3 giờ trà trộn vào lễ hội, hai chị em cùng người yêu móc túi 21 điện thoại

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/12/2022 09:11 GMT+7

Hai chị em Duyên và Diệp cùng 3 đồng bọn rủ nhau từ TP.HCM ra Đà Nẵng trà trộn vào đám đông ở các sự kiện, lễ hội để trộm cắp, móc túi.

Chiều tối 14.12, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt nhóm móc túi Nguyễn Thị Duy Diệp (23 tuổi), Nguyễn Thị Duy Duyên (30 tuổi, cùng ngụ TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cùng 6 năm tù, Trương Thị Thảo (20 tuổi, ngụ TP.Tuy Hòa, Phú Yên), Nguyễn Ngọc Đăng Kiên và Nguyễn Văn Quí (19 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cùng 4 năm tù, về tội trộm cắp tài sản.

Kinh hoàng 3 cô gái cùng người yêu móc túi 21 điện thoại trong 3 tiếng đồng hồ

Theo cáo trạng, ngày 26.5.2022, Diệp biết tại Công viên Biển Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) diễn ra lễ hội ngoài trời nên rủ chị là Duyên và bạn là Trương Thị Thảo cùng ra Đà Nẵng móc túi.

3 cô gái lãnh cùng mức án 6 năm tù

văn tiến

Duyên và Thảo rủ thêm bạn trai là Nguyễn Văn Quí, Nguyễn Ngọc Đăng Kiên cùng đi tàu hỏa từ TP.HCM ra Đà Nẵng thuê phòng tại một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng.

Chiều 28.5, khi lễ hội diễn ra, nhóm Diệp, Duyên, Thảo mang đồng phục của người tham dự sự kiện để trà trộn vào đám đông, còn Quí và Kiên ngồi chờ, cảnh giới ở quán cà phê gần đó.

Duyên chen lấn, giả vờ đụng chạm, đánh lạc hướng và che khuất tầm nhìn của du khách, tạo điều kiện cho Diệp móc túi.

Kiên và Quí cùng lãnh 4 năm tù

văn tiến

Diệp dùng dao lam cắt dây đeo túi đựng điện thoại hoặc mở kéo khóa túi xách đựng tài sản. Sau khi móc túi được điện thoại, ví tiền, Duyên và Thảo chuyền tay nhau, cất vào túi xách.

Chỉ trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, nhóm ba cô gái đã móc túi được 21 điện thoại di động. Đến chiều 29.5, cả nhóm ra ga Đà Nẵng chuẩn bị đón tàu vào TP.HCM để tẩu tán tài sản thì bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.