AFF Cup 2020: Người Thái bắt đầu ra oai

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/12/2021 07:04 GMT+7

Tuyển Thái Lan bắt đầu thể hiện sức mạnh khi dễ dàng đánh bại Myanmar 4-0 ở lượt trận thứ 3 bảng A thuộc AFF Cup 2020 diễn ra hôm qua.

Ra quân với chiến thắng 2-0 trước Timor Leste, nhưng cuộc đối đầu với Myanmar mới được xem là thuốc thử đầu tiên cho tân HLV Alexandre Polking của tuyển Thái Lan khi ông có trong tay đội hình mạnh nhất. Sự có mặt của 2 ngôi sao lớn nhất bóng đá Thái Lan hiện nay là tiền vệ Chanathip Songkrasin và hậu vệ trái Theerathon Bunmathan (những cầu thủ chơi bóng ở giải hàng đầu Nhật Bản và tập trung muộn) đã giúp nhà cầm quân người Đức “bôi trơn” sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 của mình. Nếu như “Messi Thái” Chanathip trở thành cầu nối cho tuyến giữa và cặp tiền đạo Teerasil Dangda - Supachai nhờ những pha xử lý kỹ thuật cũng như chuyền bóng sáng tạo, thì Theerathon giúp các pha lên bóng ở cánh trái mạch lạc hơn và chất lượng của các quả tạt được nâng cao. Minh chứng là 2 bàn thắng đầu tiên của “Voi chiến” ở phút 23 và 53 (sút 11 m) của tiền đạo kỳ cựu Teerasil đều có dấu giày của Chanathip (2 bàn còn lại do công của Worachit Kanitsribampen và Supachok Sarachart).

Teerasil Dangda tỏa sáng với cú đúp giúp tuyển Thái Lan đánh bại Myanmar

LĐBĐ THÁI LAN

Điểm tích cực nhất trong lối chơi của Thái Lan ở trận này chính là các cầu thủ bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung trong những pha phối hợp và luôn biết cách gây sức ép lên đối phương từ mọi hướng với hàng tá cơ hội ghi bàn được tạo ra. Bên cạnh đó, nhờ khả năng thu hồi bóng khá tốt của tiền vệ trẻ Thanawat Suengchitthawon (người đang thuộc biên chế CLB Leicester, Anh), “Voi chiến” dần cho thấy sự đáng sợ khi Chanathip được giảm bớt gánh nặng để tập trung cho việc hỗ trợ tấn công. Tuy nhiên, công bằng mà nói, màn trình diễn lấn lướt trước Myanmar chưa phải là thước đo chính xác nhất cho sức mạnh của đội bóng đất nước chùa vàng. Bởi ở AFF Cup lần này, tuyển Myanmar mất khá nhiều trụ cột do ảnh hưởng bất ổn chính trị trong nước và HLV Antoine Hey sau đó còn phải “liệu cơm gắp mắm” vì số lượng cầu thủ đến AFF Cup 2020 bị hao mòn do nhiễm Covid-19 hoặc bị cách ly. Vì vậy, để chứng tỏ tuyên bố đưa Thái Lan trở lại ngôi số 1 bóng đá Đông Nam Á có căn cứ, HLV Polking có lẽ cần phải được kiểm chứng thêm, ít nhất là ở 2 lượt trận cuối gặp Philippines và chủ nhà Singapore mang tính quyết định 2 vị trí đầu bảng A.

10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2020: Thái Lan thống trị, Việt Nam vắng bóng

Ở trận đấu còn lại bảng A hôm qua, tuyển Philippines đã có chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste. Sau thất bại 1-2 trước chủ nhà Singapore ở trận ra quân, chiến thắng hủy diệt này giúp Philippines có được lợi thế về hiệu số bàn thắng bại (8/2) trước 2 cuộc đối đầu quan trọng với Thái Lan (ngày 14.12) và Myanmar (18.12) tranh vé vào bán kết. Sau lượt trận này, tuyển Thái Lan (6 điểm) tạm đứng đầu bảng A khi hơn Singapore về hiệu số bàn thắng bại, kế đến là Philippines, Myanmar (đều 3 điểm) và Timor Leste (0 điểm).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.