Bà cụ lượm ve chai lay lắt nuôi hai cháu nhỏ

Như Lịch
Như Lịch
14/06/2022 08:27 GMT+7

Tuổi già sức yếu, bà Nguyễn Thị Lý (ở trọ trong hẻm 2117, P.6, Q.8, TP.HCM) vẫn phải lượm ve chai nuôi hai cháu nhỏ.

Hiện bà Lý mắc các chứng bệnh về xương khớp, huyết áp, tim mạch, khiến cuộc sống của ba bà cháu càng thêm khốn khó.

Bà Lý cho biết tuổi thực của bà là 73, thay vì 70 tuổi như trên giấy khai sinh. Trước đây, gia đình bà từng có căn nhà tại Q.3, TP.HCM nhưng đã bị giải tỏa. Không còn chốn an cư, không chồng con, bà Lý trôi dạt qua những chỗ trọ tạm bợ, với những công việc bấp bênh. Không những vậy, hơn 10 năm nay, bà Lý cưu mang hai đứa trẻ (bé Tú, bé Ngọc) gọi bà là “bà cố”. Theo bà Lý, bà là cô ruột của bà ngoại hai anh em Tú, Ngọc. Thấy hai đứa nhỏ côi cút không có cha, sống lang thang gầm cầu xó chợ do bà ngoại và mẹ của hai cháu hiện tại ở xa và lâm vào cảnh bệnh tật khó khăn, nên bà Lý đành đưa hai đứa bé về nuôi.

Tuổi cao sức yếu và mắc nhiều chứng bệnh, bà Lý cùng hai đứa cháu sống lay lắt qua ngày

NHƯ LỊCH

Suốt nhiều năm liền, mỗi ngày bà Lý đẩy xe ve chai và hai cháu nhỏ, lội bộ hàng chục cây số, từ Q.8 qua Q.5, Q.6, Q.11 lượm rác rồi trở lại nhà trọ lúc nửa đêm. Lớn lên bên chiếc xe ve chai, đến nay bé Tú 12 tuổi, bé Ngọc 10 tuổi, cả hai anh em cùng học lớp 2 trường tình thương.

Bà Lý mắc nhiều căn bệnh như giãn tĩnh mạch, khớp gối, huyết áp, tim mạch nên mấy tháng qua, bà không còn sức đi xa lượm ve chai mưu sinh như trước. Ba bà cháu sống lay lắt qua ngày nhờ những người xung quanh hỗ trợ khi thì cho mớ ve chai, khi thì vài ký gạo... Bà Lý tâm sự: “Lúc nào tui cũng thắc thỏm lo âu do không có tiền mua thuốc uống và tương lai mờ mịt của hai đứa nhỏ. Có lẽ tui chết vì lo trước khi chết vì bệnh”.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Số tài khoản thứ hai: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Nguyễn Thị Lý; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến bà Lý trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.