ASIAD 19: Cô gái Cẩm Xuyên 7 năm xa nhà

Quốc Việt
Quốc Việt
(từ Hàng Châu, Trung Quốc)
25/09/2023 03:41 GMT+7

Tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao VN ở môn rowing tại ASIAD 19 có dấu ấn của cô gái trẻ Dư Thị Bông đến từ H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), cô một mình ra thủ đô Hà Nội, Hải Phòng để gắn duyên với rowing.

Ngay ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 19, đoàn thể thao VN đã mở hàng bằng tấm HCĐ môn rowing, ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo của 4 VĐV Phạm Thị Huệ, Hà Thị Vui, Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông với thành tích 6 phút 52 giây 35. Đó là một sự kết hợp thú vị, giữa hai đàn chị Phạm Thị Huệ (33 tuổi), Đinh Thị Hảo (26 tuổi) và các em trẻ Hà Thị Vui (24 tuổi) và Dư Thị Bông (22 tuổi).

Dư Thị Bông nói về cái duyên đến với môn rowing: "Năm học cấp 2 tôi tham gia thi đấu bóng chuyền và các giải thể thao ở trường, HLV đi tuyển quân thấy tôi có tố chất nên gọi tôi ra Hà Nội tập đua thuyền. Sau 3 năm, khi được gọi lên đội tuyển quốc gia, tôi xuống Hải Phòng tập luyện".

Cô gái Cẩm Xuyên 7 năm xa nhà - Ảnh 1.

Dư Thị Bông (thứ 2 từ phải qua) lần đầu tiên tham dự ASIAD đã giành huy chương

MINH ĐỨC

Ở tuổi 22, cô gái nhỏ nhắn đến từ H.Cẩm Xuyên đã có đủ bộ HCV ở các giải lớn nhỏ từ trẻ Đông Nam Á, trẻ châu Á, SEA Games, giải vô địch châu Á và nay là tấm HCĐ ngay lần đầu tiên dự ASIAD, ở nội dung hạng nặng trái sở trường. Cái giá của những thành tích vinh quang cho cá nhân và Tổ quốc là những tháng ngày biền biệt xa nhà. Đối với những cô bé còn tuổi ăn học thì 7 năm trời xa vòng tay và hơi ấm gia đình, bố mẹ đòi hỏi họ phải có ý chí, nỗ lực và sự hy sinh rất lớn.

Dư Thị Bông chia sẻ thêm: "Tiếc thì có tiếc, nhưng chúng tôi đã làm hết khả năng của mình. Thực lực họ cao hơn mình rất nhiều, đã tham gia các giải ở đấu trường thế giới trong khi đây là lần đầu tiên 4 chị em ghép thuyền thi đấu cùng nhau trên đường đua".

Trong khi đó, Phạm Thị Huệ đã cán mốc dự 4 kỳ ASIAD, hạnh phúc chia sẻ: "Chúng tôi đã đoạt được những tấm huy chương nhỏ bé, nhưng đó cũng là một phần công sức nhỏ bé của 4 chị em chúng tôi đem về cho thể thao VN và nước nhà của mình. Hôm nay chỉ là tấm HCĐ, nhưng đó sẽ là động lực để chị em chúng tôi cùng cố gắng. Tôi đã có lần thứ 4 dự ASIAD rồi, nếu niềm đam mê và sức lực vẫn còn thì chúng tôi còn cố gắng".

Đứng kế bên, Đinh Thị Hảo cho biết: "Cảm giác rất vui, 4 chị em đã cùng nhau cố gắng thi đấu hết sức mình. Dù kết quả như thế nào thì chúng tôi vẫn vui và tự hào. Hy vọng rằng những kỳ đại hội tiếp theo các em trẻ cùng những lứa trẻ sau này sẽ đạt được những tấm huy chương cao hơn nữa".

Tấm HCĐ càng ý nghĩa nếu biết những VĐV như Dư Thị Bông và Hà Thị Vui vốn thi đấu ở nội dung thuyền hạng nhẹ chuyển sang thuyền nặng. Hà Thị Vui cho biết: "Nếu thi đấu thuyền nhẹ các đối thủ cùng hạng cân, ngang tầm với nhau, không chênh lệch nhiều như khi chúng tôi chuyển từ thuyền nhẹ sang thuyền nặng. Tôi còn chung kết rowing nội dung thuyền 8 nữ hạng nặng mái chèo đơn cùng các chị. Hy vọng chúng tôi sẽ đạt kết quả cao nhất". Niềm vui nhân đôi với Hà Thị Vui khi lần đầu tham dự ASIAD, đoạt tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao VN lại đúng vào ngày sinh nhật. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.