Ông nội tự tay chặt lá cọ cùng các con kết hoa cưới tặng cháu gái

11/01/2023 09:02 GMT+7

Ngày cháu gái về nhà chồng, ông Thìn tự đi kiếm lá cọ rồi cùng các con kết bó hoa cưới tặng cháu. Ông và các thành viên trong gia đình gửi gắm nhiều tình cảm vào món quà đặc biệt này.

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện cả gia đình 3 thế hệ cùng làm bó hoa cưới dành tặng cháu gái. Ông nội cô dâu dù hơn 70 tuổi vẫn nhiệt tình tham gia cùng con cháu. Nhiều người cảm động trước tình cảm gia đình trong câu chuyện này và gửi lời chúc hạnh phúc đến cô dâu, chú rể.

Bó hoa kết từ… tình thương

Cô dâu nhận được món quà độc đáo này là chị Trần Thị Kiều Trinh (27 tuổi, ở H.Thanh Chương, Nghệ An). Chồng chị là anh Võ Văn Sơn (28 tuổi, ở H.Tân Kỳ, Nghệ An).

Chị Trinh cho biết đám cưới diễn ra cách đây ít ngày. Các cô của chị từ Nha Trang và TP.HCM đều về chung vui cùng cháu gái. Gia đình muốn dành tặng chị món quà đặc biệt nên lên kế hoạch tự làm hoa cưới từ lá cọ non.

Ông Thìn (bìa phải) vui mừng trong đám cưới cháu gái

“Các cô đã bàn với nhau về ý tưởng này. Ông nội hoàn toàn đồng ý và tự đi chặt lá cọ để cùng bố, các cô và em trai làm cho mình. Mình là cháu gái đầu trong gia đình đi lấy chồng nên mọi người lo từng chút một. Bình thường hoa cưới sẽ do nhà trai chuẩn bị nhưng gia đình mình muốn có bó hoa ý nghĩa nên tự tay làm”, chị chia sẻ.

Cô ruột của chị Trinh là người nghĩ ra ý tưởng độc đáo này. Khi nghe con gái chia sẻ dự định, ông Trần Đình Thìn (ông nội cô dâu) hào hứng đi khắp nơi trong xóm tìm lá cọ non. Các thành viên trong gia đình đều giữ bí mật. Bó hoa được kết từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm.

“Lúc đầu mình nghĩ mọi người làm để trang trí xung quanh sân khấu, mãi đến khi bó hoa hoàn thành để rước dâu thì mình mới biết. Đến khoảng 10 giờ tối, dù đã muộn nhưng ông nội vẫn rọi đèn pin đi xin hàng xóm vì lúc làm bị thiếu lá. Trời hôm đó rất lạnh, khoảng 10 - 11oC mọi người ngồi co ro hơn 10 tiếng mới làm xong. Cô mình còn lên thị trấn mua thêm hạt ngọc trai về đính thêm rất đẹp”, cô dâu kể lại.

Chị Trinh nói vui, cả nhà không ai có “hoa tay” nên phải làm rất lâu, chấp nhận hư hỏng nhiều lá mới kết được bó hoa như ý. Dù bận rộn lo khách mời và cỗ bàn nhưng ai nấy đều tranh thủ, góp sức làm nên món quà độc đáo này.

“Nhận bó hoa mình rất xúc động, không nói nên lời. Tình cảm mọi người dành cho mình quá nhiều mới có thể làm ra bó hoa như vậy. Cả gia đình lâu lắm mới tụ họp nên khi xem lại video làm hoa thấy rất vui. Đó cũng là niềm hy vọng, lời chúc mong mình hạnh phúc. Mình sẽ có trách nhiệm với cuộc sống hôn nhân để mọi người vui lòng”, chị Trinh bộc bạch. Sau đám cưới, chị Trinh về TP.Vinh tiếp tục làm việc. Chị cho biết mang theo bó hoa và trưng trong phòng ngủ.

Chị Trinh rạng rỡ cầm bó hoa cưới đặc biệt, sánh đôi cùng chú rể

“Mong cháu gái luôn hạnh phúc”

Ông Thìn tâm sự, cháu gái của ông sinh ra và lớn lên ở vùng quê có nhiều cây cọ. Từ bao đời nay, loại cây này đã gắn bó với đời sống của bà con nơi đây. Ông muốn cháu luôn nhớ về quê hương và gia đình nên cùng tham gia làm bó hoa từ lá cọ.

“Ở quê tôi, lá cọ người ta đem bán, làm nhà còn trái thì để ăn. Giờ cháu gái xuất giá về vùng đất không có cây cọ nên tôi muốn cháu cầm bó hoa này. Ai cũng hào hứng tham gia, cả nhà đều vui. Tôi mong cháu luôn hạnh phúc, gia đình yên ấm”, ông bày tỏ.

Chị Trần Thị Trang (36 tuổi, cô ruột chị Trinh) cho biết bố chị Trinh là con trai duy nhất trong gia đình có 5 anh em. Chị Trinh là cháu gái đầu đi lấy chồng nên mọi người muốn tạo nên một kỷ niệm thật đẹp.

“Trinh như công chúa của gia đình. Tôi thấy trên mạng có dạy kết hoa cưới, sẵn có lá ở gần nhà nên tập trung làm cho cháu bó hoa. Tôi có nói với gia đình nhà trai là bên mình sẽ tự tay chuẩn bị và họ đồng ý. Bó hoa cưới rất quan trọng, nhìn thấy cháu mang về nhà chồng ai cũng vui mừng”, chị Trang chia sẻ. t

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.