Bất ngờ: U.21 Thể Công Viettel ‘dắt tay’ Hà Nội sớm rời cuộc chơi

Văn Trình
Văn Trình
08/08/2024 21:28 GMT+7

Chiều 8.8, tứ kết U.21 quốc gia đã kết thúc với nhiều kết quả bất ngờ khi U.21 Thể Công Viettel, U.21 Hà Nội đều bị loại.

Ở trận đấu sớm nhất, U.21 Quảng Nam chạm trán U.21 Thể Công Viettel. Xét về tương quan lực lượng, U.21 Viettel được đánh giá cao hơn rất nhiều. Đặc biệt, những cầu thủ của U.21 Thể Công Viettel đã chinh chiến ở V-League như Khuất Văn Khang, Công Phương đều có phong độ khá tốt.

Dù vậy, bất ngờ đã xảy ra khi U.21 Quảng Nam nhập cuộc tốt và có nhiều tình huống nguy hiểm đầu trận. Ngay ở phút thứ 3, Quảng Nam có bàn thắng dẫn trước. Tận dụng pha bóng thiếu an toàn của Huy Hoàng, Đức Trường dứt điểm chính xác, đưa Quảng Nam dẫn trước.

Nhận đòn đau, Thể Công Viettel tràn lên tấn công. Trước khi hiệp 1 khép lại, các cầu thủ trẻ của đội bóng áo lính đã san bằng tỷ số nhờ công của Đăng Dương. Khoảng thời gian còn lại 2 đội đều có nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Quảng Nam là những người chơi tốt hơn và không ít lần khiến đối thủ gặp khó khăn trong hiệp 2.

Hòa 1-1 sau 90 phút, U.21 Quảng Nam và U.21 Thể Công Viettel phải bước vào loạt “đấu súng”. Tại đây, U.21 Quảng Nam là những người bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-3, có mặt ở bán kết.

Bất ngờ: U.21 Thể Công Viettel ‘dắt tay’ Hà Nội sớm rời cuộc chơi- Ảnh 1.

U.21 Quảng Nam (áo xanh) bất ngờ đánh bại U.21 Thể Công Viettel

VFF

Ở cặp đấu thứ 2, U.21 Đông Á Thanh Hóa thể hiện sức mạnh vượt trội trước U.21 Đồng Tháp. Đội bóng trẻ xứ Thanh ghi đến 10 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Phút thứ 7, Văn Thuận mở tỷ số trận đấu cho Đông Á Thanh Hóa bằng cú sút xa cực căng. Đến phút 12, tỷ số đã là 3-0 khi Văn Tiếp và Minh Đức lần lượt ghi bàn.

Kể từ sau bàn thua thứ 3, U.21 Đồng Tháp hoàn toàn vỡ trận. Phút 26, Văn Cường nâng tỷ số lên 4-0 với cú sút uy lực trong vòng cấm. Tiếp đó, Ngọc Mỹ khép lại hiệp 1 bằng siêu phẩm sút xa, nâng tỷ số lên 5-0 cho Đông Á Thanh Hóa.

Hiệp 2 tiếp tục chứng kiến sức tấn công mạnh mẽ của thầy trò HLV Lê Hồng Minh. Ngọc Mỹ hoàn tất cú đúp bằng cú đá phạt đền. Ở các phút 61 và 63, Văn Tiếp và Văn Thuận liên tiếp ghi bàn giúp Thanh Hóa dẫn trước 8-0. Chưa dừng lại ở đây, Văn Hoàn vào sân thay người và kịp ghi thêm 2 bàn. Mãi đến cuối trận, Khắc Lê mới mang về bàn danh dự 1 cho U.21 Đồng Tháp.

Bất ngờ: U.21 Thể Công Viettel ‘dắt tay’ Hà Nội sớm rời cuộc chơi- Ảnh 2.

U.21 Đông Á Thanh Hóa ghi đến 10 bàn vào lưới U.21 Đồng Tháp

VFF

Ở trận đấu ngay sau đó, 2 ứng cử viên vô địch là U.21 HAGL gặp U.21 Hà Nội. Sự thận trọng được hai đội thể hiện suốt hiệp 1 và kết thúc với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, hiệp 2 mới bắt đầu, U.21 HAGL đã đẩy cao tốc độ và có bàn thắng ở phút 47 do công của Văn Triệu.

U.21 Hà Nội nỗ lực tấn công nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của đối phương. Giữa thế trận bế tắc, Văn Trường một lần nữa lên tiếng, gỡ hòa 1-1 ở phút 87 và đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Tại đây, sự căng thẳng tiếp tục kéo dài khi hai đội trải qua 11 lượt sút. U.21 HAGL là những người mỉm cười với thắng lợi 8-7 để vào bán kết.

Bất ngờ: U.21 Thể Công Viettel ‘dắt tay’ Hà Nội sớm rời cuộc chơi- Ảnh 3.

Ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch là U.21 Hà Nội (áo vàng) đã bị loại

VFF

Trong trận đấu muộn giữa SHB Đà Nẵng và PVF, chủ nhà PVF thi đấu lấn lướt nhưng phải đợi đến Văn Thọ mắc sai lầm ở phút 35, Ngọc Tài mới thoát xuống, mở tỷ số. Thời gian còn lại của trận đấu, SHB Đà Nẵng dồn toàn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng lưới đối thủ. Không những vậy, ở phút bù giờ hiệp 2, SHB Đà Nẵng còn bị Hoàng Anh chọc thủng lưới, ấn định thắng lợi 2-0 cho U.21 PVF.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.