Barcelona chia tay Messi theo cách... động trời

06/08/2021 16:08 GMT+7

Ngay khi hân hoan chuẩn bị ký hợp đồng mới (và sẽ nói những lời yêu thương, dĩ nhiên), thì siêu sao Lionel Messi bị chủ tịch Joan Laporta của Barcelona dội gáo nước lạnh: 'Hỏng hết rồi. Không ký được. Vì không được phép'. Ngay lập tức, Messi trở thành cầu thủ tự do, ở thời điểm mùa bóng mới đã sắp khai mạc.

Chuyện như thế nào?

Cả thế giới bóng đá lên cơn sốt vì một thông báo chính thức dài đúng 99 chữ của Barcelona. Đại khái thì quy định tài chính của La Liga không cho phép Barcelona đăng ký Lionel Messi trong danh sách CLB mùa tới. Lạ ở chỗ: chuyện này bùng nổ ngay khi Messi và bầu đoàn đã đến trụ sở Barcelona để chuẩn bị ký bản hợp đồng mới. Thế là ngã ngũ, không chỉ mỗi chuyện hợp đồng sụp đổ, mà còn có cả phần giải thích: Barcelona rất muốn, nhưng không được phép, vì quy định của La Liga!
Cách đây mới hơn 1 tháng, câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Messi muốn đi, nhưng Barcelona đã bằng mọi cách thuyết phục để anh ở lại. Có hẳn “ngày Messi” để đánh dấu cột mốc đôi bên thỏa thuận xong mọi chuyện với nhau, và khẳng định Messi tiếp tục gắn bó với Barcelona, bằng bản hợp đồng dài hạn, sẽ ký nay mai. Hóa ra, Messi… mắc lừa: thỏa thuận đã xong, Barcelona mong chờ ngày ký hợp đồng, nhưng họ… không được phép ký?

Messi đã đồng ý ở lại Barcelona nhưng...

AFP

Đại khái là với hơn 1 tỷ euro tiền nợ các kiểu, với những nguồn thu đã được trình bày, thì Barcelona chỉ được chi một số tiền trong hạn định cho quỹ lương và quỹ chuyển nhượng trước mùa bóng sắp tới. Trong bản danh sách cầu thủ kèm cả mức lương mà Barcelona đăng ký, thì sẽ sai phạm nếu có thêm Messi. Không được đăng ký thêm một cầu thủ có mức lương cao như vậy, nên Barcelona không thể ký với Messi bản hợp đồng mới! Thế là Messi và tả hữu đành tiu ngỉu ra về, ngay khi đang hào hứng chuẩn bị ký hợp đồng! Đấy là những gì diễn ra trên bề mặt, được đóng dấu “chính thức”, ngắn gọn và dễ hiểu!

Đâu là những chỗ khó tin?

Tất nhiên, chiếu theo thông báo của Barcelona, thì mọi người đành nghe sao biết vậy. Trên thực tế, có những chỗ không thể tin nổi. Đấy là những chi tiết nào?
Một là Barcelona biết rõ tình trạng của họ (đang nợ bao nhiêu, có bao nhiêu tiền, quy định của la Liga thế nào), vậy sao vẫn cứ thỏa thuận hợp đồng với Messi, để rồi lại nói vào đúng phút chót là “không được đăng ký”?

Messi nhiều lần "vô ơn" với Barcelona và bây giờ anh phải trả giá?

AFP

Hai là, như thể có ý “tăng độ khó” cho việc được đăng ký Messi, Barcelona mua Emerson từ Real Betis và ký hợp đồng với hai cầu thủ tự do Memphis Depay, Sergio Aguero (lương của hai ngôi sao tự do này rất cao). Eric Garcia là một sự tăng cường đáng chú ý khác. Các bản hợp đồng vừa nêu đều được ký khá nhanh, trước ngày hẹn ký hợp đồng với Messi. Quỹ chi lương và chuyển nhượng của đội tăng thêm 50 triệu euro, nên phần còn lại không đủ để tăng cường Messi vào danh sách.
Cuối cùng, ngay cả khi Messi đã chịu giảm 50% mức lương (so với thời điểm lĩnh lương cao nhất) trong bản hợp đồng dự kiến, thì con số còn lại – 250.000 bảng/tuần – cũng đã là quá cao so với một tiền đạo 34 tuổi, và Barcelona không muốn có con số này? Nhiều lần Messi mang tiếng “vô ơn” khi luôn cố “làm tiền” Barcelona. Cũng có lúc, anh một mức đòi ra đi, ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của đội này về chuyên môn. Vậy nên bây giờ, Barcelona đã chuẩn bị quá kỹ một câu trả lời làm mất mặt Messi, khi anh muốn ở lại?

Messi không dễ… hết thời

Ở tuổi 34, chẳng có siêu sao nào đủ tư cách yêu cầu mức lương 250.000 bảng/tuần, trong một bản hợp đồng dài hạn (vâng, dù là Messi đi nữa). Ngược lại, Messi vẫn còn quá hay, ở đẳng cấp quá cao để anh có thể chấp nhận một mức đãi ngộ khiêm nhường. Messi sẽ không chấp nhận mức lương thấp, không thể đá cho các đội bóng nhỏ. Lương cao mà lại phải là hợp đồng dài hạn thì cần nhiều thời gian để đàm phán. Barcelona “ác” ở chỗ này. Họ không thể không biết rằng sẽ vi phạm quy định tài chính của La Liga (nếu đấy là sự thật). Nhưng họ đợi đến tận lúc này mới “chính thức nói không”. Làm Messi đâm ra lúng túng trong việc tìm địa chỉ mới.

Messi đang lúng túng trong việc tìm đội bóng mới

AFP

Cái khó là chính anh – dù muốn – cũng không dễ an phận thủ thường. Bởi anh còn quá hay mà. Nên cũng quá khổ! Địa chỉ sắp tới chỉ có thể là Man City, PSG, Real Madrid mà thôi. Vì đấy là các đội vừa đủ giàu để nuôi Messi (và cũng vì vậy, xứng đáng khai thác tài năng của anh). Messi sang Mỹ hoặc Trung Đông làm gì, bởi những nơi ấy đâu có bóng đá đỉnh cao. Trở về Argentina thì càng không được. Người Argentina, chỉ vì sợ Messi… đe dọa tượng đài Diego Maradona của họ, đã bầu một VĐV quần vợt làm ngôi sao số 1 Argentina, ngay trong cái năm 2009 mà Messi tỏa sáng rực rỡ nhất. Messi khó sang Juventus để đá cặp với Cristiano Ronaldo, vì Juventus (cũng như Serie A nói chung) bây giờ đã nghèo hẳn rồi. Messi có thể tái ngộ Pep Guardiola ở Man City, hoặc Neymar ở PSG. Thế còn… Real Madrid?

Real Madrid - tại sao không?

Nếu như Messi đến Real Madrid thì đấy quả là một sự trớ trêu. Nhưng, tại sao không?
Barcelona vẫn là đối thủ truyền kiếp của Real Madrid – đấy là câu chuyện trăm năm rồi. Nhưng, Barcelona cũng cùng hội cùng thuyền với Real. Nên nhớ: chỉ còn 3 CLB chưa hề “lật kèo” ở Super League – đó chính là Juventus, Real và Barcelona. Super League đe dọa Champions League của UEFA thế nào, thì Barcelona và Real cũng luôn đe dọa La Liga thế ấy. Vì Barcelona và Real quá giàu mạnh, không bao giờ muốn chung vai sát cánh gì với phần còn lại của bóng đá Tây Ban Nha hết. Tóm lại: không có gì lạ khi chủ tịch Joan Laporta của Barcelona và chủ tịch Javier Tebas của La Liga luôn kình chống nhau.
Bây giờ, sẵn dịp không còn mặn mà với Messi nữa, Barcelona hướng luôn mọi sự chỉ trích vào La Liga của Tebas, khi giải thích ngắn gọn và dễ hiểu rằng họ dù muốn Messi ở lại, vẫn bị La Liga ngăn cấm. Giới hâm mộ Barcelona và Messi tha hồ nguyền rủa La Liga!

Nếu Messi đến Real Madrid thì Barcelona sẽ thêm 1 vố đau

AFP

Vấn đề là Barcelona đang nợ hơn 1 tỉ euro. Nếu là Real thì cứ thoải mái chi tiền, để Messi lại tưng bừng tỏa sáng. Xưa nay đâu có thiếu gì những ngôi sao từng khoác áo cả hai đội này. Luis Figo nói thẳng: anh chẳng cần biết El Clasico hay sự kình địch Real – Barca là như thế nào. Anh chỉ là cầu thủ nhà nghề, chơi bóng, và chẳng thù hằn đội nào.
Còn nếu Messi sang Anh hoặc Pháp chơi bóng, thì… càng tốt. La Liga của Tebas dĩ nhiên là đã phần nào mất giá khi mất Messi. Và ai quan tâm cứ việc nhớ rõ: vì La Liga không cho Barcelona đăng ký Messi!

MESSI VÀ 21 NĂM GẮN BÓ

Lionel Messi sinh năm 1987, chơi cho đội trẻ Newell’s Old Boys từ năm 1995 đến năm 2000. Cậu bé bị bệnh còi xương, không thể phát triển như người thường được nữa, và tất cả các CLB Argentina đều “chê”, trước tiên vì không kham nổi chi phí chữa bệnh. Bố con Messi khăn gói sang TBN và Messi gia nhập đội trẻ Barcelona vào năm 2000. Tính ra, Messi đã ở Barcelona từ tuổi 13, đến nay là 21 năm gắn bó.
Loại thuốc có thể chữa bệnh cho Messi ở Argentina trong thế kỷ 20 được chiết xuất từ… xác người chết. Sang Barcelona thì có thuốc khác hay hơn. Vẫn chưa ai nghĩ đến chuyện Messi có thể chơi bóng sau này. Ban đầu, cứ phải lấy việc chữa bệnh làm ưu tiên 1. Dần dần, việc chữa bệnh tiến đến mức độ mà một số loại thuốc có thể vi phạm quy định chống doping, riêng Messi vẫn được sử dụng vì đây là vấn đề chữa bệnh.

Messi đã lập kỷ lục 6 lần đoạt Quả Bóng Vàng

AFP

Cứ thế, Messi phát triển qua các đội trẻ, đội C, B, rồi tiến lên đội A của Barcelona. Anh đã thi đấu từ khá lâu trước khi được ký bản hợp đồng chính thức đầu đời lúc tròn 18 tuổi. Tính đến nay, anh đã thi đấu 810 trận nhà nghề, ghi 683 bàn, cùng Barcelona 3 lần vô địch FIFA Club World Cup, giành 4 chức vô địch Champions League, 10 La Liga, 7 cúp Nhà Vua. Cá nhân anh lập kỷ lục 6 lần đoạt “Quả Bóng Vàng” (hoặc “Quả Bóng Vàng châu Âu”, “Quả Bóng Vàng FIFA”), được xem là một trong vài cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử - nếu không muốn nói chính anh là vĩ đại nhất.

Thành tích ghi bàn của Lionel Messi cho Barcelona (tính đến hết mùa 2020-2021

PA

Messi hết hạn hợp đồng với Barcelona ngày 30.6.2021. Trong bản hợp đồng cuối cùng, mức lương của anh là nửa triệu bảng/tuần. Đôi bên xác nhận đã thỏa thuận xong các điều khoản và sẽ ký hợp đồng mới và ngày 5.8.2021. Nhưng kế hoạch này đã sụp đổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.