Mộ nằm gần Bàn thờ Thánh Francis, trong một hốc tường từng là nơi để đặt giá nến. Hồng y Rolandas Makrickas tiết lộ Giáo hoàng Francis mong muốn được an nghỉ trong ngôi mộ bằng đá Liguria – là nơi ông cố Vincenzo Sivori của ngài sinh sống trước khi tới Argentina thế kỷ XIX. Phiến đá cẩm thạch được khai thác từ thị trấn Cogorno, quê nhà dòng họ Sivori.
Từ khi lễ viếng bắt đầu hôm 23.4 đến cuối ngày 24.4, hơn 90.000 người đã đến Vương cung thánh đường Thánh Peter viếng Giáo hoàng Francis. Ban đầu Vương cung thánh đường Thánh Peter dự kiến chỉ mở cửa đến nửa đêm, nhưng sau đó ban tổ chức quyết định mở cửa xuyên đêm vì dòng người đến viếng quá đông và không có dấu hiệu dừng lại.
Tang lễ chính thức diễn ra ở Quảng trường Thánh Peter ngày 26.4 với sự tham dự của hơn 130 phái đoàn quốc tế, bao gồm 50 nguyên thủ quốc gia và 10 vị quân chủ.
Bình luận (0)