‘Bản sao’ Đàm Vĩnh Hưng nhìn thấy ánh sáng: 'Cuộc đời tôi từ nay sẽ màu hồng'

11/11/2022 10:17 GMT+7

Nhìn thấy ánh sáng sau hơn 30 năm, anh Hồng - chàng khiếm thị hát rong được xem là “bản sao” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng rưng rưng nước mắt hạnh phúc. Anh xúc động: "Cuộc đời tôi bao năm qua màu đen, từ nay sẽ là màu hồng".

Một ngày sau ca phẫu thuật mắt tại Bệnh viện FV do GS.BS Donald Tan – nguyên Chủ tịch hội Giác mạc thế giới thực hiện, anh Phạm Bá Hồng (36 tuổi, quê Thanh Hóa) - chàng khiếm thị có giọng hát y hệt Đàm Vĩnh Hưng được mở băng mắt, xuất viện về nhà.

Chàng khiếm thị "bản sao Đàm Vĩnh Hưng" đã được phẫu thuật mắt

Mở ra tương lai

Thời khắc bác sĩ chuẩn bị mở băng mắt, anh Hồng cùng em gái nín thở vì hồi hộp. Chầm chậm mở đôi mắt lên, thấy ánh sáng, anh vỡ òa vì hạnh phúc. Trước mắt anh là cô em gái mà anh thương nhất trong nhà vì sau khi chồng mất do Covid-19, cô một mình vực dậy lo cho các con; đứng bên còn có các y bác sĩ, điều dưỡng và ê kíp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Mr. Đàm đưa anh Hồng đi thăm khám nhiều lần, ở nhiều nơi
FBNV

Không nói nên lời, anh Hồng rưng rưng, quay mặt nhìn xung quanh. Đây là ánh sáng, là cuộc sống bao nhiêu năm qua anh vẫn ước mơ.

Dù còn hơi sốt nhẹ sau ca phẫu thuật, anh Hồng vẫn hào hứng nói: “Tôi nhìn thấy được ánh sáng rồi, tạm thời hơi nhòe, hình ảnh phóng to hơn, nhưng BS nói từ 7 - 10 ngày mắt mới dần hoàn thiện. Bao năm qua thế giới của tôi, cuộc sống của tôi là màu đen, nhưng nay là màu hồng rồi. Tôi rất hy vọng và cảm thấy tràn sức sống vào những ngày sắp tới”.

Em gái anh Hồng từ Bình Dương lên chăm anh trong ngày phẫu thuật
vũ phượng

Thực hiện ước mơ của anh Hồng sau phẫu thuật, Mr. Đàm dù đang ở xa nhưng đã gọi video để anh Hồng được nhìn thấy mình. Anh Hồng nghẹn lời, cười trong hạnh phúc nói khi mắt sáng hy vọng được cùng thần tượng cũng là người tài trợ hơn 300 triệu đồng cho ca phẫu thuật của anh song ca 1 - 2 bài hát.

Chị Phạm Thị Loan (32 tuổi, em gái anh Hồng) cũng không giấu được nước mắt khi nhìn anh tiến triển tốt sau ca phẫu thuật. Chị mở điện thoại cho anh nhìn mặt mẹ, người cha đã khuất và cả vợ con anh. “Nhìn thấy ảnh mọi người, anh của em rưng rưng nước mắt”, chị Loan bày tỏ.

Tôi nhìn thấy được ánh sáng rồi, tạm thời hơi nhòe, hình ảnh phóng to hơn, nhưng BS nói từ 7 - 10 ngày mắt mới dần hoàn thiện. Bao năm qua thế giới của tôi, cuộc sống của tôi là màu đen, nhưng nay là màu hồng rồi. Tôi rất hy vọng và cảm thấy tràn sức sống vào những ngày sắp tới

Anh Phạm Bá Hồng

Sau đó, anh Hồng phải để mắt nghỉ ngơi, hồi phục sau ca phẫu thuật nên cũng hạn chế dùng điện thoại. Đều đặn mỗi sáng, chị Loan lại nhỏ mắt cho anh. “Sáng nay mắt anh hơi đỏ ghèn, nhưng cũng không cần bịt băng, mà để bình thường để mắt quen dần”, chị Loan bày tỏ.

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh đã gom góp với các anh chị em thân thiết được 200 triệu để chuẩn bị cho ca phẫu thuật tìm lại ánh sáng cho anh Hồng. Nhưng tới hôm nay mới thực hiện được vì phải đợi có lịch của bác sĩ từ nước ngoài về để mổ.

Sau nhiều lần thăm khám, anh Hồng được Mr. Đàm tài trợ phẫu thuật mắt tại Bệnh viện FV
FBNV

“Qua quá trình tìm kiếm thông tin rồi thăm khám, chẩn đoán và tìm hiểu các phương án điều trị thì số tiền để thực hiện ca phẫu thuật này là 320 triệu đồng. Hưng quyết định chơi lớn luôn là thêm 120 triệu tiền cá nhân để quyết tâm thực hiện ca phẫu thuật này cho em Bá Hồng”, anh nói.

Sau ca phẫu thuật của anh Hồng, vì có lịch trình công việc nên nam ca sĩ chưa vào bệnh viện thăm được, nhưng đã gọi video vì anh Hồng muốn nhìn thấy Mr. Đàm đầu tiên sau khi tháo băng mắt.

Anh tâm sự: “Tính Hưng đã nói là phải làm, có điều gì liên quan đến 3 chữ “Đàm Vĩnh Hưng” là Hưng sẽ thực hiện tới cùng”.

Bà Trịnh Thị Toan (64 tuổi, mẹ anh Hồng) cũng khóc qua điện thoại: “Hồng gọi về nói con nhìn thấy ánh sáng rồi mẹ ơi, tôi mừng lắm. Bao năm vợ chồng tôi ước mong được hiến mắt cho con, cũng vì kiếm tiền phẫu thuật cho con mà chồng tôi đã bị tai nạn, mất ở trong đó. Giờ mình tôi già cả, làm nông thì biết bao giờ mới đủ tiền mà phẫu thuật cho con. Tôi xin cảm ơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, các nhà hảo tâm đã cho con tôi ánh sáng”.

Đại diện Bệnh viện FV cho biết, anh Phạm Bá Hồng được phẫu thuật thay giác mạc toàn phần vào ngày 9.11 và tháo băng vào ngày 10.11. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.

Anh Hồng nói chuyện video ngay với Mr. Đàm sau khi được tháo băng mắt
FBNV

Theo bệnh viện, trước đây anh không nhìn thấy gì, huơ tay trước mặt chỉ thấy bóng tay nhưng hôm nay khi mở băng anh đã có thể đếm được các ngón tay cách xa vài mét. Thị lực của anh sẽ hồi phục dần, anh sẽ có buổi tái khám vào 21.11 để đo độ kính phục hồi thị lực dần.

“GS Donald Tan là giáo sư hàng đầu thế giới về ghép giác mạc, Bệnh viện FV đã hợp tác với GS Donald Tan để mang lại giải pháp hồi phục thị lực cho bệnh nhân cần ghép giác mạc với nguồn giác mạc nhập khẩu. GS Donald Tan có tay nghề và chuyên môn cao đảm bảo cho thành công của các ca phẫu thuật”, bệnh viện thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.