Án mạng đau lòng từ mâu thuẫn mẹ kế, con chồng

Nam Long
Nam Long
24/03/2023 16:17 GMT+7

Mâu thuẫn giữa mẹ kế, con chồng trong thời gian dài không được hóa giải dẫn đến án mạng làm 2 người chết, 1 người bị tuyên án tử hình.

Tưới xăng đốt chết mẹ kế và em cùng cha sau cuộc nhậu

Ngày 24.3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Hoài Thương (27 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh, Vĩnh Long) về tội giết người. Thương là người đã tạt xăng đốt chết mẹ kế và em cùng cha khác mẹ.

Vĩnh Long: Mâu thuẫn mẹ kế, con chồng khiến 2 người chết, 1 người lãnh án tử - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Hoài Thương được dẫn giải ra xe sau khi tòa tuyên án

NAM LONG

Theo cáo trạng, khoảng năm 2011, bà N.T.T.N (48 tuổi, ngụ xã Tân Thiềng, H.Chợ Lách, Bến Tre) kết hôn với ông T.V.U (53 tuổi, cha ruột của Thương, ngụ cùng địa chỉ với Thương). Sau đó, bà N. và ông U. có 1 người con trai là T.H.T (11 tuổi).

Thời gian đầu, Thương làm nhiều nghề ở nhiều nơi. Đến khoảng tháng 6.2022, Thương về sống chung với cha cùng mẹ kế và em cùng cha khác mẹ tại địa chỉ trên. Thời gian sống chung, bà N. thường xuyên mâu thuẫn, la rầy Thương dẫn đến cả 2 không thuận thảo.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 28.8.2022, Thương đến nhà người bạn cùng xóm để nhậu. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Thương về nhà nằm võng và nhớ lại những mâu thuẫn giữa mình và mẹ kế nên nảy sinh ý định giết mẹ kế.

Thương mua 3 lít xăng đem về đổ ra thau nhựa, mang đến tạt vào chỗ bà N. và em T. đang nằm ngủ rồi bật quẹt khiến đám cháy bùng lên. Thương cũng bị lửa làm bỏng nên chạy ra ngoài. Riêng bà N. và em T. bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Theo kết luận giám định, nguyên nhân tử vong của bà N. và em T. do bỏng độ 2 - 3, diện tích khoảng 90% cơ thể.

Còn Thương, sau khi gây án đã nhận thức được hành vi phạm tội nên ngày 30.8 đến cơ quan công an đầu thú.

Mâu thuẫn mẹ kế, con chồng không được hóa giải

Tại tòa cũng như trong quá trình điều tra, Thương thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình. Theo tìm hiểu, mẹ ruột bỏ đi khi Thương mới hơn 1 tuổi, Thương sống thiếu tình thương của mẹ từ lúc nhỏ.

Sau này, khi có mẹ kế và em cùng cha, giữa Thương và mẹ kế thường xảy ra mâu thuẫn từ những việc trong gia đình, vì mẹ kế cho rằng Thương chỉ lo ăn chơi, không chí thú làm ăn, không phụ sinh hoạt phí trong gia đình.

Vĩnh Long: Mâu thuẫn mẹ kế, con chồng khiến 2 người chết, 1 người lãnh án tử - Ảnh 2.

Ông U. (áo đậm) được người thân kè theo tiễn con trai lên xe cảnh sát

NAM LONG

Tuy nhiên, những người thân và hàng xóm của Thương đều cho rằng, Thương là người hiền lành, không phá phách nên rất bất ngờ khi hay tin Thương gây thảm án nêu trên.

Còn ông U., cha của Thương, ngồi thẫn thờ tại tòa. Gương mặt đem sạm, tóc bạc, dáng người nhỏ thó, ông ngồi cuối mặt, không nói nên lời khi trước đó đã chứng kiến 2 người thân của mình ra đi và nay nghe Viện KSND đề nghị mức án tử hình đối với con trai.

Theo lời khai của Thương, cuộc sống của Thương và mẹ kế thường xuyên bất hòa. Lúc có mặt cha thì mẹ kế đối xử khác, còn lúc không có mặt cha thì mẹ kế "dằn mâm, xắn chén" khiến những bữa cơm gia đình luôn thiếu mặt Thương. Thương cho rằng mẹ kế ghét bỏ mình nên mới gây nên thảm án trên. Thương đã tác động ông U. bồi thường cho phía gia đình bà N. gần 50 triệu đồng.

Vị luật sư bào chữa cho Thương cũng cho rằng, nguyên nhân sự việc đau lòng là mâu thuẫn lâu ngày giữa mẹ kế, con chồng không được hóa giải. Vì khoảng năm 2019, Thương đã một lần cầm hung khí rượt bà N. nhưng được mọi người can ngăn kịp thời, sau đó không được giải quyết triệt để dẫn đến hậu quả như xảy ra. Sự mất mát của ông U. là quá lớn, ông U. đã mất đi 2 người thân. Vì vậy, luật sư kiến nghị cho Thương một cơ hội làm lại cuộc đời để về phụng dưỡng ông U.

Tuy nhiên, phía gia đình bị hại kiên quyết không xin giảm nhẹ hình phạt cho Thương. Lời nói sau cùng, Thương xin lỗi gia đình bị hại, cha mình và mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về chuộc lỗi lầm và nuôi dưỡng cha già.

Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Thương là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn của đời sống mà đã tước đi mạng sống của mẹ kế và em cùng cha khác mẹ. Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo nên HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.