Tham dự chương trình có ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; cùng đông đảo người dân.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước tặng tập thể Báo Thanh Niên vì những đóng góp trong công tác thiện nguyện, an sinh xã hội
ẢNH: NHẬT THỊNH
Cùng dự còn có đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người bảo trợ; cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, tình nguyện viên từng có mặt nơi tuyến đầu chống dịch và Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của gần 200 em nhỏ cùng người thân, các gia đình đã và đang được Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đồng hành trong suốt 5 năm qua.

Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba tặng Báo Thanh Niên và cá nhân Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên
ẢNH: NHẬT THỊNH
Mở đầu chương trình, lễ thắp nến tưởng niệm những người đã mất vì dịch Covid-19 được tổ chức với sự tham dự của các đại biểu, khách mời và khán giả.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều tập thể, cá nhân công tác tại Báo Thanh Niên và các doanh nghiệp, quỹ từ thiện vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Cụ thể, Báo Thanh Niên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước, vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo. Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước tặng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, vì những đóng góp trong công tác thiện nguyện, an sinh xã hội
ẢNH: NHẬT THỊNH
Dịp này, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 4 cá nhân của Báo Thanh Niên vì có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác tổ chức, thực hiện Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, gồm: nhà báo Trần Thanh Bình, nguyên Trưởng bộ phận Công tác bạn đọc, Ban Công tác bạn đọc; nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Phó trưởng ban Công tác bạn đọc; nhà báo Huỳnh Đình Phú, Trưởng ban Chính trị - Xã hội và chị Nguyễn Thị Kim Phượng, chuyên viên Ban Công tác bạn đọc.
Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng tặng bằng khen cho 7 tập thể là các doanh nghiệp, quỹ từ thiện và 1 cá nhân đã tích cực đóng góp, đồng hành cùng chương trình. Danh sách cụ thể gồm: Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát; Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Viet Vision; Công ty TNHH thương mại - dịch vụ vận tải Quốc Thịnh; Công ty CP dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất (SASCO); Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV; Công ty võng xếp Duy Lợi; Quỹ từ thiện Trúc Thanh; bà Trần Thanh Lan, P.An Khánh, TP.HCM.
Với sự chung tay đóng góp của những tấm lòng nhân ái, chương trình đón nhận 18,6 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, người dân. Trong đó, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cùng gia đình ủng hộ 10 tỉ đồng.
Hành trình tiếp nối
5 năm đã trôi qua, nhưng nhiều ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Đó là những ngày mà tiếng còi xe cấp cứu là âm thanh duy nhất ngoài đường phố; những cuộc gọi lúc nửa đêm tìm nơi tiếp nhận bệnh nhân chuyển nặng; những băng ca nối dài ngoài hành lang của các bệnh viện; là những ngày thành phố phải đối diện với những mất mát to lớn, nhiều gia đình phải xa mãi người thân trong một hoàn cảnh mà không ai mong muốn…

ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Đại dịch đã để lại những khoảng trống không gì bù đắp được. Có những chỗ ngồi trong một gia đình mãi mãi để trống. Có những đứa trẻ lớn lên mãi thiếu vắng vòng tay của cha, của mẹ… Vì thế, điều khiến tôi xúc động nhất hôm nay không chỉ là phút tưởng niệm, mà còn là hành trình đang được tiếp nối - hành trình giúp những đứa trẻ ở lại có thể bước tiếp về phía trước.
Chương trình có một câu tôi rất tâm đắc, đó là "Chương trình có thể kết thúc, nhưng hành trình yêu thương sẽ không bao giờ kết thúc". Đại dịch rồi sẽ thành một phần lịch sử, những con số sẽ nằm lại trong các trang báo cáo, nhưng tình người và trách nhiệm với những người yếu thế cần được gìn giữ trong đời sống của chúng ta. Có lẽ cách đẹp nhất để tưởng nhớ người đã mất là tiếp tục làm điều tốt đẹp cho người đang sống - để những đứa trẻ mất cha mẹ trong đại dịch vẫn có thể lớn lên, học tập và tự tin bước vào đời.
TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM
Các con không đơn độc trong hành trình trưởng thành
Đến công viên Lý Thái Tổ và gặp các con hôm nay, tôi rất xúc động. Năm năm rồi nhưng nhìn những đứa trẻ mất người thân vì Covid-19, tôi mới thấy có những nỗi đau kéo dài lâu hơn mình nghĩ. Ngày đó, cả gia đình tôi đều mắc Covid-19, mọi người chăm sóc nhau vượt qua những ngày tháng ấy. Nhớ lại quãng thời gian ấy, tôi càng thương những đứa trẻ đã mất cha, mất mẹ. Con mình may mắn vì đến hôm nay vẫn còn cha mẹ ở bên, còn các con phải lớn lên với một khoảng trống rất lớn.
Điều khiến tôi xúc động là suốt 5 năm qua, Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời vẫn có những người tiếp tục ở bên, chăm lo và đồng hành cùng các con. Với tôi, đó là sự tử tế và cũng là một điểm tựa để các con biết rằng mình không đơn độc trên hành trình trưởng thành. Tôi chỉ mong các con đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Nếu có cơ hội, tôi cũng sẵn sàng góp một phần nhỏ để tiếp tục đồng hành cùng các con.
Chị Trịnh Thanh Loan (43 tuổi, P.Diên Hồng, TP.HCM)

ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng
5 năm đã trôi qua, nhịp sống thành phố đã trở lại sôi động; nhưng với chúng tôi, cuộc chiến chống dịch dường như mới kết thúc hôm qua. Điều tôi nhớ nhất không phải tiếng xe cấp cứu dồn dập hay những bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi, mà là ánh mắt hoang mang của người bệnh khi bước qua lằn sinh tử, sự nghẹn ngào của người thân trước cánh cửa cách ly và những y bác sĩ mệt nhoài nhưng không từ bỏ.
Sau đại dịch, chúng tôi càng hiểu y đức của người thầy thuốc không chỉ nằm ở cơ sở khám chữa bệnh hay trang thiết bị hiện đại, mà còn ở sự dấn thân, biết đau cùng nỗi đau của người bệnh.
Covid-19 đi qua, nhưng còn hàng ngàn trẻ mồ côi cha mẹ. Chúng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, cùng Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần nâng đỡ niềm tin để các con bước tiếp.
TS-BS Trương Vĩnh Long, Giám đốc BV Gia An 115

ẢNH: NHẬT THỊNH
Sống có trách nhiệm hơn
Em mất ba trong dịch Covid-19 năm 2021. Một năm sau, em nhận được sự bảo trợ của Báo Thanh Niên. Em hiện là sinh viên năm 3 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Điều quý giá với em là những lời hỏi thăm, động viên của các cô chú. Những lúc khó khăn, chính tình cảm ấy trở thành chỗ dựa tinh thần, giúp mẹ con em có thêm động lực bước tiếp.
Hôm nay trở lại đây, em càng thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn. Mẹ hiện làm tạp vụ ở một trường mầm non nên em muốn học thật tốt, sau này trở thành người có ích. Đó cũng là cách em không phụ lòng ba và những tình cảm mọi người đã dành cho mẹ con em suốt thời gian qua.
Bạn Trần Hoàng Thịnh (20 tuổi, ở P.Thông Tây Hội, TP.HCM)
Duy Tính - Vũ Phượng (ghi)

ẢNH: VŨ PHƯỢNG











Bình luận (0)