3 năm dưới mái nhà Thanh Niên

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
17/09/2024 04:16 GMT+7

Vậy là 3 năm đã qua, từ sau trận đại dịch Covid-19 hoành hành khốc liệt ở đất nước ta, và địa bàn đặc biệt thiệt hại nhân mạng nhiều nhất là TP.HCM.

Trong khoảng thời gian ấy, Báo Thanh Niên đã nối nhịp cầu nhân ái để bảo trợ các em mồ côi mất cha, mẹ (hoặc mất cả cha lẫn mẹ) trong trận đại dịch.

Kể từ đó, hầu như 430 trẻ mồ côi được bảo trợ và các gia đình, cũng như nhiều trẻ mồ côi khác được tài trợ, nhận học bổng đã xem Thanh Niên là một mái nhà chung, nơi để đến trong vòng tay yêu thương ấm áp của bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm và nhiều tổ chức xã hội, đơn vị đồng hành trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do báo khởi xướng từ ngày 16.9.2021. Thông điệp của chương trình với sức lan tỏa lớn lao đã đến với mọi tầng lớp, mọi giới. Để rồi mỗi ngày qua đi, khi gặp gỡ tại các sự kiện, lại thấy các em lớn lên phổng phao, vui tươi hơn và không ít các em đã trưởng thành, bước tiếp vào ngưỡng cửa đại học, cao đẳng.

Tại buổi lễ gặp gỡ 3 năm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời chiều qua, trong số nhiều em từng phải gánh chịu nỗi đau mất người thân, có 15 tân sinh viên được xem xét, lựa chọn để nhận gói học bổng 20 triệu đồng/em. Đây là những gương mặt đã được chương trình bảo trợ từ khi vừa vào bậc học trung học phổ thông, theo hình thức chu cấp hằng tháng. Nói như em Trần Hoàng Thịnh ở Q.Gò Vấp, "sự tiếp sức của chương trình là chìa khóa để em bước vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM". Nghĩa cử nhân ái được vun bồi của bạn đọc 3 năm qua, bây giờ đã cho thấy những kết quả cụ thể đó. Chưa kể, hàng trăm em khác vẫn đang được bảo bọc, để con đường các em đi bớt gập ghềnh.

Và cụm từ "ngôi nhà Thanh Niên", được nhiều bậc phụ huynh gọi tên trong những lần gặp gỡ, đã nói lên rất nhiều điều. Thời gian trôi nhanh, song có khác chăng là mỗi ngày sự nỗ lực của Báo Thanh Niên càng lớn hơn để theo kịp bước chân ngày càng rộng dài của các em, trên con đường học tập và rèn luyện với nhu cầu cao hơn. Đó là sự nghĩ suy và nỗ lực của những người thực hiện chương trình trong từng giai đoạn, từ 1 năm, 2 năm rồi đến 3 năm và xa hơn nữa.

Hành trình ấy, may mắn vẫn luôn được sự quan tâm chung tay của cộng đồng. Đó là tinh thần kết hợp, là nhịp cầu vững chãi bắc từ tấm lòng nhân hậu của bạn đọc đến với bờ bến yêu thương, góp phần vực dậy hàng trăm gia đình hậu đại dịch Covid-19 đứng lên từ sự ngặt nghèo đau khổ, mà ảnh hưởng của nó được xác định sau khi đại dịch vừa qua đi, là di chứng nặng nề sẽ kéo dài nhiều năm tháng sau này.

Xin dẫn ra đây một trong nhiều câu chuyện đã diễn ra. Ngày 12.9 vừa qua, vào lúc 12 giờ 22, người viết nhận được tin nhắn của nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình (năm nay 89 tuổi), là người đầu tiên gọi điện đến ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời ngay khi vừa phát động vào buổi sáng tròn 3 năm trước. Tin nhắn ấy như sau: "Sáng nay tôi đã chuyển 15 triệu đồng cho mẹ của bé Nhã Văn (lần thứ 4). Như vậy là tôi đã hoàn thành lời hứa tài trợ 60 triệu đồng để góp phần giúp mẹ của bé lo cho bé ăn học".

Số tiền ấy, từ nhịp đập nhân ái của nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình và bao trái tim của cộng đồng, với những người thực hiện chương trình và những đứa trẻ, không chỉ là tiền mà còn là tình cảm rất lớn để mái nhà chung Thanh Niên vẫn tiếp tục chở che cho nhiều cảnh đời, hôm nay và mai sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.