Mừng vì Yamal... phải nghỉ đến hết mùa bóng !
Báo Marca ở Tây Ban Nha bình luận về chấn thương của "thần đồng" Lamine Yamal: Liệu cái "mất" của Barcelona sẽ trở thành cái "được" cho đội tuyển Tây Ban Nha? Yamal (CLB Barcelona) bị chấn thương trong trận gặp Celta Vigo hôm 23.4. Kết quả chẩn đoán: Yamal bị chấn thương gân kheo ở chân trái, phải nghỉ thi đấu đến hết mùa bóng.
Hẳn nhiên, đấy là tin xấu cho Barcelona. Ngược lại, tin tốt cho đội tuyển Tây Ban Nha là Yamal không phải "cày" nữa. Ít ra anh sẽ có thể nghỉ ngơi, được bác sĩ chăm sóc từ nay đến hết mùa bóng, và hy vọng kịp tham dự World Cup.

Yamal chấn thương nhưng còn cơ hội đá World Cup
ẢNH: REUTERS
Bình phục hoàn toàn là một chuyện. Có khôi phục được phong độ tốt nhất hay không lại là chuyện khác. Chấn thương khiến Yamal phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài gần như là điều không thể tránh khỏi. Đã có nhiều chỉ trích nhằm vào việc Barcelona luôn bắt Yamal chơi bóng ở mức độ nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng chấn thương vào lúc này dù sao cũng may mắn hơn là chấn thương vào cuối tháng 5!
Theo lẽ thường, trận "El Clasico" vào cuối mùa bóng được xem là một cuộc đụng độ đỉnh cao. Nhưng bây giờ, chức vô địch La Liga coi như đã thuộc về Barcelona. Ngoài ra, cả Barcelona và Real Madrid đều không còn mục tiêu lớn nào để hướng đến nữa. Trận đấu giữa 2 đội vào ngày 11.5 nói riêng, cũng như phần còn lại của mùa bóng ở La Liga nói chung, đều không còn gì quan trọng nữa. Đấy là lý do vì sao Kylian Mbappe (Real) ra ký hiệu xin được thay trong trận gặp Real Betis cuối tuần qua.
Đấy là dấu hiệu buông bỏ! Tỷ số đang căng (Real dẫn 1-0), Mbappe vẫn xin nghỉ sớm và Betis gỡ hòa 1-1 sau khi Mbappe ra nghỉ. Siêu sao người Pháp hiện đang chấn thương nhẹ. Anh chỉ mong… đừng bị gì nữa, từ nay cho tới World Cup!
Danh sách nạn nhân sẽ còn kéo dài
Giới chuyên môn cho biết: ngoài vấn đề vật lý (va chạm trên sân) và y học (chẩn đoán và điều trị chấn thương), thì tâm lý cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng trong thời điểm này. Bác sĩ tâm lý của các đội bóng đang làm việc hết sức khẩn trương để giúp các ngôi sao vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương trước thềm World Cup. Mặt khác, các ngôi sao đã chấn thương cũng rất cần sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý để đẩy nhanh tiến độ bình phục. "Làm sao để tôi đừng dính chấn thương?". "Tôi sẽ phải nghỉ bao lâu?". "Tôi có kịp bình phục trước tháng 6?". Đấy là những câu hỏi đang ám ảnh các cầu thủ chuyên nghiệp trong khoảng thời gian này, làm cho đầu óc của họ trở nên nặng nề hơn những lúc bình thường.
Trong cơn "thập tử nhất sinh" của Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh (phải chiến đấu với nguy cơ rớt hạng), ngôi sao hay nhất ở đội này là Xavi Simons đã phải rời sân trên cáng, nước mắt vòng quanh, trong vòng đấu cuối tuần qua. Đấy cũng là vòng đấu mà Kai Havertz (Arsenal) hoặc Mohamed Salah (Liverpool) chấn thương. Họ trở thành nỗi lo cho các đội tuyển Hà Lan, Đức, Ai Cập, chứ không chỉ CLB của họ. Danh sách cầu thủ chấn thương sẽ còn kéo dài, vì bóng đá Anh còn đến 4 vòng, đều rất căng thẳng.
Trước mắt, hy vọng tham dự World Cup 2026 coi như đã khép lại với các ngôi sao hàng đầu thế giới: Hugo Ekitike (Pháp), Jack Grealish (Anh), Rodrygo (Brazil), Serge Gnabry (Đức)… HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp nói rằng chấn thương của Ekitike là tổn thất lớn cho đội bóng của ông. HLV Carlo Ancelotti (Brazil) cũng nói điều tương tự về Rodrygo. Đã mất Rodrygo, đội tuyển Brazil lại càng lo hơn khi các ngôi sao Estevao và Eder Militao đồng loạt chấn thương trong thời gian gần đây. Ở mức độ thấp hơn về sự nổi tiếng, nhưng không hề thấp hơn về tầm quan trọng đối với đội bóng của họ, là thủ môn số 1 Luis Angel Malagon của Mexico, Patrick Agyemang (Mỹ), Takumi Minamino (Nhật), và rất nhiều hảo thủ khác.
Minamino đã mất 4 tháng điều trị và phục hồi, nhưng hy vọng tham dự World Cup chưa được cải thiện. Vậy thì các ngôi sao chấn thương trong những ngày sắp tới sẽ tuyệt vọng như thế nào?
Bình luận (0)