AFF Cup 2020: Tuyển Malaysia thắng vẫn lo

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/12/2021 07:57 GMT+7

Trước đối thủ Lào yếu hơn về mọi mặt, tuyển Malaysia đã không gặp khó để có chiến thắng 4-0 nhờ công của Safawi Rasid (lập hattrick) và Shahrul Saad ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2020 diễn ra hôm qua.

Thế nhưng, một khởi đầu suôn sẻ với 2 trận thắng không thể che khuất nỗi lo trong lối chơi của “Những chú hổ Malaysia” trước 2 trận “chung kết” bảng B với Việt Nam (ngày 12.12) và Indonesia (19.12).

Sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của HLV Tan Cheng Hoe vẫn chưa vận hành trơn tru khi hàng tiền vệ bộc lộ sự rời rạc. Sức mạnh trong lối chơi của tuyển Malaysia đến từ những pha lên bóng ở 2 cánh nhưng chủ yếu nhờ nỗ lực cá nhân của các tài năng trẻ như Akhyar Rashid, Arif Aiman và Safawi Rasid. Điều này dễ hiểu khi tuyển Malaysia chỉ có 3 ngày đầy đủ lực lượng triển khai chiến thuật chuẩn bị AFF Cup 2020. Theo nhận định của báo giới Malaysia, nếu như ở trận thắng Campuchia, hàng tiền vệ của đội nhà không kiểm soát được nhịp độ và liên tục phải chịu sức ép trước các đợt lên bóng không ngừng của đối phương, thì ở trận gặp Lào hôm qua, các vị trí tuyến giữa vẫn thiếu sự gắn kết dù đối thủ rất yếu.

Safawi Rasid lập hattrick trong trận gặp Lào

LĐBĐ MALAYSIA

Điều đáng lo hơn đối với HLV Cheng Hoe chính là quân số lực lượng đang bị bào mòn. Theo thông tin mới, sau khi thủ môn Khairulazhan Khalid và cầu thủ chạy cánh Faisal Halim bị cách ly 10 ngày do nhiễm Covid-19, HLV Cheng Hoe đã xác nhận có thêm tài năng trẻ Akhyar Rashid và hậu vệ Quentin Cheng cũng bị phát hiện nhiễm bệnh vào sáng 9.12. “Akhyar Rashid đã chơi tốt và là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu với Campuchia. Giờ tôi chỉ biết hy vọng anh ấy sớm bình phục để trở lại tập luyện cùng đội”, HLV Cheng Hoe thất vọng nói sau trận thắng Lào.

Theo báo giới địa phương, việc Akhyar Rashid gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận gặp Việt Nam do bị cách ly sẽ là tổn thất rất lớn đối với tuyển Malaysia. Chưa dừng ở đó, ông Cheng Hoe còn đau đầu về chấn thương của hậu vệ Junior Eldstal, người cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trụ. Trung vệ cao 1,91 m này không thể ra sân trong trận gặp Lào và khả năng thi đấu ở trận gặp Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ. Tình thế này khiến tuyển Malaysia chỉ còn 20 cầu thủ trước cuộc tái đấu với thầy trò HLV Park Hang-seo. Trong đó, ông Cheng Hoe sẽ trông chờ vào các tiền vệ còn lại có phong độ ổn như Baddrol Bakhtiar, Syafiq Ahmad, Mukhairi Ajmal, Arif Aiman cho trận tới. Bên cạnh đó, dù đánh giá cao tầm quan trọng trận gặp Việt Nam nhưng HLV Cheng Hoe cho biết các cầu thủ chỉ cần tập trung phục hồi thể lực nhanh trong những ngày tới, tuyển Malaysia vẫn có thể duy trì kết quả tốt để hướng đến tấm vé vào bán kết.

Ở trận còn lại bảng B hôm qua, tuyển Indonesia đánh bại Campuchia với tỷ số 4-2 nhờ công của Irianto (2 bàn), Evan Dimas và Rumakiek. Sự cải tổ lực lượng của HLV Shin Tae-yong đã mang lại dấu hiệu tích cực khi lối chơi của Indonesia có sự tiến bộ nhất định so với thất bại 0-4 trước Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6, nhưng đội bóng xứ vạn đảo vẫn chưa thể cải thiện điểm yếu ở khả năng phòng thủ. Đây là điều mà chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn sẽ tiếp tục chấn chỉnh trước 2 trận quan trọng gặp Việt Nam và Malaysia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.