Bật khóc, ám ảnh về trận sạt lở kinh hoàng ở Yên Bái: Nỗi đau mất người thân

Bật khóc, ám ảnh về trận sạt lở kinh hoàng ở Yên Bái: Nỗi đau mất người thân

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
15/09/2024 12:41 GMT+7

Ngày 14.9.2024, Báo Thanh Niên và Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ cho những gia đình có người thân thiệt mạng, bị sập nhà do sạt lở đất, gặp nhiều khó khăn sau cơn bão số 3.

Không giữ được bình tĩnh khi phóng viên Báo Thanh Niên hỏi về những giây phút kinh hoàng trong mưa lũ, bà Trương Thị Được oà khóc khi nhớ về đêm cơn lũ dữ và trận sạt lở ập tới, đêm 9.9.2024.

Bật khóc, ám ảnh về trận sạt lở kinh hoàng ở Yên Bái: Nỗi đau mất người thân

Nước mắt sau sạt lở

Bà Trương Thị Được năm nay 63 tuổi ở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, căn nhà này gia đình bà đã chạy vạy xây lại cách đây 2 năm sau một vụ cháy thì nay chỉ còn lại đống đổ nát khi bão lũ và sạt lở ập về.

"Hôm đó có hai vợ chồng cô cho nên là chạy được, chứ nếu có trẻ con thì cũng không chạy nổi. Bây giờ cô lo là làm sao múc được, giải tỏa được phần đất này đi xong là cô dọn dẹp đi, cô dựng được cái nhà, gọi là tạm cái lều để cô có chỗ ăn chỗ ở. Giờ cô toàn đi ở nhờ thôi. Nhà có mấy anh em, mấy cháu thì cũng đi học hết rồi", bà Được nức nở kể lại.

Nắng đã lên ở huyện Yên Bình, nhưng những giọt nước mắt của người dân nơi đây đã rơi khi chứng kiến nơi ở bị đổ sập. Trong ngày 14.9.2024, phóng viên Báo Thanh Niên cùng Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái trao những phần quà hỗ trợ cho những gia đình có người thân thiệt mạng, những gia đình bị sập nhà và gặp nhiều khó khăn sau cơn bão số 3.

Nấu hàng nghìn phần cơm hỗ trợ người dân bị ngập lụt ở Yên Bái

Tại đây, không chỉ có gia đình bà Trương Thị Được đang trong cảnh "màn trời chiếu đất", mà ngôi nhà của ông Nguyễn Xuân Chữ (63 tuổi) cũng bị đổ sập gần như hoàn toàn. Phần lớn đồ đạc, tài sản gia đình bị vùi sâu dưới hàng mét đất. Bất lực nhìn cảnh nhà cửa tan hoang, ông chỉ cố vớt vát được bát hương để thờ tự cùng một ít vật dụng.

"Bắt đầu thấy mưa bão thì cả nhà soi đèn pin trong nhà. Thấy sạt lở một chút đằng sau thì cả nhà hô nhau chạy. Chạy lên xe máy, trên đường đi, con trai chở hai đứa cháu đi được qua chỗ vỡ. Hai vợ chồng đi sau, đúng bờ ao thì bị vỡ bờ, hai vợ chồng lao xuống ruộng", ông Chữ kể lại và mong rằng tất cả đoàn thể cộng đồng giúp đỡ nhà ông vì hiện ông không có nhà để ở, phải đi ở nhờ.

Nỗi đau

Rời xã Đại Đồng, đoàn đi ngược về thành phố Yên Bái. Ở phường Đồng Tiến, gia đình chị Cẩm Thị Phương Thảo đang trải qua những ngày đau thương khi cha của chị vừa qua đời trong trận sạt lở kinh hoàng.

"Múc một lúc thì thấy lộ ra mũ bảo hiểm, hoá ra ông đi cả ủng, đi áo mưa, đội mũ bảo hiểm. Chắc ra ngó gì đó, ông cũng xác định đội mũ bảo hiểm đi ra. Cuối cùng chắc đất sụt xuống nhiều quá, ép ông vào tường. Tìm thấy ông là ông xoay người như thế này, ông chỉ trong góc nhỏ", chị Thảo kể lại.

Hàng trăm đoàn viên Yên Bái chung tay giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Ở một hoàn cảnh khác, cụ bà Phạm Thị Muốn cũng vừa trải qua nỗi đau mất chồng. Hai ông bà đã lấy nhau được hơn 40 năm và có 2 người con. Thế nhưng sau khi cụ ông lên đồi kiểm tra thì không còn quay về được nữa.

Vụ sạt lở kinh hoàng ở tỉnh Yên Bái còn khiến một gia đình rơi vào cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Anh Đặng Quang Huy ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái hôm mưa gió chuẩn bị đi trực, đang rửa tay chân thì taluy phía sau nhà sập đổ khiến anh cũng bị vùi trong lớp đất đá. Kể lại ngày con trai mất, ông Đặng Xuân Hồng không nguôi nước mắt.

"Ai ngờ nó kéo một dòng 30 mấy mét, không ngờ được. Và cửa nhà tắm nó đánh một phát cái ngã ngửa ra. Bao nhiêu đất đá, bê tông đổ xuống. Tôi vào gọi "con ơi, con đâu rồi" nhưng không thấy". Ông Huy nghẹn ngào.

Nỗ lực khắc phục hậu quả

Đồng hành cùng Báo Thanh Niên đi trao các phần tiền hỗ trợ, thượng tá Nguyễn Chí Dân, Trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Yên Bái đã cảm ơn Báo Thanh Niên và quý bạn đọc đã chung tay cùng cán bộ chiến sĩ, nhân dân tỉnh Yên Bái vượt qua hậu quả nặng nề mà cơn bão số 3 gây ra.

Bà Lê Hiền, nhà sáng lập Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo đã đóng góp 300 triệu đồng ủng hộ những chuyến cứu trợ của Báo Thanh Niên ở các tỉnh thành miền Bắc.

Trong đợt hỗ trợ người dân tại Yên Bái lần này, Công an tỉnh Yên Bái đã lên danh sách chi tiết, giúp 15 hộ gia đình có người dân thiệt mạng trong lũ, mỗi gia đình được nhận 10 triệu đồng và 30 hộ gia đình nhà bị sập hoàn toàn, mỗi gia đình được nhận 5 triệu đồng.

Mua nợ máy phát điện để dọn dẹp trường sau lũ lụt ở Yên Bái

Sau khi thăm hỏi và trao hỗ trợ cho người dân, đoàn đến trường tiểu học Yên Ninh để hỗ trợ cho nhà trường.

Tại điểm trường, rất nhiều giáo viên, phụ huynh và người dân vẫn tất bật, mỗi người một tay dọn dẹp, vệ sinh sân trường, phòng học để sớm đón học sinh trở lại.

Trước đó, vào chiều 13.9, khi biết đoàn đang trên đường từ Lào Cai qua Yên Bái, ông Nguyễn Việt Lãm, giám đốc Công ty Công nghiệp vật liệu Cao Sơn, đã đi từ Hà Nội lên Yên Bái để cùng gia nhập đoàn cứu trợ.

Đồng thời, ông Nguyễn Việt Lãm cũng tài trợ 50 triệu đồng để hỗ trợ trường tiểu học Yên Ninh khi biết thông tin nhà trường bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ.

Trường tiểu học Yên Ninh có hai điểm trường đều bị thiệt hại. Tại điểm trường số 2, sau khi nước rút, toàn bộ sân trường và lớp học thì bùn sâu khoảng 60 cm. Nhà trường phải đi mua nợ máy hút bùn, bơm nước để có thể xử lý với mục tiêu dọn thật nhanh để các học sinh có thể sớm quay trở lại trường. Còn ở điểm trường số 1 cách điểm trường bị ngập 3 km cũng bị thiệt hại do sạt lở taluy phía sau trường, gây hư hỏng tường, nhà xe cùng hệ thống dây điện dẫn vào trường. Kinh phí thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.