
Lợi Trần áp lực khi thực hiện cảnh khá thân mật vì nữ ca sĩ thừa nhận sợ chồng ghen khi quay MV
Ảnh: NVCC
Tối 1.4, Bảo Trâm Idol chính thức ra mắt MV Nước mắt hình nhân, đánh dấu sự trở lại. Ca khúc do Minh Quốc sáng tác, phần hình ảnh được thực hiện bởi đạo diễn Vũ Hồng Thắng. MV có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Lợi Trần (vai Hải phim Tử chiến trên không) cùng nữ ca sĩ.
Tại buổi ra mắt dự án, diễn viên Lợi Trần cho biết ban đầu anh hơi lo lắng khi biết Bảo Trâm Idol đảm nhận vai nữ chính trong MV. Nam diễn viên cho biết, dù đã có hơn 10 năm làm nghề, anh chưa từng gặp "ca khó" như Bảo Trâm Idol. Anh chia sẻ: "Bởi mỗi lần quay cảnh tình tứ, Trầm cứ liên tục thốt lên: 'Trời anh ơi, chết em rồi. Quay thế này chồng em mà xem chắc giết em mất'. Vậy làm sao tôi dám diễn".
Trong khi đó, chồng Bảo Trâm Idol cũng hài hước tiết lộ suốt nhiều tuần qua, vợ thường xuyên hỏi anh những câu như: "Anh có yêu em không? Liệu có chuyện gì xảy ra anh vẫn tiếp tục yêu em chứ?". Dù vậy, chồng nữ ca sĩ khẳng định tin tưởng vào tính chuyên nghiệp và cho rằng, về mặt nghệ thuật, Bảo Trâm sẽ có những khung hình đẹp, trong đó có sự xuất hiện của Lợi Trần. Anh nói thêm, với vai trò một người chồng thì luôn ủng hộ vợ.

Chồng Bảo Trâm Idol xuất hiện tại buổi ra mắt dự án để ủng hộ vợ
Ảnh: NVCC
Dù được có quay lại vẫn chọn kết hôn, sinh con
Dù nhận được sự ủng hộ từ gia đình, Bảo Trâm Idol vẫn giữ sự chừng mực nhất định khi nhập vai. Cô nhấn mạnh bản thân đã có gia đình, nên cần cân bằng để mọi người trong ê kíp thoải mái.
Nữ ca sĩ cho biết cô và ông xã quen rồi đi đến hôn nhân chỉ trong vòng 7 tháng. Dù thời gian tìm hiểu không quá dài, Bảo Trâm khẳng định chồng là người hiểu cô nhất và luôn bao dung, yêu thương, ủng hộ mọi quyết định trong công việc lẫn cuộc sống. Với cô, chồng chính là "bệ đỡ" an toàn về mặt tâm lý, điều quan trọng để một nghệ sĩ có thể yên tâm theo đuổi và làm trọn vẹn những gì nghệ thuật đòi hỏi.

Nữ ca sĩ cho biết cô chọn sống và làm nghề chậm lại để trau dồi bản thân nhiều hơn
Ảnh: NVCC
Đối với Bảo Trâm, đây không chỉ là một sản phẩm đánh dấu sự trở lại mà còn là một điểm chuyển trong hành trình cá nhân. Cô có thể đối diện với cảm xúc một cách rõ ràng hơn, khép lại những mông lung kéo dài và bắt đầu một giai đoạn trưởng thành hơn trong cả đời sống lẫn âm nhạc. "Với tôi, Nước mắt hình nhân không đơn thuần là một lựa chọn mà là một mối lương duyên. Trước khi có gia đình, tôi đã có giai đoạn cũng chơi vơi và hiện tại dù đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân vẫn khao khát được bộc bạch những góc khuất chân thật nhất mà mình từng trải qua. Tôi tin rằng không phải mình chọn bài hát mà chính bài hát đã chọn mình," nữ ca sĩ chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Bảo Trâm cho biết khi tham gia Vietnam Idol 2012 và giành vị trí top 3, cô mới 22 tuổi, còn nhiều bỡ ngỡ với môi trường showbiz. "Khi nghe ca khúc này, tôi nhớ lại khoảng thời gian sau cuộc thi, những ngày ở TP.HCM, xa gia đình, không hòa nhập được và cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Sau nửa năm, tôi quyết định trở về Hà Nội. Tôi tin ông trời đã sắp xếp mọi thứ, muốn tôi sống chậm và làm nghề chậm lại, vì thành công đến quá sớm khiến tôi áp lực", cô chia sẻ.




Bảo Trâm Idol được nhiều bạn bè, đồng nghiệp đến chúc mừng khi ra mắt sản phẩm mới
Ảnh: NVCC
Sau đó, giọng ca Chỉ còn những mùa nhớ gặp được người đàn ông cô cảm thấy phù hợp và quyết định kết hôn. "Nếu được quay lại, tôi vẫn chọn kết hôn và sinh con", cô nói. Dù không ra sản phẩm liên tục trong thời gian qua, nữ ca sĩ cho biết vẫn đều đặn đi hát ở các sự kiện, chương trình phù hợp và may mắn có lượng khán giả yêu thương. "Tôi có thể dung hòa giữa vai trò người vợ, người mẹ và ca sĩ tỏa sáng trên sân khấu. Điều đó rất tuyệt vời, vì trong quá trình học hỏi, trau dồi, tôi vẫn có thu nhập và được sống bằng đam mê của mình", Bảo Trâm bộc bạch.
Bảo Trâm là giọng ca trưởng thành từ Vietnam Idol 2012, được biết đến với chất giọng nội lực. Trong nhiều năm hoạt động, cô không xuất hiện dày đặc, theo đuổi dòng ballad và những ca khúc mang màu sắc tự sự. Bảo Trâm có bản hit đầu tiên trong sự nghiệp Chỉ còn những mùa nhớ, sau đó là Lạc mất em bây giờ… Song song với các dự án cá nhân, Bảo Trâm hiện theo học năm thứ hai khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Bình luận (0)