Bỏ qua đến nội dung chính
    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Báo Thanh Niên
    Quảng cáoĐặt báoĐăng nhập
    avatar-user
    Bình luận mới được duyệtXem tất cả
    Thông tin tài khoản Đổi mật khẩu Tin đã lưu Tin đã xem Đăng xuất
    • Chính trị
      Chính trị
    • Thời sự
      Thời sự
    • Thế giới
      Thế giới
    • Kinh tế
      Kinh tế
    • Đời sống
      Đời sống
    • Sức khỏe
      Sức khỏe
    • Giới trẻ
      Giới trẻ
    • Giáo dục
      Giáo dục
    • Du lịch
      Du lịch
    • Văn hóa
      Văn hóa
    • Giải trí
      Giải trí
    • Thể thao
      Thể thao
    • Công nghệ
      Công nghệ - Game
    • Xe
      Xe
    • Video
      Video
    • Tiêu dùng
      Tiêu dùng
    • Thời trang trẻ
      Thời trang trẻ
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Bài dự thi

    Phát động cuộc thi ‘Biểu tượng đô thị - Dấu ấn kết nối’, giải 100 triệu đồng

    Phát động cuộc thi ‘Biểu tượng đô thị - Dấu ấn kết nối’, giải 100 triệu đồng

    Cuộc thi 'Biểu tượng đô thị - Dấu ấn kết nối' mở ra hành trình tìm kiếm biểu tượng mới cho Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM. Hoạt động hướng tới hình ảnh giao thông công cộng hiện đại - kết nối - bền vững, đồng thời vinh danh những ý tưởng xuất sắc với giải Nhất trị giá 100 triệu đồng.
    Gia hạn nhận bài dự thi SỐNG ĐẸP lần II đến hết ngày 30.9.2022

    Gia hạn nhận bài dự thi SỐNG ĐẸP lần II đến hết ngày 30.9.2022

    Kéo dài thời gian nhận bài dự thi Thương nhớ miền Trung

    Kéo dài thời gian nhận bài dự thi Thương nhớ miền Trung

    Còn 2 ngày nhận bài dự thi 'Thương nhớ miền Trung'

    Còn 2 ngày nhận bài dự thi 'Thương nhớ miền Trung'

    Yêu lắm penalty ơi !

    Yêu lắm penalty ơi !

    Nhiều bài thi cảm xúc rất ấn tượng

    Nhiều bài thi cảm xúc rất ấn tượng

    Thú vị cuộc thi Cảm xúc World Cup 2018

    Thú vị cuộc thi Cảm xúc World Cup 2018

    Tiếp tục nhận bài tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc
    Văn hóa

    Tiếp tục nhận bài tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

    Nhận bài tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc
    Tiếp tục nhận bài tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc
    Văn hóa

    Tiếp tục nhận bài tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

    Nhận bài tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc
    Bài dự thi cuộc thi viết 'Khoảnh khắc nghề y': Thức tỉnh
    Sức khỏe

    Bài dự thi cuộc thi viết 'Khoảnh khắc nghề y': Thức tỉnh

    Trời mưa lê thê. Hắn đứng đó, nhìn những giọt mưa lất phất bay. Hôm nay mổ nhiều, hắn mệt rã rời, mặc kệ suy nghĩ của mình trôi đi vô định.
    Bài dự thi cuộc thi viết 'Khoảnh khắc nghề y': Thắp sáng ngọn lửa đam mê
    Sức khỏe

    Bài dự thi cuộc thi viết 'Khoảnh khắc nghề y': Thắp sáng ngọn lửa đam mê

    Bài dự thi cuộc thi viết “Khoảnh khắc nghề y”: Khoảnh khắc tuyệt vời
    Bài dự thi cuộc thi viết 'Khoảnh khắc nghề y': Duyên định mệnh
    Sức khỏe

    Bài dự thi cuộc thi viết 'Khoảnh khắc nghề y': Duyên định mệnh

    Bài dự thi cuộc thi viết 'Khoảnh khắc nghề y': Lặng lẽ bên đời
    Bài dự thi cuộc thi viết “Khoảnh khắc nghề y”: Khi em yêu một chàng sinh viên y khoa
    Sức khỏe

    Bài dự thi cuộc thi viết “Khoảnh khắc nghề y”: Khi em yêu một chàng sinh viên y khoa

    Bài dự thi cuộc thi viết 'Khoảnh khắc nghề y': Lặng lẽ bên đời
    Bài dự thi cuộc thi viết 'Khoảnh khắc nghề y': Những người thầy đáng kính
    Sức khỏe

    Bài dự thi cuộc thi viết 'Khoảnh khắc nghề y': Những người thầy đáng kính

    6 năm trước, khi có kết quả tuyển sinh đại học, tôi phân vân giữa chuyện chọn ngành y hay kinh tế.
    Bài dự thi Khoảnh khắc EURO 2016: Người lên ngựa, kẻ chia bào

    Bài dự thi Khoảnh khắc EURO 2016: Người lên ngựa, kẻ chia bào

    An ninh trước trận chung kết EURO: Giới nghiêm cao độ
    Bài dự thi Khoảnh khắc EURO 2016: Hãy tạo cho mình một giấc mơ

    Bài dự thi Khoảnh khắc EURO 2016: Hãy tạo cho mình một giấc mơ

    Nước Pháp còn nợ Griezmann một lời xin lỗi
    Gần 100 bài dự thi Gương nghị lực phi thường vào chung khảo
    Giới trẻ

    Gần 100 bài dự thi Gương nghị lực phi thường vào chung khảo

    Ngày 23.2, Ban giám khảo vòng sơ khảo (gồm Hội Nhà báo TP.HCM và Khoa Báo chí - Truyền thông Trường ĐH KHXH - NV TP.HCM) cuộc thi Gương nghị lực phi thường đã hoàn tất việc chấm gần 2.000 bài dự thi của bạn đọc khắp nơi trên cả nước, qua đó chọn gần 100 bài đạt loại A. Những bài này sẽ tiếp tục được lãnh đạo T.Ư Hội LHTN VN, T.Ư Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi VN, Báo Thanh Niên , Tập đoàn Hoa Sen… chấm chung khảo, xét giải vào chiều 1.3.2014.
    Bài dự thi: Ba tôi
    Sức khỏe

    Bài dự thi: Ba tôi

    “Ba ơi!” - đó là hai từ mà tôi đã không còn thốt ra từ 6 năm nay nữa. Ba tôi đã ra đi về nơi chỉ có gió thổi vi vu suốt bốn mùa do căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Ngày đó, ba là lao động chính trong nhà. Ba với mẹ canh tác gần 1 mẫu đất bao gồm tiêu, điều và một số loại cây ngắn ngày khác để nuôi sống cả gia đình với 7 chị em đông đúc. Rẫy cách xa nhà hơn chục cây số nhưng bất kể nắng mưa, ba mẹ đều đi làm trên chiếc xe đạp cọc cạch để lo cho chị em tôi được ăn học đầy đủ.
    Bài dự thi: Tri ân những tấm lòng thầy thuốc
    Sức khỏe

    Bài dự thi: Tri ân những tấm lòng thầy thuốc

    Tôi lại về thăm nhà trong một sáng giao mùa cuối tuần. Không gian vặn mình trăn trở, cái nắng như còn nuối tiếc sự gắt gao, nóng bỏng của mùa hè, cơn gió lại dè dặt mở ra cho chút heo may nhẹ len vào từng hơi thở. Mùa thu về cho những hoài niệm trong tôi trỗi dậy. Cùng gia đình lần giở lại cuốn album, từng kỷ vật của bố, những câu chuyện về cuộc đời bố được nhắc lại không phải lần đầu tiên nhưng lần nào nghe chúng tôi cũng nghẹn ngào nước mắt.
    Bài dự thi: Hành trình đi tìm lại khuôn mặt
    Sức khỏe

    Bài dự thi: Hành trình đi tìm lại khuôn mặt

    Tôi đã nghĩ cuộc sống này thật mong manh và quá khắc nghiệt đối với một đứa con gái vừa tròn 18 tuổi như tôi ngày ấy. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt, và nếu không có mẹ, tôi sẽ chẳng thể nào có được niềm hạnh phúc như ngày hôm nay.
    Chính trịThời sự Thế giới Kinh tế
    Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
    Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
    Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
    Bạn đọc Rao vặt
    footer__logo
    Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật
    Theo dõi báo trên

    Hotline

    0906 645 777

    Liên hệ quảng cáo

    0908 780 404

    Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

    Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

    Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

    Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

    Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

    Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng