Bài hát buồn của bầy chim sẻ - Thơ của Đinh Lê Vũ

21/05/2017 06:00 GMT+7

Bầy chim sẻ hát ngoài bờ sông vắng Thanh xuân qua, mong còn níu được gì Có chiếc lá ngô đồng rơi rất lặng Sợ cội nguồn đau ngơ ngẩn, nhiều khi...

Nhiều khi nhớ nắng vàng ngoài cố xứ
Nhiều khi mong mây về cõi địa đàng
Nhiều khi nghe trong hồi ức lang thang
Tiếng thảng thốt như tiếng gì vừa mất

Con sóng vỗ ầm ì nghe cũng mệt
Bãi cát buồn nỗi trôi dạt ngàn năm
Loài cá chết, bài tình ca cũng hết
Ngọn núi chênh vênh khuỵu ngã một đêm rằm.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.