Bài thơ 'Cổng làng' chỉ 16 câu nhận thưởng 10 triệu đồng của tập san Áo Trắng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
22/05/2021 11:43 GMT+7

Sáng 22.5 tại TP.HCM, NXB Trẻ và nhóm thực hiện tập san Áo Trắng đã tổ chức buổi lễ trang trọng, trao thưởng cuộc thi thơ lục bát với chủ đề “Quê hương và tình yêu”

Cuộc thi thơ lục bát với chủ đề mở rộng“Quê hương và tình yêu” của tập san Áo Trắng (NXB Trẻ) do nhà thơ - doanh nhân Lâm Xuân Thi xe đạp Marttin 107 tài trợ giải thưởng (bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 1.11.2020, đến ngày cuối tháng 3.2021), thu hút rất đông tác gải tham gia.
Thể lệ cuộc thi quy định bắt buột những bài thơ lục bát tham dự phải chưa được đăng tải trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào, kể cả trên các trang Fanpage nhưng chấp nhận trên trang Facebook cá nhân. Mỗi tác giả dự thi nhiều nhất 33 bài thơ, mỗi bài dài không quá 20 câu.

Nhà văn Đoàn Thạch Biền dù đang bệnh tim nhưng ông vẫn sắp xếp tham dự

Giám khảo Hồ Thi Ca

Nhà thơ Lê Minh Quốc chia sẻ những kỷ niệm chấm giái thưởng thơ

Ảnh: Lê Đức Trung

Chỉ trong thời gian ngắn, tập san Áo Trắng đã nhận được 474 bài thơ dự thi. Từ đó ban sơ khảo đã chọn 134 bài thơ đăng trên tập san Áo Trắng để đưa đến Ban chung khảo gồm các nhà thơ tên tuổi như: Nguyễn Thái Dương, Lê Minh Quốc, Hồ Thi Ca ...chấm giải 134 bài thơ đã qua vòng sơ khảo để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhết để trao thưởng.
Kết quả: Giải nhất (10 triệu đồng) đã thuộc về cây bút trẻ Nguyễn Văn Song (Hưng Yên) với thơ lục bát Cổng làng, giải nhì (8 triệu đồng) trao cho bài thơ Nhớ quê của Trần Ngọc Mai (ĐH An Ninh Nhân Dân, TP.HCM), 6 triệu đồng của giải ba đã thuộc về bạn Lưu Lãng Khách (TP.HCM) cho tác phẩm Lau bụi, giải 4 (4 triệu đồng) cũng được trao cho bạn Trần Văn Nhân (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho bài thơ Quê hương ở đâu.

Đại diện NXB và các giám khảo chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải

Ảnh: Lê Đức Trung

Bài thơ Cổng làng của cây bút trẻ Nguyễn Văn Song (Hưng Yên) ẵm giải thưởng 10 triệu

ẢNH: Trung Nghĩa

4 giải khuyến khích (2 triệu đồng/giải) cuộc thi thơ lục bát của tập san Áo trắng dành tặng cho 4 cây bút trẻ đầy triển vọng, gồm: tác giả Trần Kế Hoàn (Nam Định) bài Giang tay ôm gốc đa quê, Văn Tín (Hà Nội) bài Bà vặn chổi rơm, Khét (Cà Mau) bài Chấm thêm một nét và nhà thơ Lê Hòa (TP.HCM) với bài thơ lục bát dễ thương Cố hương xanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.