Bất ngờ vòng loại World Cup: Úc thua sốc, Hàn Quốc mất điểm, Trung Quốc ‘hứng’ 7 bàn

Quang Tuyến
Quang Tuyến
05/09/2024 23:19 GMT+7

2 'ông lớn' từng nhiều lần dự World Cup là Úc và Hàn Quốc đã bất ngờ nhận trái đắng ngay trên sân nhà trước những đối thủ bị xem là yếu hơn ngay trận mở đầu vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á.

Mất người, Úc thua phút cuối

Là 1 trong 3 đội bóng toàn thắng 6 trận ở vòng loại thứ hai và từng gây ấn tượng rất mạnh tại World Cup 2022 khi về nhì bảng C sau Pháp, thắng cả Đan Mạch lẫn Tunisie, đội tuyển Úc của HLV Graham Arnold không chỉ được xem là một ứng viên nặng ký trong bảng C vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á mà còn thuận lợi khi trận mở đầu lại được chơi trên sân nhà Robina ở Gold Coast trước đối thủ yếu trong bảng là Bahrain.

Sự chênh lệch về đẳng cấp là điều dễ hiểu khi đội tuyển Úc (hạng 24 thế giới) chủ động tấn công từ đầu và gây sức ép liên tục trước Bahrain (hạng 80 thế giới). Với kinh nghiệm từng thắng cả 2 lượt trận trước các đối thủ Tây Á khác ngang trình độ với đội khách như Palestine và Li Băng ở vòng loại thứ hai khu vực châu Á trước đó nên hầu như chẳng ai nghi ngờ gì việc Jackson Irvine, Harry Soultar hay Craig Goodwin sẽ "đàn áp" đối thủ để lấy khí thế.

Bất ngờ vòng loại World Cup: Úc thua sốc, Hàn Quốc mất điểm, Trung Quốc ‘hứng’ 7 bàn- Ảnh 1.

Conor Metcafe (8) và đội tuyển Úc (trái) bất ngờ nhận trái đắng trên sân nhà

AFC

Thế nhưng đội tuyển Úc đã gặp phải sự kháng cự rất dũng mãnh khi các học trò của HLV Dragan Talajic chơi rất lăn xả, chiến đấu kiên cường và rất tập trung để chặn đứng mọi đường lên bóng của chủ nhà. Sự nôn nóng dẫn đến bế tắc khiến các mũi nhọn Úc trở nên mất phương hướng. Phút 77 chân sút Kusini Yengi bị đuổi khỏi sân khiến Úc trong tình thế chỉ còn 10 người đã bị Bahrain vùng lên phản đòn dữ dội. Nỗ lực vây ép của đội bóng Tây Á đã giúp họ có bàn thắng quý hơn vàng (1-0) ở phút 89 sau pha phản lưới nhà của trung vệ Harry Soultar.

Thất bại bất ngờ này khiến đội tuyển Úc sẽ đánh mất lợi thế khi chạm trán với Nhật Bản và Ả Rập Xê Út ở những vòng đấu sau. Còn Bahrain sẽ tự tin hơn khi trở về sân nhà gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 10.9 và hứa hẹn sẽ tiếp tục gây sốc.

Son Heung-min kém may, Hàn Quốc bị cầm hòa

Với sự dẫn dắt của ngôi sao số 1 Son Heung-min, đội tuyển Hàn Quốc gần như chỉ đá nửa sân so với đội tuyển Palestine được đánh giá yếu hơn ngay trên sân nhà Seoul World Cup ở bảng B vòng loại thứ ba khu vực châu Á. Những chàng trai áo đỏ không chỉ kiểm soát bóng hoàn toàn, mà còn mong muốn mang lại cảm hứng mạnh mẽ cho người hâm mộ trong ngày ra mắt của tân HLV Hong Myung-bo, cựu tuyển thủ từng nhiều lần dự World Cup.

Bất ngờ vòng loại World Cup: Úc thua sốc, Hàn Quốc mất điểm, Trung Quốc ‘hứng’ 7 bàn- Ảnh 2.

Lee Jae-sung (10) bế tắc trước hàng phòng ngự của đội tuyển Palestine

AFC

Thế nhưng dù chơi áp đảo nhưng Son Heung-min và đồng đội lại vừa phung phí cơ hội vừa không gặp may. Những tình huống đáng tiếc nhất xảy đến ở hiệp 2 khi Lee Kang-in sút bóng trong tư thế thuận lợi ra ngoài. Còn Son Heung-min 2 lần để vuột cơ hội, trong đó có 1 lần anh sút bóng chạm cột dọc. Nhiều tình huống ở những phút bù giờ của Hàn Quốc suýt tái hiện như vòng chung kết Asian Cup khi họ ghi bàn vào lưới Úc và Ả Rập Xê Út. Nhưng may mắn đã không thể mỉm cười với chủ nhà. Ngược lại mải mê tấn công, Hàn Quốc suýt trả giá ở phút chót nhưng thủ thành Jo Hyeon-woo đã xuất sắc cứu thua.

Trận hòa khá thất vọng trong bảng đấu không quá mạnh này sẽ khiến Hàn Quốc đánh mất lợi thế khi tranh chấp với Jordan và Iraq, nhất là khi họ đến làm khách trên sân Oman vào ngày 10.9 tới. Nếu không cải thiện hiệu quả trong khâu ghi bàn thì khó khăn sẽ còn ập đến với đội bóng xứ sở kim chi và HLV Hong Myung-bo.

Nhật Bản thắng không tưởng trước đội tuyển Trung Quốc

7 bàn thắng trên sân nhà Saitama đã cho thấy đội tuyển Nhật Bản quá mạnh vào thời điểm này so với đội Trung Quốc. Dẫu biết rằng sự chênh lệch giữa 2 đội từng xuất hiện trong vài năm qua, nhưng dưới bàn tay của tân HLV Branko Ivankovic, đội tuyển Trung Quốc đã cho thấy sự tiến bộ trở lại trong thời gian gần đây, nhất là ở giai đoạn cuối của vòng loại thứ hai World Cup 2026 trước Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc.

Thế nhưng Nhật Bản vẫn cho thấy đẳng cấp của một "ông lớn". Họ rất tôn trọng đối thủ và chơi hết mình từ đầu với những pha dàn xếp vừa đẹp mắt vừa hiệu quả. Hiệp 1 đã có 2 bàn thắng như "lấy đồ trong túi' của Watani Endo và Kaoru Mitoma. Người Nhật không hề giảm sức ép khi ghi thêm 5 bàn ở hiệp 2 trước sự chống cự yếu ớt và hoàn toàn vụn vỡ của thầy trò Ivankovic. Các bàn thắng do Takumi Minamino (2 bàn), Junya Ito, Daizen Maeda, Takefusa Kubo ghi khá dễ dàng.

Bất ngờ vòng loại World Cup: Úc thua sốc, Hàn Quốc mất điểm, Trung Quốc ‘hứng’ 7 bàn- Ảnh 3.

Zhang Yuning (9) của đội tuyển Trung Quốc bất lực trước sự đeo bám của Ao Tanaka (17, đội tuyển Nhật Bản, phải)

AFC

Với sự mở đầu quá ấn tượng này thầy trò HLV Hajime Moriyasu không chỉ bỏ túi 3 điểm đầu tiên mà còn khẳng định vai vế trước Úc và Ả rập Xê Út. Nhất là khi đội bóng đến từ nam bán cầu đã thua trận đầu thì mọi chuyện còn thuận lợi hơn nữa cho Nhật Bản. Trận đấu lúc 21 giờ tại bảng A, chủ nhà Uzbekistan thắng CHDCND Triều Tiên 1-0 với bàn thắng duy nhất của Jalollidin Masharipov. Tiếc cho đội bóng đến từ Đông Á khi họ kiểm soát bóng tốt hơn và tiếc nhất là Kuk Choi Kang Il sút hỏng quả phạt đền ở cuối hiệp 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.