'Bản sao nhí' Nguyễn Phi Hùng: Ba mất vì Covid-19, đi hát đám cưới đám ma

09/11/2022 12:11 GMT+7

Vì hoàn cảnh khó khăn nên từ bé, Vũ Phong phải đi hát đám tiệc, hội chợ để phụ mẹ trang trải cuộc sống.

Vũ Phong được ban giám khảo nhận xét có phong cách trình diễn giống Nguyễn Phi Hùng

BTC

Vũ Phong tên thật là Hồ Nguyễn Hữu Phong, 10 tuổi, từng giành Á quân tại Tỏa sáng thiên thần nhí. Trong Hãy nghe tôi hát nhí, giọng ca nhỏ tuổi chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, sự tự tin khi đứng trên sân khấu. Giám khảo Võ Hạ Trâm từng phải trầm trồ trước những nốt cao của cậu bé 10 tuổi, đồng thời khen ngợi phong cách trình diễn chuyên nghiệp của em. Trong khi đó, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng gọi Vũ Phong là bản sao nhí vì có nhiều nét giống với mình lúc mới vào nghề.

Theo chia sẻ từ chị Đào, mẹ bé Vũ Phong, từ khi lên 5 tuổi gia đình đã phát hiện ra tài năng ca hát của con nhờ mở karaoke. “Tết về quê chơi, mở karaoke thấy bé hát tôi cũng bất ngờ, nghe bé hát chưa biết hay dở ra sao nhưng cảm nhạc cũng tốt. Sau lần đó, tôi đưa con vào trung tâm gần nhà cho học bài bản và bé có duyên với nghề cho tới nay”, chị kể lại.

Vũ Phong bộc lộ năng khiếu ca hát từ bé, song vẫn tập trung học văn hóa ở trường

BTC

Thí sinh 10 tuổi cho biết thầy giáo dạy nhạc nhận xét em có chất giọng khỏe: “Ngày xưa con hát cũng phô và gặp khó khăn khi xuống thấp nhưng nhờ các thầy mà giờ đã khắc phục được rồi”. Tuy tài năng nghệ thuật bộc lộ từ sớm nhưng gia đình vẫn định hướng cho Vũ Phong phải hoàn thành tốt việc học văn hóa ở trường rồi mới tới ca hát. “Tôi chỉ cho bé đi hát, chạy show vào cuối tuần, còn lại các ngày khác sẽ tập trung cho bé học ở trường và học thêm về âm nhạc”, chị Đào chia sẻ thêm.

Được biết, hoàn cảnh bé Vũ Phong hiện tại khá khó khăn. Sau khi ba mất vì dịch Covid-19 thì mọi gánh nặng tài chính đổ dồn lên vai chị Đào. Bản thân cậu bé cũng ý thức được việc này, tuy có buồn nhưng vẫn cố gắng để phụ giúp mẹ. “Mỗi lần bé hát những bài về ba thì tôi thấy bé buồn và nhớ ba lắm. Vì bình thường đi diễn tỉnh hay các chỗ xa thì ba thường chở bé đi, từ ngày ba mất thì không còn đi diễn xa nữa”, chị Đào xúc động.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên Vũ Phong phải đi hát đám tiệc để có tiền phụ mẹ trang trải cuộc sống

BTC

Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng Vũ Phong thường xuyên chạy show tại các hội chợ, đám cưới, đám tiệc và thậm chí cả đám ma. Bé hát chủ yếu ở các tụ điểm tại trung tâm và các khu vực lân cận. Vì còn nhỏ tuổi và tính cách đáng yêu, ngoan ngoãn nên từ khi đi hát, Vũ Phong luôn nhận được tình cảm yêu mến từ người lớn, chưa từng bị bắt nạt hay chèn ép. “Tôi không rành về âm nhạc nhưng bé được các cô chú yêu thương, kêu đâu thì hát đó”, mẹ Vũ Phong bộc bạch. Đồng thời, chị Đào tiết lộ lần đầu tiên con trai đi hát cho hội chợ đã nhận cát-sê 400.000 đồng. Sau này, thù lao cao nhất mà Vũ Phong nhận được là 2 triệu đồng.

Chị Đào nói thêm: “Tính cách bé hài hước, ưa chọc cho người khác cười, vô tư lắm. Bởi vậy nên tôi cứ để con phát triển tự nhiên, học hành đầy đủ rồi lớn thêm chút nữa hẵng suy nghĩ. Đam mê đi hát thì con cứ hát, phụ giúp mẹ được thì con cứ làm”.

Trong đêm thi thứ hai của Hãy nghe tôi hát nhí (dự kiến lên sóng lúc 21 giờ ngày 10.11 trên THVL1), Vũ Phong sẽ chinh phục giám khảo bằng ca khúc Con yêu mẹ. Ngồi vị trí ghế nóng chương trình là ca sĩ Võ Hạ Trâm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Ngọc Liên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.