Bà cháu bị ung thư phải cầm sổ đỏ để chữa bệnh - Đi viện khổ trăm bề, Kỳ 6

Bà cháu bị ung thư phải cầm sổ đỏ để chữa bệnh - Đi viện khổ trăm bề, Kỳ 6

21/10/2024 12:00 GMT+7

Bà Đoàn Thị Ngọc Yến (57 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) đang từng ngày oằn mình cùng cháu trai 10 tuổi chạy chữa căn bệnh ung thư quái ác. Bị ung thư máu, hằng tháng bà Yến phải chi trả số tiền lớn để chữa bệnh trong thời gian dài.

Cầm sổ đỏ để chạy chữa cho cháu là hoàn cảnh mà bà Đoàn Thị Ngọc Yến (ngụ Quảng Ngãi) đang gặp phải. Ở tuổi gần 60, đáng ra bà sẽ được sum vầy bên con, bên cháu. Thế nhưng hoàn cảnh trớ trêu đã đẩy gia đình bà vào thế đường cùng khi bà và cháu đều mắc ung thư. Đã 4 năm nay, bà cùng cháu là Cao Minh Duy (10 tuổi) mỗi tháng cứ đều đặn dắt díu nhau ra Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng mong kéo dài cơ hội được sống.

Bà cháu bị ung thư phải cầm sổ đỏ để chữa bệnh - Đi viện khổ trăm bề

Người phụ nữ thôn quê đã không dám tin vào hai chữ "ung thư" lại đến với gia đình mình nhất là với cậu cháu trai. Cậu cháu trai bình thường vốn khoẻ mạnh, làm sao có thể mắc ung thư? Con đang sắp lên cấp tiểu học, tương lai của con sẽ ra sao đây? Quẩn quanh trong đầu những câu hỏi khiến bà càng đau đớn hơn khi nhìn cháu vẫn vô tư cười nói vì không nhận thức được bệnh. Bất hạnh chồng chất bất hạnh khi Duy lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của bố mẹ, đến 6 tuổi, Duy phải trải qua những đợt hoá trị khiến cậu bé vốn ốm yếu nay càng thêm teo tóp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.