Báo Thanh Niên chia sẻ nỗi đau với gia đình đại úy hy sinh khi chống bão

09/09/2024 21:25 GMT+7

Đại úy Nguyễn Đình Khiêm hy sinh là mất mát to lớn của gia đình, dòng họ nhưng người lính trẻ ấy đã hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, hết lòng vì nhân dân.

Cảm ơn Báo Thanh Niên chia sẻ nỗi đau lớn của gia đình

Chiều 9.9, đại diện Báo Thanh Niên đã đến chia buồn, động viên và trao số tiền 10 triệu đồng của Báo Thanh Niên cho người thân đại úy (được truy phong quân hàm từ thượng úy lên đại úy sau khi hy sinh) Nguyễn Đình Khiêm (27 tuổi), Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn công binh 513, Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng) - người đã hy sinh khi đang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3 ở xã Lục Hồn, H.Bình Liêu (Quảng Ninh) vào sáng ngày 7.9.

Báo Thanh Niên chia sẻ nỗi đau với gia đình đại úy hy sinh khi chống bão - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực bắc Trung bộ, đại diện Báo Thanh Niên thăm hỏi, động viên thân nhân đại úy Nguyễn Đình Khiêm

ẢNH: PHƯƠNG HẢO

Trong căn nhà mới xây dựng chưa kịp sơn tường, trước anh linh đại úy Nguyễn Đình Khiêm, đại diện Báo Thanh Niên gửi lời chia buồn sâu sắc của Ban biên tập và toàn thể cán bộ, nhân viên Báo Thanh Niên tới ông Nguyễn Trung Kiên (bố đại úy Nguyễn Đình Khiêm).

Ông Kiên xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo Thanh Niên đã kịp thời chia sẻ nỗi đau lớn với gia đình, và hỗ trợ gia đình lúc khó khăn.

"Thay mặt gia đình, tôi gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Báo Thanh Niên đã quan tâm, chia sẻ với gia đình. Khiêm hy sinh là mất mát to lớn với gia đình, dòng họ. Đau đớn quá, nhưng Khiêm đã hoàn thành nhiệm vụ với đơn vị, với đất nước...", ông Kiên nghẹn ngào chia sẻ.


Trước hành động dũng cảm, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ vì dân, vì nước, ngày 9.9, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc cho đại úy Nguyễn Đình Khiêm vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Người anh gương mẫu chịu khó

Bên bờ dòng sông Bút chảy trước nhà đại úy Nguyễn Đình Khiêm, bà Đinh Thị Hải (60 tuổi, hàng xóm của gia đình đại úy Nguyễn Đình Khiêm) cùng một số người hàng xóm khác đang cùng nhau nhặt vội rổ rau muống để gia đình ông Kiên kịp làm cơm "cùng ngày" cho đại úy Nguyễn Đình Khiêm, ai cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của Khiêm.

Báo Thanh Niên chia sẻ nỗi đau với gia đình đại úy hy sinh khi chống bão - Ảnh 2.

Bà Đinh Thị Hải hàng xóm gia đình đại úy Nguyễn Đình Khiêm xót xa chia sẻ

ẢNH: MINH HẢI

Bà Hải kể, bố mẹ Khiêm làm nông nghiệp sinh được 4 người con. Là anh cả, nên từ nhỏ Khiêm vừa giúp đỡ bố mẹ làm nông nghiệp, vừa trông coi các em, nhưng Khiêm vẫn học giỏi, phấn đấu thi đậu vào trường quân đội. Tháng 10 năm ngoái Khiêm cưới vợ, vợ cũng chưa có việc làm ổn định, lúc thì làm cho công ty, lúc thì bán hàng online, rất bấp bênh.

"Sau Khiêm còn có em trai thứ ba đang học đại học, em thứ tư học lớp 8, nên vợ chồng nó dự định thư thư một vài năm mới có con để hỗ trợ cho các em học hành. Nó cũng dự định sẽ tiết kiệm tiền mua đất, làm nhà. Ai cũng mừng cho bố mẹ nó, mừng cho anh em nó giờ cũng bớt vất cả. Vậy mà...", bà Hải ngậm ngùi nói.

Báo Thanh Niên chia sẻ nỗi đau với gia đình đại úy hy sinh khi chống bão - Ảnh 3.

Đại úy Nguyễn Đình Khiêm hy sinh là mất mát to lớn của gia đình, dòng họ nhưng anh đã hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc

ẢNH: PHƯƠNG HẢO

Bà Ninh Thị Tuyết (67 tuổi, cũng là hàng xóm của gia đình đại úy Nguyễn Đình Khiêm) thì kể: "Mấy hôm trước bão số 3 vào đất liền, bố mẹ nó còn khoe với làng xóm là Khiêm nó vừa được lên chức Đại đội trưởng, dự định mấy hôm nữa về nghỉ phép rồi làm cơm liên hoan một bữa. Bà con làng xóm chúng tôi cũng hay trò chuyện, vừa rồi còn nói vui với mẹ nó là giờ cũng bớt vất vả rồi, dần hết khó khăn rồi vì con cái lớn, đứa lớn nuôi được đứa nhỏ, bố mẹ đỡ vất vả. Vậy mà chưa được bao lâu Khiêm nó đã không còn nữa".

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 7.9, nhận được đề nghị của nhân dân thôn Pạt (xã Lục Hồn) về việc hỗ trợ giúp người dân chằng chống nhà cửa trước khi bão số 3 vào đất liền, đại úy Nguyễn Đình Khiêm cùng đồng đội di chuyển đi hỗ trợ. Trong quá trình di chuyển, có đồng đội bị trượt chân, nguy cơ cây đè gây nguy hiểm, nên đại úy Nguyễn Đình Khiêm đã lao vào đỡ, và bị cây đè vào người. Được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đại úy Nguyễn Đình Khiêm đã hy sinh.

Số tiền 10 triệu trao tặng cho gia đình đại úy Nguyễn Đình Khiêm ngày hôm nay được trích từ tổng số tiền ủng hộ 1 ngày lương của toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Thanh Niên ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra.

Trước đó, ngày 8.9, Báo Thanh Niên đã đăng lời kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc vượt qua giai đoạn khó khăn do mưa lũ.

Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Bắc

Những ngày qua, bão số 3 - cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua đã đi vào đất liền Hải Phòng, Quảng Ninh với sức gió mạnh nhất cấp 13 - cấp 14, giật cấp 16 - cấp 17.

Hoàn lưu bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc bộ - Thanh Hóa (26 tỉnh, thành phố) gây mưa lớn, sạt lở đất, thiệt hại rất lớn về người, tài sản.

Dù bão số 3 đã tan nhưng cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy, trong những ngày tới, hoàn lưu bão tiếp tục gây ra mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất ở các tỉnh miền Bắc.

Khi mưa lũ qua đi sẽ có rất nhiều gia đình mất đi người thân, không còn tài sản, sống trong cảnh "màn trời chiếu đất", cần có sự chung tay góp sức giúp đỡ của cộng đồng. Để chung tay giúp đỡ, sẻ chia với người dân phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão số 3, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Báo Thanh Niên rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý bạn đọc gần xa trên tinh thần tương thân tương ái, "nhiễu điều phủ lấy giá gương", hỗ trợ giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc vượt qua giai đoạn khó khăn do mưa lũ, thể hiện nghĩa cử và tình cảm đoàn kết truyền thống của dân tộc VN mỗi khi có thiên tai, bão lũ.

Mọi sự đóng góp xin gửi về tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) hoặc tòa soạn tại Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Bạn đọc cũng có thể chuyển khoản theo tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Hỗ trợ đồng bào trong cơn bão số 3.

Báo Thanh Niên sẽ kịp thời tổ chức những chuyến cứu trợ đến với đồng bào vùng mưa lũ các tỉnh miền Bắc để chuyển tải tình cảm, tấm lòng của bạn đọc gần xa và cập nhật thông tin đầy đủ trên mặt báo.

Xin chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của quý bạn đọc!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.