Lan tỏa trên mạng xã hội:

3 chàng trai gen Z tự bỏ tiền thuê nhà cho người vô gia cư

03/04/2023 11:05 GMT+7

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nhóm 3 bạn trẻ 10X tự bỏ tiền túi thuê một căn nhà trong ngõ Linh Quang (Q.Đống Đa, Hà Nội) cho những người vô gia cư sinh sống.


"Đừng gọi tôi là vô gia cư"

Ngôi nhà đặc biệt 4 tầng sạch sẽ, gọn gàng được Lê Thanh Hải (23 tuổi, giáo viên mầm non), Lê Minh Sơn (21 tuổi) và Nguyễn Vương Anh (21 tuổi, cùng là sinh viên, quê ở Thanh Hóa) thuê bằng tiền túi của họ. Hiện ngôi nhà là nơi sinh sống của 3 người vô gia cư, gồm: ông Nguyễn Bá Thành (70 tuổi), do vợ mất, sa cơ lỡ vận nên vô tình trở thành người cơ nhỡ; cụ Đỗ Văn Phương (90 tuổi) không nhớ đã bao lâu không gặp con cháu và kiếm sống bằng nghề nhặt rác; ông Đặng Thế Quý (72 tuổi), từng sống một mình trên con thuyền bỏ hoang của công ty du lịch ở sông Hồng.

3 chàng trai gen Z tự bỏ tiền thuê nhà cho người vô gia cư - Ảnh 1.

Lê Minh Sơn thăm hỏi sức khỏe của cụ Đỗ Văn Phương

Đinh Huy

Chia sẻ với Thanh Niên, Lê Minh Sơn cho biết cả ba chàng trai đều là những người bạn thân từ nhỏ. Trong đó, Sơn và Vương Anh đã ở Hà Nội học tập từ trước, còn Hải vừa mới lên Hà Nội công tác được khoảng 4 tháng. Trong một lần đi đường vào ban đêm, Hải bắt gặp một cụ ông co ro ở góc vườn hoa. Trời lạnh khoảng 11 độ, không có chỗ ngủ, ông dựa vào ghế rồi quấn chăn xung quanh cho đỡ lạnh. Hình ảnh này đã khiến Hải bị ám ảnh, anh tự nhủ bản thân phải làm việc gì có ý nghĩa để giúp đỡ những người có hoàn cảnh như vậy. "Sau được Hải nói về ý tưởng thuê một ngôi nhà dành riêng cho người vô gia cư, chúng tôi liền đồng ý ngay. Từ đó, nhóm "Hà Nội chung tay" ra đời", Sơn kể.

Noel năm ngoái, nhóm chốt thuê căn nhà 4 tầng trong ngõ Linh Quang với giá 6,5 triệu đồng/tháng. Mỗi tầng một phòng, vệ sinh khép kín, phù hợp ở từ 2 - 3 người. Cả nhóm lại dành một tháng đi khắp vỉa hè dọc phố cổ Hà Nội từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng, tìm hiểu cuộc sống của những người vô gia cư cũng như phân biệt những người vô gia cư thật hay giả.

3 chàng trai gen Z tự bỏ tiền thuê nhà cho người vô gia cư - Ảnh 2.

Lê Thanh Hải đánh cờ cùng ông Quý mỗi khi rảnh rỗi

Ngày đón những người "khách trú" về nhà, nhóm tự tin treo tấm bảng trước cửa tầng 1: "Hà Nội chung tay - Đừng gọi tôi là vô gia cư" với mục tiêu đây sẽ không chỉ là mái nhà cho những người vô gia cư, mà còn giúp họ tìm công việc, tự tạo ra thu nhập để sau này lo cho bản thân, không phải ra đường bám víu người khác.

Nhóm đặt ra một số nguyên tắc như không kêu gọi hỗ trợ, các cụ phải về nhà trước 11 giờ đêm, không ra đường ăn xin… để thay đổi cách nhìn của xã hội theo thông điệp: "Đừng gọi tôi là vô gia cư". Đặc biệt, chúng tôi luôn coi các cụ như người thân trong gia đình để có thể giúp đỡ tận tâm hơn", Sơn nhấn mạnh. Mỗi khi rảnh rỗi, các bạn lại đến trò chuyện, chơi cờ cùng các cụ.

3 chàng trai gen Z tự bỏ tiền thuê nhà cho người vô gia cư - Ảnh 3.

Lê Minh Sơn (trái) và Lê Thanh Hải xem những công việc đã thực hiện trong ngày

"Cậu ấy đến đón tôi về nhà thật"

Là người đầu tiên được mời về nhà ở, ông Nguyễn Bá Thành cho biết trước Tết dương lịch 2022, ông gặp Hải ở vườn hoa gần khu vực Tòa án TP.Hà Nội. Hải bất ngờ hứa "Ông chờ cháu! Trước tết cháu sẽ cố gắng đón ông về nhà". "Cứ tưởng cậu ấy nói vui thôi hoặc phải lâu lắm mới thành hiện thực. Vậy mà cậu ấy đến đón tôi về nhà thật. Từ ngày hôm đó, tôi không còn là người vô gia cư nữa vì tôi có nhà để về ngủ khi đêm xuống, nghỉ lưng lúc ốm đau", ông Thành vui vẻ nói.

Giống như ông Thành, gần 3 tháng sống ở đây cụ Phương và ông Quý cảm thấy đây như "gia đình thứ hai". Mặc dù đã tạo ra được nhiều hiệu ứng tích cực nhưng đến nay, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt cũng là một vấn đề mà cả nhóm gặp khó khăn bởi nhóm có 2 người là sinh viên. Chi phí được trích từ tiền lương hằng tháng của Hải và số tiền Sơn, Vương Anh chắt chiu từ tiền sinh hoạt bố mẹ gửi.

3 chàng trai gen Z tự bỏ tiền thuê nhà cho người vô gia cư - Ảnh 4.

Ngoài áp lực về kinh phí, gia đình, 3 chàng trai còn thường xuyên bị nói là "rảnh rỗi", "nhà giàu", "rửa tiền", thậm chí "bị điên", "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng"… Thế nhưng cả ba vẫn bỏ ngoài tai để thực hiện mục tiêu đến cùng. Ông Bùi Văn Long, Tổ trưởng tổ dân phố số 15, cụm 9, P.Văn Chương, cho biết thời gian đầu khi "Hà Nội chung tay" mới thuê nhà cho người vô gia cư do tâm lý chung, mọi người cũng có phần ái ngại. Nhưng sau khi nghe câu chuyện, ý nguyện của nhóm bạn trẻ, chính bản thân ông Long cũng bị thuyết phục. Sau đó, ông đã vận động, góp phần thay đổi cái nhìn của mọi người xung quanh về người vô gia cư.

Xem nhanh 12h ngày 3.4: Cây xanh bật gốc đè 5 người ở TP.HCM | Chiến sự Ukraine đang rất ‘nóng’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.