4 thập kỷ món chè nóng cô Điệp ở xứ nắng Sài Gòn

23/10/2018 20:32 GMT+7

Chè nóng Võ Văn Tần hay còn gọi là chè nóng cô Điệp đã tồn tại giữa lòng Sài Gòn được trên dưới 4 thập kỷ. Quán nằm kế bên hông chùa Thiên Bản Tự, mở bán từ lúc trời chập choạng tối tới gần nửa đêm.

Sài Gòn quanh năm đón nắng, nhưng tới tối thường tiết trời trở nên dịu mát. Có lẽ vì thế ăn chè nóng tại xứ sở mùa hè cũng không làm thực khách ngại ngần. 
Chè nóng cô Điệp hẻm Võ Văn Tần - Thực hiện: Thùy Dương - Nhật Diễm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.