Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi có dịp đến bản Khe Lục (xã Đại Dực, H.Tiên Yên, Quảng Ninh). Nơi đây là bản làng sinh sống của gần 90% người dân tộc Sán Chỉ, với hơn 120 hộ dân.
Cách trung tâm H.Tiên Yên khoảng 20 km, đi trên những con đường mới, đến Đại Dực, du khách có thể ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, bên cạnh là ruộng bậc thang tuyệt đẹp, xa xa là những những bản làng mờ ảo trong sương giăng bảng lảng, thấp thoáng các cô gái người Sán Chỉ xúng xính trong bộ váy dân tộc rực rỡ...
Bản làng người Sán Chỉ tại xã Đại Dực (H.Tiên Yên, Quảng Ninh) với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp
LÃ NGHĨA HIẾU
Người dân địa phương nấu cỗ phục vụ du khách
LÃ NGHĨA HIẾU
Xã Đại Dực là địa điểm "chữa lành" tuyệt vời với du khách, bởi nét văn hóa đặc sắc của vùng đất nơi đây rất phong phú. Du khách tham gia nhiều trải nghiệm, khám phá và làm dày thêm album ảnh của mình như ghé thăm nhà đá cổ, tắm thác Nặm Văn, thác Cô Bảy, leo núi Hoàng Đế, hang Dơi, đồi Tình…
Không những vậy, du khách còn được thưởng thức điệu hát Soóng Cọ làm say đắm lòng người hay lâng lâng trong chén rượu men lá, cùng mâm cơm đậm bản sắc dân tộc với gà nướng, bánh gật gù, mắm cá rìa, ngan đen, cá suối, khau nhục…
Anh Nình A Lộc (bản Khe Lục, xã Đại Dực) cho biết, mấy năm gần đây gia đình anh sửa sang nhà cửa, trồng thêm cây đặc trưng của địa phương như dong riềng, quế… để tạo không gian riêng cho căn nhà mình đón du khách tới tham quan lưu trú.
Mâm cơm do người dân địa phương tự tay chế biến. Hấp dẫn nhất là món gà Tiên Yên trứ danh
LÃ NGHĨA HIẾU
"Người dân tộc địa phương ban đầu rất ngại hát Soóng Cọ trước đám đông thế nhưng sau dần mọi người cùng luyện tập để phục vụ du khách nên đội văn nghệ của bản ai giờ cũng đều tự tin để giao lưu. Chúng tôi mong muốn nét văn hóa của người Sán Chỉ được lan tỏa để bản làng bừng sáng hơn", anh Nình A Lộc chia sẻ.
Cục phó Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Lê Phúc cho rằng, qua khảo sát của tổng cục, H.Tiên Yên hội tụ nhiều điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng tại các xã vùng cao. Tuy nhiên, thời gian tới, địa phương cần đầu tư lớn hơn nữa về hạ tầng, các dịch vụ homestay, ẩm thực, sản phẩm OCOP, hoạt động văn nghệ, thể thao văn hóa…
Đặc biệt, để du lịch cộng đồng phát triển rực rỡ, H.Tiên Yên cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chính địa phương, do người dân tộc Sán Chỉ tham gia theo hướng chuyên nghiệp, gìn giữ bản sắc văn hóa. Quan trọng hơn cả là làm du lịch cộng đồng không được tác động đến môi trường, làm thay đổi bản sắc văn hóa địa phương.
Ngôi nhà gạch đất, lợp ngói âm dương, dài chừng 20 m trở thành điểm du lịch khám văn hóa đặc sắc dành cho du khách khi đến xã Đại Đực
LÃ NGHĨA HIẾU
Căn nhà được đắp đất tưởng đơn giản nhưng rất chắc chắn, cửa ra vào thấp nhỏ có thể tránh nóng vào mùa hè và ấm áp hơn khi đông về
LÃ NGHĨA HIẾU
Du khách thích thú trải nghiệm bên bếp lửa bên bùng trong ngôi nhà cổ
LÃ NGHĨA HIẾU
Chiếc cổng đá độc đáo hàng trăm năm nhưng đến nay không đổ, do người Sán Chỉ tự xây
LÃ NGHĨA HIẾU
Bà Nình Móc Màu, 75 tuổi, chủ ngôi nhà đá cổ, ngồi đan lát trong căn nhà cổ độc đáo của mình
LÃ NGHĨA HIẾU
Mấy năm gần đây, người Sán Chỉ đầu tư sửa sang khuôn viên để đón khách du lịch đến trải nghiệm
LÃ NGHĨA HIẾU
Du khách đổ về Đại Đực để "chữa lành" khi được tận hưởng không gian yên bình vùng núi rừng
LÃ NGHĨA HIẾU
Không núi rừng bao la nhìn từ một ngôi nhà của người Sán Chỉ
LÃ NGHĨA HIẾU
Có dịp đến Đại Dực vào tháng 4, du khách được chiêm ngưỡng đồi hoa sim bung nở rực rỡ
T.H
Những con suối tự nhiên nước chảy nhỏ, an toàn là địa điểm để du khách giải nhiệt khi hè về
N.H
Người Sán Chỉ tự tay tổ chức các chương trình du lịch cộng đồng gần gũi mang đậm bản sắc văn hóa địa phương
LÃ NGHĨA HIẾU
Những chàng trai, cô gái người Sán Chỉ ngày càng tự tin biểu diễn làn điệu Soóng Cọ phục vụ du khách
LÃ NGHĨA HIẾU
Bình luận