Cùng con đi tiếp cuộc đời

Ấm áp ngày Quốc tế Thiếu nhi sớm tại tòa soạn Báo Thanh Niên

25/05/2024 06:25 GMT+7

55 trẻ mồ côi được bảo trợ bởi chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã đón ngày Quốc tế Thiếu nhi sớm với nhiều quà tặng trong không khí ấm áp tươi vui tại tòa soạn Báo Thanh Niên. Trong đó, có 5 em được tặng học bổng.

Chương trình chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, chăm lo trẻ mồ côi vì dịch Covid-19 do Chi hội nhà báo Báo Thanh Niên tại TP.HCM phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) tổ chức chiều tối 24.5.

Tham dự chương trình có thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM và đại diện Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an TP.HCM. Về phía nhà tài trợ có ông Nguyễn Hoài Phương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Golden Trust. Đồng thời, có sự hiện diện của nhà thơ - họa sĩ Ly Hoàng Ly, người nhận bảo trợ cho một trường hợp trong chương trình gần suốt 3 năm qua.

Ấm áp ngày Quốc tế Thiếu nhi sớm tại tòa soạn Báo Thanh Niên- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, và thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, trao quà cho các bé

NHẬT THỊNH

HẠNH PHÚC khi ĐƯỢC SẺ CHIA

Dù 17 giờ chương trình mới bắt đầu, nhưng từ sớm chị Thái Thị Hoài Nam (45 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) đã chở 2 con gái sinh đôi đến tòa soạn sau một ngày đi giao hàng khắp thành phố.

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, chị Nam suy sụp khi chứng kiến chồng mất trên tay mình. Sau quãng thời gian chơi vơi, nhìn lại 2 đứa con sinh đôi vừa tròn 3 tuổi và con gái lớn đang học cấp 2 cùng sự động viên của nhà hảo tâm, chị bình tĩnh vực dậy. "Lúc đó tôi không việc làm, không biết phải sống tiếp ra sao. Báo Thanh Niên nhận bảo trợ 2 bé như "phao cứu sinh" của 4 mẹ con khi đó", chị chia sẻ. Để tiện đưa rước các con, chị Nam làm tự do, ai thuê gì làm đó, bất kể việc nặng nhẹ, miễn là lương thiện và kiếm ra tiền. Nhiều lúc khuân vác bao hàng nặng gần bằng trọng lượng cơ thể mình, chị lại nghĩ đến các con để có động lực. Nhìn con được xem ảo thuật, nhận quà nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi đã gần kề, chị xúc động: "Lâu rồi tôi không cho con đi chơi mà chỉ lo cơm áo gạo tiền, nay mới có dịp cho các con được ăn tiệc, uống trà sữa và vui chơi như thế này".

Vừa bước vào hội trường, bà Trần Thị Bích Nga (61 tuổi, ngụ Q.8) rơm rớm nước mắt khi dắt cháu gái Tường Vy (8 tuổi) vào không gian ấm áp của chương trình. Mẹ Vy mất khi vừa sinh em được 2 ngày, ba của em cũng mất vì dịch Covid-19. Từ đó, bà đón anh em Vy về chăm sóc. Gần 3 năm, nỗi đau vẫn chưa nguôi, mỗi khi nhắc tới ba mẹ là anh trai của Vy gục đầu im lặng, còn Vy thì liên tục hỏi sao ba lâu về. "Người ta nói mồ côi tội lắm ai ơi, đây 2 đứa nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhìn tụi nhỏ mà tôi cứ khóc hoài vì thương. Giờ có cậu nó đang gồng nuôi 2 con của cậu và phụ bà ngoại nuôi 2 đứa. Xin cảm ơn Báo Thanh Niên đã quan tâm để 2 đứa nhỏ được ăn học có chữ nghĩa, hỗ trợ chăm lo hằng tháng và cả những ngày lễ", bà Nga chia sẻ.

Ấm áp ngày Quốc tế Thiếu nhi sớm tại tòa soạn Báo Thanh Niên- Ảnh 2.

Trung tá Trần Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an TP.HCM, tặng quà cho các bé

NHẬT THỊNH

Trước khi chương trình bắt đầu, bà Trần Thị Điệp (69 tuổi, ngụ Q.12) cùng cháu gái Xuyến Chi (3 tuổi) đến chờ chú hề làm bong bóng nghệ thuật. Bà Điệp vẫn nhớ ngày 8.8.2021, mẹ bé Chi bị Covid-19 nặng, bác sĩ phải mổ "bắt" Chi ra dù chưa đủ tháng. Sau thời gian nằm lồng kính, Chi lớn lên trong vòng tay bà nội và ba. Bà Điệp chia sẻ: "Nhà có 7 đứa cháu nhưng tôi thương nó nhất vì ngay từ lúc chào đời đã không được ở bên mẹ, không được một giọt sữa mẹ. Đến nay dịch qua đi gần 3 năm rồi, bé vẫn được nhà hảo tâm hỗ trợ tinh thần như vậy, gia đình cảm thấy được động viên, cảm thông chia sẻ".

ĐỒNG HÀNH VÌ CỘNG ĐỒNG

Phát biểu trong chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, gửi lời cảm ơn đến Phòng CSGT Công an TP.HCM, các nhà tài trợ sắp xếp thời gian về với mái nhà Thanh Niên để cùng tổ chức buổi chung vui với các cháu thiếu nhi được bảo trợ bởi chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, 1.6 là ngày đặc biệt của các cháu thiếu nhi, đây cũng là dịp để người lớn bày tỏ tình yêu thương, tình cảm đặc biệt của mình cho thế hệ tương lai. 55 cháu có mặt trong chương trình hôm nay là 55 cháu nằm trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên trong suốt thời gian qua.

"Cách đây gần 3 năm (ngày 16.9.2021) khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Báo Thanh Niên đã ra lời kêu gọi khẩn cấp và nhận được sự hưởng ứng từ những tấm lòng cao cả của bạn đọc trong và ngoài nước. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi tiếp cận hơn 2.000 trẻ mồ côi khó khăn sau đại dịch, có gần 500 em đã được bảo trợ, từ tuổi mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp cấp THPT, là năm 18 tuổi. Cánh cửa vào đại học của các cháu cũng được mở ra khi mới đây chúng tôi đã ký hợp tác với Trường Hy Vọng, thuộc Tập đoàn FPT để tiếp sức thêm cho các em đi trọn vẹn con đường học vấn cho đến khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Ấm áp ngày Quốc tế Thiếu nhi sớm tại tòa soạn Báo Thanh Niên- Ảnh 3.

Các bé hào hứng với phần ảo thuật trong chương trình

NHẬT THỊNH

Đồng hành với Báo Thanh Niên trong nhiều hoạt động vì cộng đồng, trung tá Trần Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết dịch Covid-19 đi qua từ lâu, nhưng nỗi đau để lại vẫn còn đó. "Qua chương trình này, chúng tôi mong được tiếp sức tinh thần, chia sẻ thêm một phần kinh phí nhỏ để các con đón ngày 1.6 vui vẻ, hạnh phúc, cố gắng học tập tốt", trung tá Nhung phát biểu.

Ông Nguyễn Hoài Phương, Giám đốc Công ty TNHH Golden Trust - đại diện đơn vị tài trợ bánh ngọt và trà sữa Gongcha cho các bé tham gia chương trình, mong muốn với sự đóng góp "cây nhà lá vườn" này, công ty có thể thắp lên tia hy vọng, niềm vui cho các bé.

Trong chương trình, đại diện Báo Thanh Niên và PC08 đã trao 50 phần quà gồm: sữa, bánh, kẹo, ba lô và phong bì 500.000 đồng đến mỗi bé. Ngoài ra, Hội Phụ nữ Phòng PC08 còn trao thêm 5 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 5 bé có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, trong chương trình, có 3 cháu được Đảng bộ cơ sở Báo Thanh Niên bảo trợ, cùng hai anh em cháu Lê Minh K. và Lê Thị Ngọc T. (Q.8) do nhà thơ - họa sĩ Ly Hoàng Ly và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bảo trợ cũng được nhận quà 1.6 và trao tiền bảo trợ 2 tháng 5 và 6. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.