Vĩnh Long: Nhậu xong nhớ lại mâu thuẫn, tạt xăng đốt chết mẹ kế

Nam Long
Nam Long
02/09/2022 10:45 GMT+7

Sau khi nhậu xong, nam thanh niên ở Vĩnh Long nhớ lại mâu thuẫn cũ nên mua xăng về tạt vào mùng đốt làm chết mẹ kế và em trai (cùng cha khác mẹ) nguy kịch.

Ngày 2.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trương Hoài Thương (26 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Đây là người đã tạt xăng đốt chết mẹ kế.

Nam thanh niên tàn nhẫn đốt mẹ kế chết và em cùng cha khác mẹ nguy kịch

Bị can Trương Hoài Thương tại cơ quan công an

Nam Long

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 28.8, sau khi nhậu xong, Thương đi bộ về nhà và nhớ lại mâu thuẫn với mẹ kế là Nguyễn Thị Thanh Nhừng (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh) nên nảy sinh ý định giết chết bà.

Sau đó, Thương điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa mua 3 lít xăng. Về tới nhà, thấy bà Nhừng và Trương Hoài Thanh (10 tuổi, em trai cùng cha khác mẹ với Thương) đang ngủ trong mùng, Thương lấy xăng tạt vào rồi bật hộp quẹt gas châm lửa làm bà Nhừng và Thanh bị cháy toàn thân.

Bà Nhừng và Thanh bỏ chạy ra ngoài tri hô, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Đến ngày 29.8, bà Nhừng tử vong, còn Thanh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Thương bỏ trốn, đến ngày 30.8 ra đầu thú tại Công an TX.Bình Minh và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ phóng hỏa đốt chết mẹ kế đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.