Ấm lòng bữa tiệc tất niên cho các em nhỏ nơi núi đá Hà Giang

14/01/2023 14:30 GMT+7

Bức ảnh bữa tiệc tất niên của các em nhỏ ở Hà Giang đôi má ửng hồng vì lạnh với bánh chưng, thịt heo, chả lụa… nhận hàng chục ngàn lượt yêu thích của dân mạng vì “ấm lòng ngày cuối năm”.

Bữa tiệc tất niên bày ngay dưới sàn đất của lớp học với manh chiếu - miếng bìa carton lót. Các em nhỏ từ mầm non đến cấp 2 quần áo còn lấm lem đất ngồi sát nhau. Không khí ấm áp của bữa tiệc át đi cái lạnh những ngày sát tết.

Bữa tiệc đặc biệt

Mỗi mâm tiệc cho 15 - 20 em có cơm, bánh chưng, thịt heo, thịt gà, chả lụa, tô canh rau. Đây có thể là những món ăn ngày thường với nhiều người, nhưng với những em nhỏ Hà Giang, đó thật đặc biệt. Tham gia tổ chức buổi tiệc, chị Phạm Kim Lục (37 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết đây là chương trình của nhóm “Xe bus yêu thương” phối hợp với địa phương, trường học và các nhà hảo tâm thực hiện trong hai ngày tại thôn Pờ Chừ Lủng (xã Ngam La, H.Yên Minh, Hà Giang). Ngoài tiệc tất niên, nhóm còn mang máy chiếu lên chiếu phim hoạt hình, nấu trà sữa, tặng quà cho các em nhỏ và bà con tại địa phương.

Bữa tiệc tất niên ấm lòng ngày cuối năm cho các em nhỏ Hà Giang

NVCC

Theo lời chị Lục, 2 năm trước, nhóm chị từng tặng heo giống cho bà con tại đây, dịp này, heo đã đẻ xong 4 lứa, nặng khoảng 50 kg nên nhóm mua để mở tiệc cho các em. Chả lụa nhóm đặt mua ở trung tâm huyện, nguyên liệu nấu trà sữa được mang theo từ TP.HCM, còn rau củ và thịt gà mua của bà con tại địa phương. Hai bữa tiệc tại 2 điểm trường đều có sự hỗ trợ của các thầy cô, cán bộ xã và bà con cùng nhóm chung tay nấu nướng.

“Đường vào 2 thôn này rất khó khăn, vào xã thì phải đi bằng xe máy. Ngày trước, còn không có đường để đi. Hai năm trước, nhóm tài trợ xi măng, bà con góp sức để làm đường bê tông, tới nay vẫn chưa xong. Với các em, trà sữa, ti vi là những điều lạ lẫm lắm”, chị Lục kể. 18 người tham gia chương trình đều xin nghỉ phép, tự bỏ tiền túi lo chi phí đi lại, ăn uống để thực hiện chuyến đi mang tết đến với các em nhỏ ở Hà Giang. Ở cả hai điểm trường, các em đều ăn ngon lành, hết sạch các món và cười tươi rói khi có quà mang về.

Em bé má ửng hồng vì lạnh ăn bánh chưng

Tiếng cười rộn ràng ở xã 60% là hộ nghèo

Chị Lục bày tỏ: “Nhìn các bé ăn rất là tội, cầm miếng thịt ăn ngấu nghiến thấy thương lắm. Vì điều kiện thiếu thốn nên các em ngồi dưới đất, không đủ chiếu thì chúng tôi lấy miếng bìa carton của các thùng đựng quà mang ra lót cho các bé. Đang mùa rét nên chúng tôi tặng thêm quần áo ấm, ủng đi mưa, nón len, bánh, kẹo, sữa cho các em và gia đình”.

Có nhiều điểm đến hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nhưng riêng tại xã Pờ Chừ Lủng, nhóm của chị Lục đã quay lại nhiều lần vì thấy sự thiếu thốn của bà con nơi đây. Ở đây, các em học lớp 1, lớp 2 còn đi bộ đi học gần, nhưng các em lên lớp lớn hơn có khi phải đi bộ cả buổi mới đến trường. Để khích lệ các em theo học, nhóm có hỗ trợ học bổng hằng tháng cho một số trường hợp. “Những điểm trường vùng sâu để làm được một bữa tiệc cho các em rất khó vì thiếu thốn nồi, xoong to, chén, đũa. Những chuyến trước, chúng tôi hay mua xoong nồi lên tặng thầy cô giáo”, chị Lục nói.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Ngam La, cho biết với sự hỗ trợ của nhóm thiện nguyện, xã đã tổ chức gói bánh chưng ở 2 điểm trường để các cháu vừa ăn tất niên vừa có quà bánh mang về. Ông Thuận cho hay xã Ngam La có hơn 60% là hộ nghèo, hoàn cảnh của người dân khó khăn nên hằng ngày nhà nào trồng lúa nước thì mới ăn cơm, nhà nào trồng bắp thì ăn mèn mén. Các em đi học tại trường thì ăn theo chế độ hỗ trợ của nhà nước. 4 - 5 năm trở lại đây, bà con địa phương tự kéo đường điện về nên chỉ đủ thắp sáng, chứ không dùng được cho các đồ đạc khác. Ngoài ra, một thôn ở xã vẫn chưa có sóng điện thoại, các em không biết đến ti vi nên được coi phim hoạt hình trên máy chiếu rất thích thú, cười nói rộn ràng. “Đường vào xã mấy năm nay mới được nhóm tài trợ xi măng, bà con góp sức, vật liệu khác để mở đường bê tông rộng 1 - 1,5 m vừa đủ xe máy đi lại. Học sinh, bà con được tặng quà đều mừng, phấn khởi”, ông Thuận bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.