Bắt 'người vận chuyển' dao phóng lợn cho đồng bọn chém người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/05/2021 17:55 GMT+7

Trong 2 ngày qua, lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng liên tục ngăn chặn kịp thời hai vụ thanh thiếu niên hỗn chiến bằng dao phóng lợn.

Trước đó, tối 27.5, tổ công tác số 3 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng tuần tra ở P.Mân Thái (Q.Sơn Trà), phát hiện Đinh Văn Tài (18 tuổi, ngụ P.Mân Thái) điều khiển xe máy BS 92H1 - 191.70 không đội mũ bảo hiểm, chở theo dao phóng lợn đến khu vực Trường tiểu học Quang Trung.
Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra hành chính, lúc này Tài giấu trong người một con dao, đồng thời khai nhận, đang trên đường đi lấy hung khí để mang đến cho đồng bọn chém người.
Từ lời khai của Tài, lực lượng 911 đã áp tải Tài đến một phòng trọ và bãi đất trống gần đó, để thu giữ 4 con dao, trong đó có một cây dao phóng lợn dài 2m.
Trước đó, khuya 26.5, lực lượng tuần tra ban đêm xã Hòa Sơn làm nhiệm vụ trên đường Mê Linh (trục số 5 KCN Hòa Khánh) thì phát hiện một thanh niên phóng xe rất nhanh về hướng Bà Nà - Núi Chúa.
Tổ công tác đã truy đuổi, ngăn chặn, bắt được Phạm Tuấn (17 tuổi, ngụ thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đang chở theo 3 cây dao phóng lợn.
Tuấn khai nhận được bạn bè trên Facebook rủ đi đánh nhau, trong đó Tuấn giữ hung khí nên làm “người vận chuyển”, đi đến nơi cất giấu ở hồ Bàu Tràm để lấy dao phóng lợn, trên đường mang đến cho đồng bọn thì bị bắt giữ. Hiện Tài và Tuấn bị bàn giao cho công an các địa phương xử lý.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.