Bà Trương Mỹ Hoa cùng đại biểu dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Vũ Thơ
Vũ Thơ
14/09/2024 16:57 GMT+7

Từ 13 - 20.9, đoàn đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính của T.Ư Đoàn và các đơn vị phối hợp cùng Quân chủng Hải quân đi thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK1/10 thuộc vùng biển phía tây nam.

Ngày 14.9, đoàn đại biểu đã có mặt tại Nghĩa trang Hàng Dương, H.Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, đoàn đã dâng hương, tư­ởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã cống hiến trọn cuộc đời cho cho dân tộc.

Chủ trì lễ dâng hương tưởng niệm có Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu".

Bà Trương Mỹ Hoa cùng đại biểu dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo- Ảnh 1.

Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết và bà Trương Mỹ Hoa cùng các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương

ẢNH: VŨ THƠ

Khâm phục, tự hào và biết ơn

Kính cẩn đọc lời tri ân trước Nghĩa trang Hàng Dương, thượng tá Trần Ngọc Quỳnh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết đoàn đại biểu đã có mặt tại Côn Đảo, mảnh đất linh thiêng, nơi ghi dấu những cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất, bền bỉ, anh dũng của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước trước sự tra tấn dã man của kẻ thù; nơi một thời được mệnh danh là địa ngục trần gian.

"Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang Hàng Dương, nơi an nghỉ của hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước, với sự khâm phục, lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, đoàn công tác xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc.

Bà Trương Mỹ Hoa cùng đại biểu dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo- Ảnh 2.

Thượng tá Trần Ngọc Quỳnh đọc lời tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương

ẢNH: VŨ THƠ

Xin bày tỏ lòng kính trọng, sự đồng cảm và tri ân sâu sắc tới thân nhân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước tại mảnh đất linh thiêng Côn Đảo này", thượng tá Trần Ngọc Quỳnh xúc động nói.

Ôn lại lịch sử và sự quật cường của các chiến sĩ cách mạng tại nhà tù Côn Đảo, thượng tá Trần Ngọc Quỳnh xúc động nói: "Trong cuộc đấu tranh anh dũng đó, có hàng ngàn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam đã mãi mãi ra đi trên mảnh đất linh thiêng này, trong đó tiêu biểu như cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, nữ liệt sĩ Võ Thị Sáu, liệt sĩ Lê Văn Việt, liệt sĩ Lưu Chí Hiếu và biết bao đồng chí, đồng bào yêu nước khác. Các đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh để đất nước được giải phóng, giang sơn thu về một mối, Tổ quốc được hồi sinh. Thế hệ chúng tôi hôm nay vô cùng khâm phục, tự hào và biết ơn những công lao to lớn và sự ra đi của các đồng chí".

Bà Trương Mỹ Hoa cùng đại biểu dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo- Ảnh 3.

Các đại biểu xúc động trước mộ liệt sĩ Võ Thị Sáu

ẢNH: VŨ THƠ

Nhiều hoạt động hướng về biển đảo

Tại lễ dâng dương, thượng tá Trần Ngọc Quỳnh cho biết, noi gương các anh hùng liệt sĩ của dân tộc và phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn", năm 1999, quỹ học bổng mang tên người thiếu niên dân tộc Mông anh hùng Vừ A Dính của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập; năm 2014, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã ra đời. Bà Trương Mỹ Hoa làm Chủ tịch quỹ, Chủ nhiệm CLB.

Quỹ và CLB thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thu hẹp khoảng cách trong công tác giáo dục; đưa con chữ ra biển, đón các em vào bờ; đem đến vùng dân tộc, miền núi hải đảo của Tổ quốc những suất học bổng giá trị, lâu dài.

Bà Trương Mỹ Hoa cùng đại biểu dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo- Ảnh 4.

Đại biểu thắp hương tại mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

ẢNH: VŨ THƠ

Hành trình hơn 25 năm của Quỹ học bổng Vừ A Dính và 10 năm CLB "Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu" là một hành trình đầy yêu thương và trách nhiệm. Quỹ cũng đã thực hiện nhiều dự án nhằm tạo nguồn nhân lực cho các địa bàn miền núi và biển, đảo, có ý nghĩa như: "Ươm mầm tương lai", "Mở đường đến tương lai", "Chắp cánh ước mơ", "Thắp sáng tương lai".

Ngoài ra, Quỹ còn trao gần 160.000 suất học bổng; xây dựng 161 nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đồng đội; 38 cây cầu; 7 con đường đến trưởng; 21 ngôi trường và điểm trường trong đó có 2 trường ở đảo Trường Sa; nuôi dạy hơn 800 học sinh, sinh viên của 36 dân tộc thuộc 53 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có 192 em con của cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, 206 em là con của ngư dân ở các đảo tiền tiêu, 402 em là con đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Trương Mỹ Hoa cùng đại biểu dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo- Ảnh 5.

Đoàn đại biểu tham quan Bảo tàng Côn Đảo

ẢNH: VŨ THƠ

"Đặc biệt, từ năm 2011 đến năm nay, Quỹ và CLB đã có nhiều hoạt động hướng về Trường Sa, nhà giàn DK1 với tổng số tiền là hơn 45 tỉ đồng; các hoạt động vì biển, đảo quê hương với tổng số tiền là hơn 237 tỉ đồng, góp phần động viên, nâng cao đời sống cho các chiến sĩ, đồng bào và học sinh, sinh viên vùng dân tộc, miền núi, hải đảo, những vùng còn khó khăn, đồng thời thể hiện tinh thần gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc", thượng tá Trần Ngọc Quỳnh đánh giá.

Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu đã viếng mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, trong đó có mộ của chị Võ Thị Sáu và nghe giới thiệu về tinh thần bất khuất đã trở thành huyền thoại của chị.

Đoàn cũng đã đi thăm khu nhà tù, Bảo tàng Côn Đảo; thăm cán bộ chiến sĩ ở Trạm 560, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.