Trong 2 ngày 16 và 17.2, thông qua Báo Thanh Niên, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, ấp Vạn Hạnh, P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và phật tử đã vượt cả ngàn cây số để ra với bà con xã Hải Phong (H.Hải Lăng, Quảng Trị) và TP.Huế (Thừa Thiên - Huế).
Tại đây, ni sư đã trao hàng trăm phần quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) mà bà gọi là một "món duyên lành" đầu xuân... Ni sư Tâm Nguyệt mang "món duyên lành" ấy đến với những người nghèo, người cao tuổi, người tàn tật.

Với bà con xã Hải Phong
NGUYỄN PHÚC

Ni sư Tâm Nguyệt đến với bà con xã Hải Phong (H.Hải Lăng, Quảng Trị) trong 1 ngày mưa rét.
NGUYỄN PHÚC

Cũng tại xã Hải Phong, ni sư đã thăm và tặng 5 triệu đồng cùng 5 thùng sữa cho các em học sinh tại trường mầm non.
NGUYỄN PHÚC

Ni sư đến thăm những người đau yếu tại nhà ở xã Hải Phong (H.Hải Lăng, Quảng Trị)
NGUYỄN PHÚC

Xúc động trước cảnh nhà khó khăn, ni sư quyết định chăm sóc trọn đời cho 2 chị em bà Bùi Thị Mỹ (60 tuổi) và Bùi Thị Sắc (25 tuổi, xã xã Hải Phong, H.Hải Lăng, Quảng Trị).
NGUYỄN PHÚC

Hai người phụ nữ không chồng không con, bệnh tật ở thôn Câu Hà (xã Hải Phong, H.Hải Lăng,Quảng Trị) bật khóc khi ni sư đến thăm.
NGUYỄN PHÚC

Xúc động, ni sư cũng khóc theo.
NGUYỄN PHÚC

Những trẻ em mù được ni sư thăm, tặng quà đầu năm ở TP.Huế (Thừa Thiên - Huế)
BÙI NGỌC LONG

Vị đệ tử của ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt thay mặt sư phụ phát tâm
BÙI NGỌC LONG

Nói chuyện với bà con, ni sư Tâm Nguyệt cho biết món quà mà ni sư mang đến hôm nay như một món "duyên lành" mà nhà chùa cùng quý Phật tử và Báo Thanh Niên gieo cho họ trong ngày xuân, hy vọng mọi người sẽ có một năm bình an.
BÙI NGỌC LONG
Bình luận (0)