Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Xuất hiện CĐV 'chịu khó' nhất giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

14/03/2023 20:55 GMT+7

Trong nhóm khoảng 20 cổ động viên (CĐV) của đội Trường ĐH Tây Nguyên, anh Hà Viết Hùng trở nên đặc biệt khi là người 'đứng tuổi' nhất và 'chịu khó' nhất.

Đến với VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tại TP.HCM, hội CĐV của đội Trường ĐH Tây Nguyên có khoảng 20 người. Dù số lượng có phần khiêm tốn nhưng Hội CĐV của đội Trường ĐH Tây Nguyên vẫn cổ vũ rất nhiệt tình, tạo ra bầu không khí sôi động trên khán đài.

Trong hội CĐV của đội bóng Trường ĐH Tây Nguyên, anh Hà Viết Hùng là người "cứng tuổi" nhất. Sinh năm 1985, năng lượng mà anh Hùng tạo ra trên khán đài không thua kém các bạn sinh viên thế hệ "Gen Z". Anh Hùng còn là CĐV "chịu khó" nhất của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

CĐV 'siêng' nhất giải bóng đá sinh viên: 'Vợ cho đi thoải mái, ngoan là được' - Ảnh 1.

Anh Hà Viết Hùng

CHIÊU NGÔ

4 nữ sinh chịu chi, bay từ Hà Nội đi cổ vũ: ‘Tài chính không quan trọng’

Anh Hà Viết Hùng hiện là giáo viên của trường THCS Ngô Gia Tự, thuộc huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh đó, anh Hùng còn đang theo học hệ chính quy lớp giáo dục thể chất của Trường ĐH Tây Nguyên. Vì màu cờ sắc áo và niềm yêu thích bộ môn bóng đá đã khiến anh vượt hàng trăm cây số, đi xe khách từ Đắk Lắk lên TP.HCM để cổ vũ cho đội bóng của trường.

Nói là CĐV "chịu khó" nhất vì anh Hùng cứ đi đi, về về liên tục. "Khi đội Trường ĐH Tây Nguyên đá, tôi sẽ bắt xe ở Đắk Lắk từ 20 giờ tối hôm trước và đến TP.HCM lúc 6 giờ sáng hôm sau. Khi đội đá xong, tôi bắt chuyến xe 20 giờ tối từ bến xe Miền Đông và về lại Đắk Lắk vào sáng sớm ngày hôm sau", anh Hùng kể.

Sở dĩ anh Hùng vất vả như vậy vì còn phải đi dạy ở trường THCS và muốn được ở cạnh vợ con. 

CĐV 'siêng' nhất giải bóng đá sinh viên: 'Vợ cho đi thoải mái, ngoan là được' - Ảnh 2.

Anh Hà Viết Hùng hô hào cổ vũ rất nhiệt tình

CHIÊU NGÔ

Đến lúc này, đội Trường ĐH Tây Nguyên dù thể hiện lối đá nhiệt huyết nhưng đã thua 2 trận đầu. Cơ hội vào tứ kết cho đội Trường ĐH Tây Nguyên là rất thấp. Mặc dù vậy, anh Hùng khẳng định vẫn sẽ ủng hộ hết mình cho đội mình yêu thích. "Sau trận này (Trường ĐH Tây Nguyên thua 0-2 trước Trường ĐH Văn Lang vào chiều 14.3), tôi sẽ bắt xe về Đắk Lắk trong đêm. Ở trận cuối vòng bảng, tôi sẽ bắt xe lên lại. Kể cả trong trường hợp đội không còn khả năng đi tiếp, tôi vẫn sẽ theo đội đến cùng".

Anh Hùng nói tiếp: "Tôi đam mê đá bóng. Nếu được, tôi cũng tham gia đội tuyển của trường rồi. Nhìn các bạn đá dưới sân, tôi cũng muốn ra sân thi đấu lắm. Tuy nhiên, vì tuổi mình đã lớn, sức lực không thể bằng các bạn trẻ. Bên cạnh đó, trình độ kỹ thuật cũng không thể sánh với họ. Chính vì vậy, được ngồi trên khán đài để tiếp lửa cho các cầu thủ trường mình là vui lắm rồi".

CĐV 'siêng' nhất giải bóng đá sinh viên: 'Vợ cho đi thoải mái, ngoan là được' - Ảnh 3.

Anh Hà Viết Hùng (bìa trái) có lẽ là CĐV 'siêng' nhất tại VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

CHIÊU NGÔ

Ở lượt trận thứ cuối bảng A diễn ra vào ngày 17.3, đội Trường ĐH Tây Nguyên sẽ đối đầu với đội Trường ĐH Thủy lợi.

Chân sút ĐH Thủy lợi mê ăn hủ tiếu, tiết lộ 'đá tốt được người yêu thưởng’

Xuất hiện CĐV 'chịu khó' nhất giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.