5 năm 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Từ khoảng trống Covid-19 đến giảng đường ngành Dược

5 năm 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Từ khoảng trống Covid-19 đến giảng đường ngành Dược

Buổi sáng ở phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM), khi nhiều người còn chưa bắt đầu ngày mới, quán cháo lòng trước cửa nhà chị Trần Kim Dung đã đỏ lửa.

3 giờ sáng thức dậy nấu cháo, 6 giờ sáng đẩy nồi cháo lòng nghi ngút khói ra bán, đến khi hết hàng mới dọn dẹp, nhịp sống ấy đã trở thành quen thuộc với chị Dung. Nhưng đằng sau sự tất bật mỗi ngày là nỗi lo canh cánh mà người mẹ đơn thân chưa bao giờ thôi đau đáu: Làm sao đủ sức nuôi 3 đứa con ăn học đến nơi đến chốn.

"Sợ nhất là mình không làm nổi cái công việc của mình. Hồi đó là hai vợ chồng làm, nhưng bây giờ còn một mình. Mình sợ không có đủ sức để lo cho ba con đi học, chứ không phải là sợ cực", chị Dung chia sẻ.

5 năm 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Từ khoảng trống Covid-19 đến giảng đường ngành Dược

Tháng 10.2021...

Nỗi lo ấy bắt đầu đóng dấu vào cuộc đời chị từ ngày 1.10.2021, mốc thời gian "chát đắng" mà cả gia đình không bao giờ quên.

Khi đó, cô con gái lớn Hoàng Thị Hồng Vân đang học lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Cha em vốn có bệnh nền, sau một đợt tái khám thì không may nhiễm Covid-19 rồi đột ngột qua đời. Sự ra đi quá nhanh của trụ cột gia đình đẩy 4 mẹ con vào khoảng trống mênh mông và ngơ ngác.

Vân nhớ lại những ngày tháng 10 năm ấy, khi đêm nào cô nữ sinh 18 tuổi cũng mất ngủ: "Mọi thứ bất ngờ lắm. Dù ba bệnh từ trước nhưng không ai nghĩ ba đi nhanh như vậy. Lúc đó 3 chị em chỉ biết động viên nhau. Bình thường ba hay nấu cơm cho cả nhà, giờ chỉ còn mỗi mẹ. Em thực lòng chỉ loay hoay nghĩ không biết tương lai mình sẽ làm gì để phù hợp nhất với hoàn cảnh gia đình hiện tại".

Giữa kiệt quệ và xót xa, chị Dung tự xóc lại tinh thần. Chị tự dặn lòng: "Mình sao cũng được, nhưng các con phải được tiếp tục đến trường".

5 năm 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Từ khoảng trống Covid-19 đến giảng đường ngành Dược- Ảnh 1.

Chị Trần Kim Dung và 3 con gái

ẢNH: NVCC

"Chương trình cho em một cuộc đời thứ hai"

Đầu năm 2022, khi căn nhà nhỏ vẫn chưa nguôi ngoai bóng hình người cha, một cơ duyên xuất hiện. Mẹ con chị Dung được kết nối với chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên phát động.

Tại đây, Vân cùng hai em được kết nối với ông Nguyễn Đăng Toàn, người nhận bảo trợ cho cả 3 chị em. Và... sự giúp đỡ đến đúng vào thời điểm gia đình chật vật và suy sụp nhất.

"Trên đường về, tôi khóc vì mừng. Lúc ba tụi nhỏ mất, tinh thần tôi ảnh hưởng lắm. Nhờ bác Toàn hỗ trợ, cuộc sống mẹ con mới đỡ cực khổ hơn, quan trọng nhất là các con không phải bỏ học giữa chừng", chị Dung xúc động nhớ lại.

Với Vân, sự đồng hành ấy lớn hơn rất nhiều so với một khoản hỗ trợ tài chính hay chuyện học hành đơn thuần. Chiếc máy tính được người bảo trợ trao tặng năm nào đã trở thành điểm tựa vững chắc cùng em bước tiếp.

"Cảm giác như chương trình và chú Toàn cho em một cuộc đời thứ hai vậy. Một chỗ dựa, một niềm tin và một ngôi nhà mới", Vân bộc bạch.

5 năm 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Từ khoảng trống Covid-19 đến giảng đường ngành Dược- Ảnh 2.

Hồng Vân nay là sinh viên ngành Dược học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

ẢNH: HỒ HIỀN

Trưởng thành từ những mất mát

5 năm trôi qua kể từ ngày bão tố quét qua, những đứa trẻ từng đứng trước nguy cơ gác lại ước mơ nay đã dần trưởng thành. Hồng Vân hiện là sinh viên năm thứ 3 ngành Dược học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Quyết định theo đuổi ngành Dược của Vân nảy mầm từ chính trải nghiệm đau thương năm 18 tuổi. Nhìn thấy cha và nhiều người xung quanh chống chọi với bệnh tật trong đại dịch, cô gái trẻ khao khát học ngành y dược để có thể giúp đỡ những người ở vào hoàn cảnh tương tự.

Từ cô nữ sinh lớp 12 ôm nỗi lo đứt gánh giữa đường, Vân của hiện tại đã có thể tự tin nhìn lại và mỉm cười vì mình đã không dừng lại sau biến cố.

Trong căn nhà nhỏ ở phường Thạnh Mỹ Tây, chị Dung vẫn miệt mài bắt đầu ngày mới từ tinh mơ bên nồi cháo lòng. Cuộc sống chưa hết vất vả, nhưng không gian ấy giờ đây đã ngập tràn tiếng cười.

5 năm 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Từ khoảng trống Covid-19 đến giảng đường ngành Dược- Ảnh 3.

Quán cháo nhỏ là nguồn thu nhập chính của cả gia đình

ẢNH: VÕ HIẾU

Ban ngày các con đi học, chị bán cháo. Tối đến, mấy mẹ con lại quây quần ríu rít trò chuyện. Chị Dung chia sẻ, nhìn các con càng lớn càng ngoan ngoãn, học giỏi và thương mẹ, chị thấy mọi nhọc nhằn đều xứng đáng. Chỉ có một nỗi niềm chị vẫn mang theo: "Chỉ thương chồng đi sớm quá, không còn để chứng kiến các con trưởng thành"...


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.