28 tết, đường phố TP.HCM hối hả những dòng xe: Shipper, xe ba gác... chạy 'quên ăn'

19/01/2023 12:03 GMT+7

Sáng nay 28 tháng chạp (tức 19.1), đường phố TP.HCM hối hả người và xe. Nhiều người tất bật chạy đua với tết khi chỉ còn 2 ngày nữa cả nước sẽ đón năm mới Quý Mão.

Ghi nhận hơn 10 giờ sáng nay 19.1, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM có phần thông thoáng, khác hẳn với cảnh ùn ứ, đông nghẹt người và xe của những ngày trước đó. Trên đường, shipper hối hả giao hàng, người người đi chợ sắm sửa cho dịp tết… khiến nhiều người nhận ra “Tết đã đến thật rồi!”.

Dòng xe từ cầu Nguyễn Tri Phương hướng về khu vực trung tâm TP.HCM đông đúc sáng nay. Đó là những người dân đi sắm tết, người về quê, là shipper giao hàng...

cao an biên

Đường phố thông thoáng hơn khi nhiều người đã tranh thủ về quê ăn tết cùng gia đình.

cao an biên

Shipper, tài xế công nghệ hối hả trên đường.

cao an biên

Nhiều shipper phải làm việc hết công suất, thậm chí "quên ăn" để kịp trả đơn cho khách trước nhu cầu đặt hàng của khách tăng cao dịp cuối năm.

cao an biên

Chở theo thùng hàng gồm cả chục đơn giao trước một công ty nằm trên đường 3 Tháng 2 (Q.10), anh Thành Nhân (36 tuổi, ngụ Q.5) cho biết suốt những ngày qua anh làm việc liên tục để giao hàng trăm đơn hàng.

Cận tết, trung bình mỗi ngày anh giao từ 150 - 200 đơn. Liên tục gọi điện thông báo cho khách, anh nói mình phải tập trung cao độ vì đây là một trong những lúc cao điểm để anh tranh thủ “cày cuốc”, đón một cái tết đủ đầy hơn. Theo lời shipper này, có những ngày anh nhịn anh trưa, tới 14 - 15 giờ mới bắt đầu ăn để tranh thủ trả đơn cho khách.

Khám phá đường hoa Nguyễn Huệ: Uyên ương mèo khổng lồ hot nhất Tết Quý Mão 2023?

Đường Lý Thái Tổ (Q.10) sáng nay thông thoáng đến lạ.

cao an biên

Đường 3 Tháng 2 (Q.10) sáng sớm nay rực rỡ không khí tết.

cao an biên

Đường Lê Duẩn (Q.1) thoáng đãng.

cao an biên

Công nhân vệ sinh môi trường vẫn tiếp tục công việc những ngày cận tết.

cao an biên

Nhiều chuyến xe giao hoa ngược xuôi trên đường khiến nhiều người cảm nhận rõ được không khí tết đã thực sự cận kề ở TP.HCM.

cao an biên

“Nhà mình ở Sài Gòn nên không cần phải về quê như nhiều anh em đồng nghiệp. Tết mà, ráng cày được bao nhiêu thì cày để về còn lo cho vợ con. Tôi dự định nghỉ tối 30 tết tới mùng 2, mùng 3 gì đó, rồi sau đó tiếp tục đi làm trở lại”, anh Nhân dự tính.

Trong khi đó, ông Minh (56 tuổi) cũng vừa giao một chậu mai cỡ trung cho một gia đình ở Q.1. Ông cho biết bình thường mình chạy xe ba gác chở hàng hóa, đồ dùng, dịp tết năm nào ông cũng nhận chở thêm cây cảnh cho các chủ vườn để kiếm thêm thu nhập.

Nhiều người đến các tiệm tạp hóa sắm tết.

cao an biên

Những bó hoa rực rỡ trên đường phố TP.HCM.

CAO AN BIÊN

Mỗi ngày, cao điểm ông chở hàng chục chuyến hàng. Nhờ vậy mà thu nhập của ông cũng “rủng rỉnh” thời điểm này. “Mùa này là mùa kiếm được nên phải ráng, chứ tôi cũng lớn tuổi, già cả rồi, ai chẳng muốn ở nhà đón tết với con cháu. Nhưng mình khó khăn nên phải cố gắng thôi. Làm cho sung, ăn tết mới ngon", ông cười sảng khoái rồi tiếp tục công việc của mình.

Tết đến thật rồi!

cao an biên

Trời bắt đầu nắng gắt, thời tiết có phần nóng hơn, nhưng những con đường trung tâm TP.HCM vẫn nhộn nhịp, hối hả những dòng xe “chạy đua với tết”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.