3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở TP.HCM: Hàng xóm xót xa

14/07/2024 15:00 GMT+7

Láng giềng bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa khi hay tin 3 mẹ con sống trong căn nhà tại một con hẻm ở Q.Gò Vấp (TP.HCM) tử vong trong vụ cháy mới đây.

Như Thanh Niên đã thông tin, hôm nay 14.7, Công an Q.Gò Vấp phối hợp Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trong hẻm 497 Thống Nhất (P.16).

Lực lực lượng chức năng đánh giá đây là vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Theo đó, danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà được xác định là bà Nguyễn Thị Ngọc Nh. (93 tuổi) chủ căn nhà bị cháy và 2 con là ông Trần Ngọc C. (52 tuổi), bà Trần Ngọc Anh Th. (58 tuổi).

3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở TP.HCM: Hàng xóm xót xa- Ảnh 1.

Hẻm 497 Thống Nhất trưa nay vẫn còn bị phong tỏa

CAO AN BIÊN

Theo điều tra, lúc 23 giờ 3 phút ngày 13.7, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Gò Vấp nhận tin báo nhà dân nói trên xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng chức năng nhanh chóng điều xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được dập tắt lúc 23 giờ 12 phút cùng ngày, bảo vệ, ngăn cháy lan các căn nhà lân cận.

Theo thông tin ban đầu từ những người dân xung quanh và tại hiện trường vụ cháy, công an ghi nhận trước khi phát hiện cháy, người dân xung quanh đều nghe tiếng nổ lớn.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 11 giờ, hẻm 497 Thống Nhất vẫn còn đang được phong tỏa, căng dây. Phía trước, lực lượng chức năng túc trực không cho người lạ ra vào hẻm, bảo vệ hiện trường.

3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở TP.HCM: Hàng xóm xót xa- Ảnh 2.

Nhiều người bất ngờ khi con đường di chuyển quen thuộc tạm phong tỏa

CAO AN BIÊN

Anh Thanh Hùng (shipper) vừa định chạy xe vào hẻm để giao hàng thì bất ngờ bị chặn lại. Sau khi được giải thích, anh mới biết hẻm vừa xảy ra cháy, lực lượng chức năng vẫn còn phong tỏa.

“Bình thường, tôi đi qua hẻm này để tới chỗ giao hàng, nay tự nhiên bị chặn. Tôi đang dò xem có đường nào khác đi không, vì tôi đi đường này quen rồi. Thấy nhiều người cũng muốn đi vô trong hẻm nhưng không được”, shipper cho biết.

Đó là cảm xúc của nhiều người dân sống trong và gần con hẻm 497 Thống Nhất này, khi nhắc tới vụ cháy tối qua. Anh T., kinh doanh trong hẻm cho biết tối qua, lúc 23 giờ hơn, anh chuẩn bị đóng cửa tiệm thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, sau đó anh nghe mùi khó chịu bốc ra từ hẻm.

“Tôi cứ nghĩ là bị nổ bình điện chứ không nghĩ là cháy. Sau đó mọi người trong hẻm túa ra, tôi mới biết. Tới sáng nay mở cửa lại, nghe mọi người kể mới biết nhà nào cháy. Có người trong gia đình này hay ra chỗ tôi mua đồ, nghe tin mà buồn, rất xót cho gia đình", anh bày tỏ.

3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở TP.HCM: Hàng xóm xót xa- Ảnh 3.

Nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng khi kể lại vụ cháy trong hẻm tối qua

CAO AN BIÊN

Tương tự, chị L. cũng sống ở gần hẻm nói rằng mình có biết bà Th., là một trong 3 nạn nhân. Chị kể bà Th. sống cùng với mẹ và em trai. Người mẹ lớn tuổi, nằm một chỗ, bà Th. chăm sóc mẹ. Hay tin, chị L. cũng bàng hoàng, xót xa.

“Tối qua, tôi nghe tiếng nổ lớn lắm. Sau đó lực lượng chức năng có mặt nhanh, kịp thời để xử lý vụ cháy. Thấy người ta tới xem đông, nhưng tôi chỉ đứng từ xa. Thấy tội gia đình!”, chị bày tỏ.

Một người phụ nữ luống tuổi khác sống gần đây nói rằng bên cạnh sự đau xót cho gia đình, bà cũng như mọi người nhắc nhau phải đảm bảo an toàn PCCC, tránh xảy ra những sự việc ám ảnh như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.