Bán tranh, ảnh, bánh trung thu... gây quỹ hỗ trợ bà con vùng lũ

15/09/2024 06:00 GMT+7

Nhiều bạn trẻ đã tích cực vẽ tranh, bán ảnh, bánh trung thu khắp nơi… để kiếm thêm một khoản tiền giúp đỡ bà con vùng lũ đang gặp khó khăn.

Bán tranh, ảnh góp tiền tặng bà con vùng lũ

Thấy bão, lũ nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề cho bà con các tỉnh phía bắc, Trần Thị Thùy Trang (28 tuổi), họa sĩ tự do tại TP.HCM, không thể kiềm được nước mắt. Cô rất cảm động khi biết được nhiều đoàn tới cứu trợ bà con.

Bán tranh, ảnh, bánh trung thu... gây quỹ hỗ trợ bà con vùng lũ- Ảnh 1.

Những bức tranh ký họa Trang vẽ trong các chuyến đi được bán gây quỹ hỗ trợ đồng bào vùng lũ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cựu sinh viên ĐH Mỹ thuật TP.HCM quyết định lấy tranh ký họa của mình trong những lần tác nghiệp tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái… để bán và gây quỹ hỗ trợ đồng bào vùng lũ đang gặp khó khăn. "Đây là những bức ký họa mình rất thích. Thế nhưng mình vẫn quyết tâm bán để góp một chút tấm lòng cho bà con", Trang kể.

Sau khi rao bán, tranh của Trang được các nhà sưu tầm, bạn bè ủng hộ… Trong 22 bức tranh rao bán, cô đã chốt được 9 bức, tổng thu 4,3 triệu đồng.

Trang cho biết cô còn hơn 2.000 bức ký họa phong cảnh Long Hải, Đà Lạt, ngư dân làng biển… Cô quyết tâm sẽ bán thêm cho đến khi nào Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN ngừng kêu gọi ủng hộ bà con vùng lũ mới thôi.

Bán tranh, ảnh, bánh trung thu... gây quỹ hỗ trợ bà con vùng lũ- Ảnh 2.

Trong các chuyến đi, Bùi Ngọc Công thường chụp và tặng ảnh cho các em nhỏ vùng cao

ẢNH: NVCC

"Mình muốn góp một chút sức vì mình rất yêu con người và đất nước VN. Mình thích đi thật nhiều nơi để vẽ ký họa, nên khi thấy bà con vùng lũ gặp khó khăn, mình không thể kiềm lòng được. Mình mong rằng bà con luôn cố gắng, lạc quan, vượt qua mọi khó khăn", cô nói.

Bùi Ngọc Công (quê Quảng Nam, 26 tuổi), hiện sống tại đường Hoàng Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội, quyết định bán 40 bức ảnh mà bạn chụp trên khắp mọi miền Tổ quốc để ủng hộ bà con vùng lũ.

Chàng trai cho biết cuộc đời đã chứng kiến nhiều cơn bão tàn phá quê hương. Bão cũng chính là một phần ký ức buồn của tuổi thơ. Chính vì thế, Công biết được hậu quả cơn bão gây ra thiệt hại thế nào, nỗi đau và sự bất an của người dân ra sao…

Công kể trưa 11.9, mẹ gọi điện, bảo rằng bà xem các sự việc đau lòng do bão lũ gây ra mà không thể kìm nén được. "Bà con khổ quá con ơi. Con ở đó có gì thì ủng hộ nấy", mẹ Công nói.

Nghe xong, Công không thể ngồi yên. Công quyết định dùng tài lẻ nhiếp ảnh của mình để lan tỏa sự san sẻ với đồng bào vùng lũ đang chịu hậu quả nặng nề.

Đây là các bức ảnh mà Công rất tâm đắc. Để chụp được, Công phải tốn một hành trình dài đi du lịch, ghi lại phong cảnh và khoảnh khắc trong các chuyến đi, đa phần tập trung ở các tỉnh miền Bắc.

"Mình nghĩ rằng những người mua sẽ cảm nhận được sự nhân văn của dự án nhiều hơn là nội dung từ một bức ảnh. Họ nhận bức ảnh với tâm thế là sự cho đi, chia sẻ với những người đang gặp khó khăn. Nhưng đâu đó trong các bức ảnh đấy họ cũng cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên VN, có một chút về cảm hứng du lịch. Sau này khi bão lũ qua đi, họ nhìn lại và không ngần ngại mà xách ba lô khám phá đất nước VN xinh đẹp", anh nói.

Bán tranh, ảnh, bánh trung thu... gây quỹ hỗ trợ bà con vùng lũ- Ảnh 3.

Các bức ảnh Công chụp được dùng bán gây quỹ hỗ trợ đồng bào vùng lũ

ẢNH: NVCC

Sau 1 ngày khởi động dự án, Công đã bán được hơn 300 bức ảnh, thu được tương đương hơn 30 triệu đồng để ủng hộ. Anh cho biết nhiều người mua còn chuyển nhiều hơn để ủng hộ cho dự án. Công chuyển tiền trực tiếp cho Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN.

"Sự ủng hộ của mọi người chính là sự tiếp thêm sức mạnh về tinh thần, vật chất cho bà con để họ vững vàng và mạnh mẽ hơn vượt qua những khó khăn. Mình cũng hy vọng dự án sẽ tạo ra cảm hứng cho những người có sức ảnh hưởng trên mạng, giúp họ tìm được ý tưởng nào đó để gây quỹ và ủng hộ bà con. Chỉ mong thiên tai sớm qua đi, những điều an lành đến với mọi nhà", anh nói.

Gây quỹ bằng bán bánh trung thu

Những ngày này, 120 bạn trẻ Hội thiện nguyện Đom đóm Phú Yên (từng đoạt giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2022) đội mưa bán bánh trung thu gây quỹ cho bà con vùng lũ.

Lê Thoại Kỳ (32 tuổi), Chủ tịch Hội thiện nguyện Đom đóm Phú Yên, cho biết ý tưởng này xuất phát từ việc các thành viên xem hình ảnh bà con ở các tỉnh phía bắc bị thiệt hại rất nhiều.

"Mình và anh em xúc động, không nói nên lời. Tụi mình chỉ muốn làm điều gì đó giúp bà con. Vì thế, tụi mình quyết định bán bánh trung thu với giá 30.000 đồng/cái để gây quỹ", anh kể.

Bán tranh, ảnh, bánh trung thu... gây quỹ hỗ trợ bà con vùng lũ- Ảnh 4.

Các bạn trẻ Hội thiện nguyện Đom đóm Phú Yên bán bánh trung thu gây quỹ giúp bà con vùng lũ

ẢNH: NVCC

Những chiếc bánh đặc biệt này không chỉ gói gọn vị quê hương của người dân Phú Yên mà còn mang ý nghĩa cao đẹp là giúp đỡ bà con vùng lũ đang bị thiệt hại. Việc này được nhiều người dân ủng hộ. Thoại Kỳ ngạc nhiên khi nhiều người tuy nhà đã có bánh trung thu nhưng vẫn mua.

"Có người bảo họ không có nhu cầu ăn bánh. Nhưng nghe mục đích ý nghĩa quá, họ mua nhiệt tình mấy cái để tặng người thân, bạn bè… Có người trả tiền mà không lấy bánh. Tụi mình rất vui vì thấy được nhiều tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ bà con vùng lũ. Tụi mình cố gắng bán thật nhiều bánh để có thêm kinh phí mua quà hỗ trợ bà con", anh kể.

Hiện tại hội của anh Kỳ đã bán gần 3.000 bánh trung thu, thu được gần 25 triệu đồng tiền lời. Các bạn sẽ cùng Đài phát thanh - truyền hình Phú Yên đến Lào Cai, Yên Bái và một số khu vực miền núi phía bắc để trao quà trực tiếp cho bà con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.