Anh đưa ngựa trở lại chiến trường?

Quân đội Anh đang thử nghiệm phương pháp ngụy trang cho ngựa để phục vụ chiến đấu.

Tờ The Telegraph ngày 11.9 đưa tin Bộ Quốc phòng Anh (MOD) xác nhận binh lính đang thử nghiệm khả năng sử dụng động vật để di chuyển bí mật qua những địa hình hiểm trở và Trung đoàn kỵ binh Hoàng gia Anh (HCMR) đang thử nghiệm lớp ngụy trang chuyên dụng cho ngựa tại khu huấn luyện Longmoor, Hampshire (Anh).

MOD cho biết: “Binh lính đang nghiên cứu khả năng trinh sát trên lưng ngựa, di chuyển qua địa hình khó khăn, ngụy trang, thực hiện nhiệm vụ hậu cần và chăm sóc ngựa”. Hoạt động này nhằm đánh giá khả năng ngựa và kỹ năng của kỵ binh trong hoạt động tác chiến.

 Anh đưa ngựa ngụy trang trở lại chiến trường? - Ảnh 1.

Một chú ngựa đã được khoác bộ vỏ ngụy trang thiết kế riêng trong chuyến tập huấn mùa hè của trung đoàn kỵ binh

Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ANH

Động thái này diễn ra sau khi quân đội Anh hồi đầu năm 2026 tuyên bố rằng sẽ đưa hình thức chiến đấu bằng ngựa trở lại trong một số nhiệm vụ quân sự.

Sáng kiến này dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia đồng minh vẫn sử dụng ngựa trong tác chiến, trong đó có Mỹ, nước hiện duy trì khả năng triển khai lực lượng kỵ binh và ngựa tại những môi trường khắc nghiệt. Bên cạnh đó, Anh cũng tham khảo mô hình của một nhóm tình nguyện viên đã thành lập đơn vị kỵ binh riêng trong Liên đoàn quốc phòng Estonia.

“Bài học từ Trung Đông rất rõ ràng, chiến tranh hiện đại đòi hỏi sự sáng tạo, khả năng thích ứng và đôi khi là quay trở lại những điều cơ bản”, phát ngôn viên quân đội Anh nói. Theo phát ngôn viên, ngựa có thể phát huy lợi thế tại những khu rừng rậm và vùng đất lầy lội, nơi các phương tiện quân sự hạng nặng dễ bị mắc kẹt. Người này cho rằng ngựa có thể hoạt động hiệu quả hơn xe bọc thép ở một số địa hình đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh thử nghiệm thực tế, HCMR cũng đưa nội dung huấn luyện trên lưng ngựa vào Cúp thử thách Công chúa Elizabeth. Đây là cuộc thi thường niên tại Anh nhằm kiểm tra thể lực, khả năng bắn súng, định hướng và sức chịu đựng của binh sĩ.

Trong khuôn khổ cuộc thi, lần đầu tiên các binh sĩ phải dùng bản đồ và la bàn để tự tìm đường qua khu huấn luyện Barossa tại Học viện quân sự Hoàng gia Sandhurst (Anh). Cuộc thi có lịch sử 77 năm và còn đánh giá kỹ năng cưỡi ngựa, nghi lễ bên cạnh các yêu cầu về thể lực, bắn súng, định hướng và sức chịu đựng trong chiến đấu. Người chiến thắng sẽ nhận một chiếc cúp bạc từ Vua Charles tại Triển lãm ngựa Hoàng gia Windsor vào tháng 5.

Đâu là lợi thế của chiến đấu cơ đa nhiệm Rafale của Pháp?

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.