'Anh Rùa' nhưng không chậm

Thúy Hằng
Thúy Hằng
18/03/2023 04:41 GMT+7

Hoàng Huy Dương, cầu thủ số 5 của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng có "nick name" dễ thương là "Anh Rùa". Tuy nhiên, ở vòng chung kết (VCK) giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, sự nhanh nhạy, độ quái và kinh nghiệm thực chiến của nam cầu thủ không cần bàn cãi.

Huy Dương năm nay tròn 20 tuổi, anh chơi ở vị trí tiền vệ trái của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng, gia nhập tuyển trường từ năm 2022. Chiều cao 1,68 m, nặng 60 kg, chàng trai quê ở Đắk Lắk sở hữu nước da trắng, gương mặt điển trai, nụ cười vô cùng hiền lành. Đây cũng chính là cầu thủ được nhận giải thưởng "Cầu thủ ghi bàn đầu tiên" ở VCK, trận đó đội chủ nhà thắng Trường ĐH Tây Nguyên tỷ số 4-0. Thành tích ấn tượng khác của Huy Dương trước khi đến với VCK là giành ngôi á quân cùng với đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại giải sân 7 toàn TP.HCM 2022.

'Anh Rùa' nhưng không chậm  - Ảnh 1.

Huy Dương được trao giải thưởng 'Người ghi bàn thắng đầu tiên ở VCK'

NHẬT THỊNH

"Tôi vô cùng hạnh phúc khi đang được cùng với thầy tôi và các đồng đội cống hiến những trận cầu gay cấn, hấp dẫn tại VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam ở trên sân nhà với gần 7.000 CĐV cổ vũ. Khoảnh khắc bùng nổ nhất là đội tôi đã ghi bàn thắng ở phút bù giờ cuối trong trận gặp Trường ĐH Thủy lợi vài ngày trước", Huy Dương nói.

Trong đội chủ nhà, Đoàn Hoàng Nam là "người hùng", ghi nhiều bàn thắng và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, song Huy Dương là mắt xích quan trọng của đội và được rất nhiều người mến mộ.

Huy Dương bộc lộ năng khiếu bóng đá từ nhỏ, năm 13 tuổi đã được tham gia giải Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh. Sau giải đấu đó, chàng trai được các thầy trong đội tuyển năng khiếu bóng đá Đắk Lắk gọi lên tập luyện, thi đấu ở các giải trẻ U.15, U.17 và U.19. Dù dành nhiều thời gian cho bóng đá nhưng Huy Dương vẫn giữ kết quả học tập rất tốt. Năm 18 tuổi, anh quyết tâm ôn luyện và thi đậu ngành quản lý kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện, hiện anh đang là sinh viên K25. "Dù không theo bóng đá chuyên nghiệp nhưng niềm đam mê thể thao của tôi luôn cháy bỏng. Thể thao không chỉ mang lại cho mọi người niềm vui và sức khỏe, đó còn là lĩnh vực có thể phát triển kinh tế mạnh", chàng trai số 5 cho biết.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 17.3: Đội chủ sân giành ngôi nhất bảng | Nữ ‘phó tướng’ xinh đẹp

Hiện vừa đi học, vừa đá bóng tại tuyển trường, Huy Dương còn đi dạy ở một số trung tâm bóng đá cộng đồng dành cho thiếu nhi. Anh ấp ủ ước mơ có thể mở chuỗi cửa hàng bán đồ thể thao và tổ chức sân chơi thể thao cho những bạn trẻ, vừa giúp các bạn rèn sức khỏe mà còn phát huy được sự năng động, sáng tạo.

Nói về "nick name" Anh Rùa của mình trong đội, chàng trai số 5 vui vẻ cho hay: "Đợt đó toàn đội đi tập huấn tại Bà Rịa-Vũng Tàu, sau trận đấu cả đội đã ra biển chơi, lúc đó tôi có mang một bộ đồ giống con rùa, từ đó mọi người gọi vui tôi là "Rùa Kini". Dù vậy, tôi không chậm đâu. Chúng tôi luôn khao khát chiến thắng và đặt quyết tâm cao nhất ở VCK".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.