Lứa cầu thủ trẻ U.19 của xứ Nghệ đã từng thể hiện sức mạnh từ năm rồi khi vào bán kết và chỉ dừng chân trước á quân Hoàng Anh Gia Lai.

Trần Quốc Thành (9) của U.19 Sông Lam Nghệ An, mũi tấn công cánh lợi hại

Toàn Lê

Nhưng sau đó khi khoác áo đội tuyển chọn U.19 Việt Nam họ lại đóng góp rất tốt vào ngôi vô địch khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết tại giải U.19 quốc tế ở Nha Trang. Đó là những cái tên như Nguyễn Xuân Bình, Trần Mạnh Quỳnh, Đặng Quang Tú, Trần Quốc Thành, thủ môn Nguyễn Văn Bá. HLV Troussier sau đó khi nắm đội U.19 Việt Nam cũng rất thích và luôn tạo cơ hội các cầu thủ này, thậm chí còn gọi thêm 2-3 cầu thủ xứ Nghệ khác vào các chuyến tập huấn và tham dự vòng loại giải U.19 châu Á năm rồi như Vương Văn Huy, Hồ Khắc Lương.
Chiều nay đội hình rất mạnh này của U.19 Sông Lam Nghệ An với rất nhiều ứng viên tuyển thủ U.19 quốc gia sẽ xuất trận trên sân PVF với sự chứng kiến của ông Troussier và đặt quyết tâm đánh bại đội bóng đất Thủ. HLV trưởng Nguyễn Văn Tiến tự tin: “ Chúng tôi đang nỗ lực từng ngày từng giờ và chuẩn bị kỹ cho vòng chung kết lần này.

Pha tranh chấp của Nguyễn Xuân Bình (14) trong trận thắng Thanh Hóa

Toàn Lê

Sau cú sốc ở lượt đi vòng loại khi bị Thanh Hóa vượt qua và Đà Nẵng cầm chân, bước vào lượt về toàn đội đã chơi quyết tâm với tinh thần mạnh mẽ hơn. Nhờ vậy đội đã thắng lại Thanh Hóa và cả Đà Nẵng để cán đích ở vị trí đầu bảng. Lần này đến PVF chúng tôi hy vọng sẽ chơi thật tốt như đội V-League đã thể hiện để lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Bình Dương rất mạnh, nhưng Sông Lam sẽ có đấu pháp phù hợp..”.
Trước đối thủ nặng ký nhất bảng B này, HLV Hoàng Hùng của Becamex Bình Dương đánh giá “Ai cũng muốn thắng trong trận cầu tâm điểm chiều nay vì có điểm sẽ mở ra cơ hội thuận lợi để vào bán kết. Sông Lam là đội bóng chất lượng, độ dày chinh chiến rất cao. Trong khi U.19 Becamex Bình Dương về con người lẫn trận mạc vẫn còn vài hạn chế nhất định. Nhưng chúng tôi có sự khao khát và tự tin để làm được điều mà 2 năm trước U.21 Becamex Bình Dương đã giành á quân tại Giải U.21 quốc gia ở Huế cũng như kế thừa lứa đã mang lại thành công bước đầu hiện nay cho bóng đá đất Thủ”.

Vốn là tiền đạo nên ông Hoàng Hùng đào tạo ra các mũi nhọn Becamex Bình Dương luộn rất xông xáo

Khả Hòa

Ông Hoàng Hùng nhắc lại chi tiết này để nhắn nhủ một điều Becamex Bình Dương dù không phải là ứng viên nặng ký nhưng lại âm thầm đi từng bước rất vững chắc cũng như giải U.21 trước đây khi luôn bị đánh giá thấp trong bảng nhưng đã đi một mạch tới trận chung kết, trong đó có trận quật ngã Hoàng Anh Gia Lai khi đó đang là đương kim vô địch ở trận bán kết.
Chính lứa cầu thủ trưởng thành từ U.21 đó như Tiến Linh, Trọng Huy, Tống Anh Tỷ, Trương Dũ Đạt, Đoàn Tuấn Cảnh, Trần Duy Khánh, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Nguyễn Đoàn Trung Nhân, Nguyễn Trần Việt Cường hiện là nòng cốt cho Becamex Bình Dương đang chơi rất hay ở V-League khi xếp nhì sau chính Sông Lam Nghệ An.
Những cái tên hiện nay ở U.19 Becamex Bình Dương đáng chú ý có đội trưởng Nguyễn Hữu Hào, hậu vệ Nguyễn Trung Kiên, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa, Đoàn Minh Nhựt, tiền đạo Hà Trung Hậu đang được ươm mầm để 2-3 năm tới có thể lên chơi ở V-League.

Nguyễn Trụng Kiên của U.19 Becamex Bình Dương

Khả Hòa

Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương đang thành công ở V-League, tạo nên sức lan tỏa lớn cho thấy công tác đào tạo trẻ rất tốt của 2 “lò” chất lượng này. Vì thế trận đối đầu U.19 chiều nay giữa 2 thế lực trẻ hùng hậu này cũng sẽ vô cùng gay cấn, hứa hẹn nhiều hấp dẫn và kịch tính. Mời các bạn xem trực tiếp trên truyền hình báo Thanh Niên từ 15 giờ 30 chiều nay 19.6.
 BTC cám ơn các đơn vị đồng hành Trung tâm PVF, Tổng cộng ty Becamex IDC, Tập đoàn T&T, Công ty Yến sào Khánh Hòa, Tập đoàn thể thao Động Lực, Công ty xây dựng Minh Cảnh, Công ty tư vấn DP..
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.