20 năm tiếp sức mùa thi: Lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội

08/06/2021 06:00 GMT+7

Mỗi lần nhớ về thanh xuân đầy ý nghĩa của mình, những tình nguyện viên của biết bao nhiêu mùa Tiếp sức mùa thi cho rằng đây là một hành trình nhân văn và tử tế, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Nghĩa tình từ anh bán vé số mù có 10 năm tham gia chương trình

Tiếp sức mùa thi không chỉ là một chương trình tình nguyện mà còn là cơ duyên để tôi quyết tâm vào đại học. Năm 2010, cậu học trò vừa kết thúc lớp 11 được lên TP.HCM để thăm anh, chị ngay trong dịp thi đại học. Tôi được đến và trực tiếp tham gia cùng đội quân “áo xanh, cổ đỏ” tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Nhìn các anh chị che mưa cho thí sinh (TS), đứng làm tim đường, phát cơm trưa, chạy mua giúp dụng cụ học tập cho TS… chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến tôi tự nhủ với bản thân rằng, có một ngày mình sẽ chính thức là người tình nguyện thực thụ ấy.
Khi trở thành sinh viên (SV), tham gia chương trình, tôi càng có cơ hội thấy những giá trị nhân văn của Tiếp sức mùa thi. Đó là những buổi trưa nắng mỗi nhóm 3 bạn đi rảo khắp phố phường tìm phòng trống, từ nhà trọ, đến nhà dân, ghé không sót một nhà nào, không sót một con hẻm nào.
Đó là tình cảm của các cô chú chủ nhà với SV tình nguyện Tiếp sức mùa thi. Đó là chiếc xe ôm bình thường bỗng chốc được gắn thêm tờ giấy trước đầu xe với dòng chữ “Xe ôm chở TS miễn phí”.
20 năm tiếp sức mùa thi: Lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội1

ẢNH: NVCC

Đó là những nhà hảo tâm sẵn sàng cho mượn chỗ và cho “mượn” luôn hẳn thời gian cá nhân để nấu từng hộp cơm, từng bịch canh nóng hỗ trợ TS và cả SV tình nguyện. Làm sao quên được, đó là anh bán vé số bị mù một mắt nhưng có hẳn thâm niên gần 10 năm đồng hành cùng Tiếp sức mùa thi. Những ngày cao điểm, anh không đi bán mà chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ việc để hỗ trợ các bạn TS, là người thức xuyên đêm cùng chúng tôi đón những chuyến xe đầu tiên đến TP.HCM từ miền Trung, Tây nguyên xa xôi lúc 1, 2 giờ sáng.
Những điều trên chỉ là số ít trong vô số những kỷ niệm của cậu SV tình nguyện mang trên mình màu áo Tiếp sức mùa thi. Thật may mắn khi chúng ta được một lần trải nghiệm cái cảm giác đặc biệt ấy, để ngày hôm nay những nghĩa cử cao đẹp đó luôn tiếp tục được lan tỏa đến SV của nhiều thế hệ.
Nguyễn Đoàn Xuân Trường 
(Phó bí thư thường trực Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM)

Nơi kết nối những trái tim yêu thương

Đỗ Nhật Thịnh  (Nguyên Chủ tịch Hội SV Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM)

ẢNH: NVCC

Để bước chân vào giảng đường đại học, tôi cũng từng được các anh chị tình nguyện viên tiếp sức trong suốt mùa thi. Sau này, khi được tín nhiệm trở thành Chủ tịch Hội SV của Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, chính tôi cũng trở lại là người tổ chức và đồng hành cùng các bạn SV của trường tiếp bước việc thực hiện hành trình nhân văn và tử tế mang tên Tiếp sức mùa thi.
Dưới những cái nắng hè chói chang hay những cơn mưa bất chợt của TP.HCM, vẫn thấp thoáng những khuôn mặt ướt đẫm để hỗ trợ, tiếp sức cho các TS. Tôi vẫn nhớ như in vào những hôm trời nắng gắt, có những bạn sẵn sàng cho mượn hoặc tặng các TS những chiếc mũ của mình, rồi những hôm trời đổ mưa to, đội hình chúng tôi xếp thành hai hàng trước cổng, che ô và phát áo mưa để TS không bị ướt. Có những TS bị khiếm khuyết hoặc có hoàn cảnh đặc biệt cũng đều được các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi hỗ trợ kịp thời để động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho các TS trước kỳ thi quan trọng.
Chương trình là nơi kết nối những trái tim yêu thương, lan tỏa tinh thần thiện nguyện.
Các SV tình nguyện khi tham gia chương trình cũng đã thể hiện tinh thần xung kích đáng trân trọng, đồng thời chúng tôi cũng cảm nhận được những điều quý báu khi nhìn lại khoảng thời gian sôi nổi đáng nhớ của tuổi trẻ, của một thế hệ thanh niên Việt Nam giàu nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng.
Đỗ Nhật Thịnh 
(Nguyên Chủ tịch Hội SV Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM)

Gieo thêm một ý niệm về tình cảm gia đình

Phan Hoàng Đăng Khoa  (Bác sĩ Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ, TP.Thủ Đức, nguyên Chủ tịch Hội SV Trường ĐH Y Dược TP.HCM)

ẢNH: NVCC

Tham gia 3 mùa Tiếp sức mùa thi với đầy đủ các vai trò từ SV tình nguyện, đến đội trưởng và thường trực ban chỉ huy, chương trình đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm và cảm nhận sâu sắc về công tác tình nguyện.
Những ngày đó kỳ thi ĐH còn được tổ chức theo hình thức tập trung tại các điểm thi trong thành phố, TS từ khắp các tỉnh thành đều tề tựu về trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Tại hội đồng thi mà đội tôi phụ trách, đa số các phụ huynh và TS đều lần đầu đến TP.HCM nên rất cần hỗ trợ thông tin về chỗ ở, đường đi, điều phối giao thông và vật phẩm sao cho thuận tiện để đáp ứng tốt nhất cho kỳ thi của các em.
Nhưng điều quan trọng nhất tôi nhận ra đó là Tiếp sức mùa thi không chỉ đồng hành cùng TS mà còn chia sẻ, đồng hành cùng các bậc phụ huynh. Trong lúc các TS trong phòng thi cũng là lúc chúng tôi được lắng nghe, được trò chuyện với các bậc phụ huynh chờ đón TS. Chúng tôi ở đấy để dắt phụ cô chú chiếc xe, gửi hộp sữa, cái bánh, chai nước, rồi chia sẻ ở góc độ là những SV cũng mới vừa trải qua kỳ thi để cô chú phần nào an lòng. Thầm nghĩ, các cô, các chú cũng như bố mẹ mình ở nhà, những nỗi lo họ bộc lộ với bọn mình chắc chưa lần nào chia sẻ cùng với con em cả. Mình nhớ lại hình ảnh bố ngồi cặm cụi với chiếc điện thoại đời cũ, soạn gần 100 tin nhắn cho người thân để báo tin vui là mình đậu ĐH, mẹ thì ngồi khóc một mình vì sắp xa thằng con trai. Lúc đó mới ngộ ra bố, mẹ cũng đã trải qua một kỳ thi ĐH không kém phần cảm xúc như chính đứa con trai của họ. Cảm ơn Tiếp sức mùa thi vì gieo cho tôi thêm một ý niệm về tình cảm gia đình, giúp tôi cảm nhận rõ hơn và lan tỏa được những giá trị nhân văn cho xã hội.
Phan Hoàng Đăng Khoa 
(Bác sĩ Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ, TP.Thủ Đức, nguyên Chủ tịch Hội SV Trường ĐH Y Dược TP.HCM)
Điều tử tế mãi được tiếp nối
Ngô Đức Thắng  (Liên chi hội trưởng Liên chi hội SV Khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM)

ẢNH: NVCC

Mùa thi năm 2020 là mùa thi đặc biệt nhất từ trước đến giờ, bởi nó diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam.
Cũng như những mùa thi trước, tụi mình hướng dẫn TS những thủ tục trước mỗi buổi thi, cung cấp thức ăn, nước uống tại chỗ cũng như hỗ trợ phụ huynh khi cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tụi mình còn có nhiệm vụ mới đó là "những chiến sĩ chống dịch".
Đối với bản thân mình, Tiếp sức mùa thi là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn to lớn. Bởi lẽ, trong những ngày thi, TS và các bậc phụ huynh luôn bận rộn và đối mặt với nhiều áp lực, hồi hộp, thì sự có mặt của màu áo xanh tình nguyện đã làm vơi bớt rất nhiều những lo lắng đó, giúp TS an tâm hơn, tự tin hơn.
Và Tiếp sức mùa thi cũng là cơ hội để những SV tụi mình sẻ chia thời gian, sức lực, tâm huyết với mong muốn chắp cánh cho những ước mơ của thế hệ sau được bay cao, bay xa. Mình tin trong thời gian tới chương trình Tiếp sức mùa thi sẽ tiếp tục sứ mệnh lan tỏa giá trị của những điều tử tế và sẽ là sợi dây gắn kết những thế hệ SV Việt Nam.
Ngô Đức Thắng 
(Liên chi hội trưởng Liên chi hội SV Khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM)
Mỹ Quyên (ghi)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.