Bắt gặp ánh mắt đặc biệt của con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng ngày khai trường

Bắt gặp ánh mắt đặc biệt của con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng ngày khai trường

Nguyên Ân
Nguyên Ân
Sáng ngày 5.9, ông Lê Chí Công, con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng, không khỏi xúc động khi tham dự lễ khai giảng đầu tiên tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM.

Có những khoảnh khắc mà cảm xúc vượt qua mọi lời nói, lặng lẽ kết tinh trong ánh mắt xúc động của ông Lê Chí Công, con trai Nữ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, khi nhìn lại quãng đời anh dũng đấu tranh vì độc lập dân tộc của mẹ mình, được các em học sinh tái hiện trọn vẹn trên sân khấu ngày khai trường.

Sự hiện diện của ông Lê Chí Công không chỉ là món quà tinh thần vô giá, mà còn là niềm vinh dự lớn lao trong buổi lễ khai giảng đầu tiên của Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM.

Bắt gặp ánh mắt đặc biệt của con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng ngày khai trường

Ngôi trường liên cấp đặc biệt này được cải tạo và xây dựng khang trang trên khu đất của trụ sở UBND Quận 12 cũ, với tổng vốn đầu tư hơn 34 tỉ đồng. Các phòng làm việc hành chính trước đây, nay đã "lột xác" thành những phòng học mới hiện đại, thắp sáng cơ hội đến trường cho hàng trăm em nhỏ ngay trước thềm năm học mới. Trong năm đầu tiên thành lập, nhà trường chào đón 774 học sinh ở cả 3 cấp học, được chia thành 18 lớp cùng đội ngũ 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên tận tâm với nghề.

Hòa chung không khí náo nức của lễ khai giảng trực tuyến tại các điểm cầu trên cả nước, buổi lễ càng bừng sáng thêm bởi tiếng trống khai trường giòn giã cùng những tiết mục văn nghệ rộn ràng, hấp dẫn. Dấu ấn của ngày khai trường đầu tiên lại càng trọn vẹn hơn khi cô Hoàng Thị Vân Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Phần thưởng cao quý này không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn gửi gắm niềm tin, tiếp thêm động lực cho tập thể sư phạm nhà trường vững bước vào năm học mới. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.