Báo cảnh sát vì bị chê “hôi hám”

05/08/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Bà June Morris (61 tuổi, người Anh) đã gọi điện báo cảnh sát sau khi bị một cô phục vụ bàn chê thân thể bà có mùi hôi.

June Morris nghe nữ bồi bàn nói “bà hôi quá” khi cô này đang phục vụ bà tại một quán cà phê ở South Wales (Anh), theo Daily Mail ngày 4.8.

“Tôi không thể tin nổi những gì mình đã nghe. Người tôi không hôi. Cha mẹ tôi luôn dạy tôi phải giữ gìn vệ sinh thân thể”, bà Morris bức xúc cho biết.

Tức giận, bà Morris đứng lên đối diện với cô bồi bàn và cô ấy lặp lại “bà hôi quá”.

“Tôi đến phàn nàn với chủ quán cà phê thì ông ta bảo đó chỉ là một câu nói đùa. Nhưng với vẻ mặt của cô bồi bàn, tôi không nghĩ rằng cô ấy đùa”, bà Morris nói.

Bà Morris quyết định gọi cảnh sát để trình báo vụ việc.

Cuối cùng ông Jim Edwards - chủ quán cà phê đã phải lên tiếng xin lỗi và “bồi thường” bằng một ly cà phê cộng với một bữa ăn miễn phí để tránh bị cảnh sát “sờ gáy”.

Phúc Duy

>> Án mạng trong quán cà phê
>> Sòng bạc trong quán cà phê
>> Khởi tố chủ quán cà phê tổ chức cá độ
>> Quán cà phê nhỏ nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.